Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Khoảnh khắc trưởng thành của sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải

Khoảnh khắc nào trong đời giúp bạn nhận ra mình đã trưởng thành? Các bạn sinh viên của Trường Đại học Giao thông vận tải Hà Nội đã chia sẻ về khoảnh khắc đó.

Tự hào là cảm xúc dấy lên trong lòng Trương Đình Lương (Khoa Cơ khí) khi trở thành tình nguyện viên của Đội Thanh niên Vận động hiến máu Trường Đại học Giao thông vận tải ở tuổi 18.

“Khoảnh khắc chỉ có một lần duy nhất mình không thể bỏ lỡ. Em sẽ nắm bắt cơ hội để trưởng thành, trải nghiệm cho chính mình. Hiến máu chính là cơ hội đó”, chàng sinh viên năm nhất tâm sự.

Trương Đình Lương hiến máu lần đầu tiên ở tuổi 18

Đỗ Thị Trà Giang (Khoa Vận tải kinh tế) nhận ra mình thích đi hiến máu ngay từ lần đầu tiên. Cô gái có chút ngậm ngùi vì từng bị từ chối do huyết áp thấp. Vì thế, Trà Giang tràn đầy sự quyết tâm và điều mong ước đã đến với cô gái.

Đỗ Thị Trà Giang và khoảnh khắc hiến máu đầu tiên

“Em muốn mang lại điều gì đó cho người bệnh”, Hoàng Bảo Long (Khoa Vận tải kinh tế) đĩnh đạc chia sẻ.

Chị Lê Thị Huế (Nguyên Phó Chủ nhiệm Đội Thanh niên Vận động hiến máu Trường Đại học Giao thông vận tải) mang nguồn năng lượng vui tươi khi về thăm trường cũ. “Hiến máu là cách lưu giữ khoảng thời gian tươi đẹp của tuổi trẻ”, Huế mỉm cười.

Nàng cựu sinh viên cũng rất vui khi phong trào hiến máu của trường ngày càng phát triển và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo sinh viên từ nhiều năm nay.

Khoảnh khắc bước sang tuổi 21 của cô gái Đới Thị Hoài Thương (Học viện Hành chính Quốc gia) chính là lần đầu tiên hiến máu.

Hôm nay là sinh nhật tuổi 21 của Hoài Thương. Cô gái đã tự tặng cho mình món quà ý nghĩa bằng việc hiến máu tình nguyện.

Vì lỡ dịp hiến máu của trường mình diễn ra trước đó nên Hoài Thương chủ động tìm cơ hội để thực hiện hành động ý nghĩa này. Cô gái rất vui vì đã thực hiện mong muốn được cho đi để giúp đỡ người bệnh.

Để có khoảnh khắc đẹp này, cô gái đã bồi bổ sức khoẻ, chăm sóc dinh dưỡng, tập luyện thể dục trong khoảng 3 tháng. “Mẹ nghĩ em không đủ cân nặng để hiến máu”, cô cho biết sẽ chia sẻ niềm vui này với mẹ trong ngày sinh nhật.

“Khoảnh khắc” là ngày hội hiến máu Trường Đại học Giao thông vận tải Hà Nội phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức. Chương trình “Khoảnh khắc” lần thứ 20 đã thu hút gần 1.500 người tham dự trong ngày 23/11/2023.

Một số hình ảnh trong chương trình:

Chắc hẳn trong số những người tham dự hôm nay, ai cũng có cách riêng để lưu giữ khoảnh khắc đẹp. Hy vọng hiến máu tình nguyện sẽ là kỷ niệm đáng trân quý mỗi khi chúng ta nhớ về.

Hải Yến

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan