Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

“Khoa Bệnh máu tổng hợp là một tập thể gắn bó, tận tâm, hết lòng cứu chữa người bệnh”

Đó là chia sẻ của TS. NGND. Vũ Dương Dũng (Nguyên Phó hiệu trưởng Học viện Múa Việt Nam), người đã điều trị bệnh ung thư hạch tại Khoa Bệnh máu tổng hợp trong 4 năm qua.

Ngày 23/06/2010, Khoa Bệnh máu tổng hợp được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/07/2010 tại cơ sở mới của Viện (Tầng 5, Tòa nhà H (H5), Viện Huyết học – Truyền máu TW, phố Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội).

Khi mới thành lập, khoa mới chỉ có 17 cán bộ, nhân viên, điều trị cho 1.139 lượt người bệnh (năm 2010). Đến nay, khoa đã có 40 cán bộ, nhân viên, chăm sóc và điều trị 6.769 lượt người bệnh (năm 2019).

Sau 10 năm phát triển và trưởng thành, Khoa Bệnh máu tổng hợp đã lớn mạnh không ngừng với số lượt người bệnh điều trị trong năm tăng gấp khoảng trên 6 lần, chất lượng chẩn đoán, điều trị ngày càng được nâng cao đem lại hy vọng cho hàng ngàn người bệnh. Khoa đã xây dựng được một tập thể đoàn kết, vững mạnh về mọi mặt, được người bệnh tin tưởng, đánh giá cao về cả chuyên môn cũng như y đức.

Tập thể Khoa Bệnh máu tổng hợp (Tháng 12/2019)

Nhiều người bệnh đã có những chia sẻ và gửi lời chúc tốt đẹp tập thể y bác sĩ của Khoa Bệnh máu tổng hợp nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa:

“Nhân dịp 10 năm thành lập khoa Bệnh máu tổng hợp, cháu xin gửi lời cảm ơn và lời chúc sức khoẻ tới tất cả các y bác sỹ của khoa nói riêng và của toàn Viện Huyết học – Truyền máu TW nói chung.

Cháu bắt đầu phát hiện bệnh và điều trị tại khoa Bệnh máu tổng hợp (H5), Viện Huyết học – Truyền máu TW từ tháng 10 năm 2019. Cảm ơn các y bác sỹ đã ngày ngày làm việc cật lực từ soạn từng viên thuốc, chai dịch truyền, trực đêm, thăm khám đến tư vấn chế độ dinh dưỡng cho các bệnh nhân. Những buổi trưa, buổi tối, các bệnh nhân đã được ăn và nghỉ ngơi nhưng các y bác sỹ vẫn bận thay dịch truyền và kéo xe truyền thuốc, luôn trực bệnh nhân 24/24 cả ngày cả đêm.

Nhất là những buổi đêm có ca cấp cứu hay bệnh nhân sốt, y bác sỹ chợp mắt một chút lại phải dậy thăm khám và chữa trị cho bệnh nhân. Khoa bệnh, phòng bệnh lúc nào cũng đông, các y bác sỹ hầu như luôn chân luôn tay để chăm sóc, trực dưỡng bệnh nhân. Đến dịch Covid các y bác sĩ còn căng thẳng hơn.

Họ không chỉ tận tụy với công việc mà còn thân thiết với bệnh nhân. Hầu như các bác sỹ, điều dưỡng.. cháu đều gọi là anh chị, cô chú, xưng hô gần gũi vì Bác sỹ và điều dưỡng của khoa rất thân mật, dễ gần với bệnh nhân, thường xuyên hỏi han, thăm khám, tư vấn và đưa ra biện pháp tốt nhất cho bệnh nhân. Là một bệnh nhân của khoa H5 nói riêng, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương nói chung, cháu xin cảm ơn tất cả các y bác sỹ luôn tận tụy với công việc, chăm sóc bệnh nhân”.

BN Trần Bích Thủy (18 tuổi, Vĩnh Phúc)

“Một điều rất may mắn là tôi được điều trị tại Khoa Bệnh máu tổng hợp (H5) ngay từ năm 2016. Từ đó đến nay đã 4 năm trời, trải qua rất nhiều đợt điều trị. Không riêng gì tôi mà những khác đều tin tưởng, gửi gắm cả mạng sống, gửi gắm số phận của mình cho các y bác sĩ.

Tôi thấy dưới sự lãnh đạo của TS. Vũ Đức Bình, Khoa H5 là một tập thể rất gắn bó, có trình độ, luôn tận tâm, hết lòng cứu chữa người bệnh.

Điều đặc biệt tôi cảm nhận ở đây không có sự phân biệt đối xử, không phân biệt người giàu, người nghèo, tất cả bệnh nhân đều được chữa trị như nhau. Đây là điều rất là nhân văn.

Bản thân tôi cũng có những lúc rất hiểm nghèo, được bác sĩ tìm mọi cách chữa trị, có lần trong ngày bác sĩ tìm, thay đổi đến 3 lần thuốc cứu bằng được.

Đó là lần tôi nhớ nhất, một lần thôi nhưng còn nhiều lần khác và với rất nhiều bệnh nhân khác cũng như thế”.

NGND. Vũ Dương Dũng (60 tuổi, Nguyên Phó hiệu trưởng Học viện Múa Việt Nam)

Hình ảnh tại Hội nghị Khoa học kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Bệnh máu tổng hợp 

Trương Hằng, ảnh: Công Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan

      Thư cảm ơn của người bệnh Khoa Bệnh máu tổng hợp

      06 Tháng Một, 2020

      THƯ CẢM ƠN  Kính gửi:     Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương; Khoa Bệnh máu tổng hợp và toàn thể cán bộ, nhân viên Viện. Tên…

      Lời nói dối mang theo hy vọng

      28 Tháng Hai, 2020

      “Khi tôi đi thăm những người bệnh rất nặng không thể về nhà ăn Tết, nhiều người bệnh nắm lấy tay tôi và mong chờ một tia hy vọng: –…