Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Khối doanh nghiệp quận Hoàn Kiếm tham gia hiến máu đẩy lùi dịch bệnh

Sáng nay 5/5/2021 tại Đảng ủy Khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước quận Hoàn Kiếm đã diễn ra ngày hội hiến máu nhân đạo với thông điệp “Giọt máu trao đi – Tình người lan tỏa”.

Chào mừng kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021) và 60 năm ngày thành lập quận Hoàn Kiếm (31/5/1961 – 31/5/2021), Đảng ủy Khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước quận Hoàn Kiếm đã tổ chức hiến máu và tiếp nhận được hơn 100 đơn vị máu. Điều này góp phần quan trọng vào ngân hàng máu đang thiếu hụt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại. 

Đảng ủy Khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước quận Hoàn Kiếm góp sức mình vì nhân dân, vì cộng đồng

Phát động khai mạc ngày hội hiến máu, bà Bùi Bích Thủy – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh tầm quan trọng của việc vận động hiến máu tình nguyện, đặc biệt trong giai đoạn cả nước đang nỗ lực triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Là một trong những người hiến máu sớm nhất, chị Nguyễn Thị Bình Giang (Công ty CP Tập đoàn Thái Bình Dương) rạng rỡ trong trang phục công sở: “Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa, góp phần lan tỏa nhiều hơn nữa những hành động đẹp, thể hiện tinh thần nhân văn, nhân ái, vì sức khỏe, vì cộng đồng của các CB – NV Tập đoàn Thái Bình Dương”

Anh Vương Văn Minh (Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Thăng Long) đã tranh thủ hiến máu ngay khi nhận được thông tin: “Gần đây dịch bệnh Covid-19 quay trở lại khá phức tạp. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới lượng máu thu nhận được. Hành động của tôi và mọi người sẽ giúp có được lượng máu dự trữ nhất định, sẵn sàng cho bệnh nhân cần máu. Đây là lần đầu tôi đi hiến máu và hi vọng trong giai đoạn khó khăn này, lượng máu của mình sẽ đến đúng người bệnh đang cần”.

Chị Phan Ban Mai (Công ty CP Tập đoàn Thái Bình Dương) xúc động, bồi hồi chia sẻ: “Với người hiến máu lần đầu tiên như tôi, cảm xúc thật khó tả, tôi thực sự háo hức và tràn đầy năng lượng. Các bạn cũng biết, dịch bệnh đã quay trở lại và kéo theo lượng máu khan hiếm dần khi mọi người hạn chế tiếp xúc. Nhưng dù vậy, tôi vẫn muốn góp phần chung tay chung sức với đất nước, đóng góp một phần nhỏ bé vào ngân hàng máu để mang lại sự sống cho tất cả người bệnh, Việt Nam cố lên!”.

Còn chị Trần Thu Trang (Ngân hàng Techcombank) luôn cảm thấy các phong trào hiến máu thực sự đem lại sức sống mới cho chị: “Tôi luôn hào hứng với hoạt động hiến máu tình nguyện. Tôi cũng không nhớ nổi đây là lần thứ mấy mình làm chuyện này bởi vì cứ đủ số ngày là tôi lại đi hiến máu. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 trở lại, tinh thần này càng nên phải nhân rộng. Hành động đó sẽ giúp ích rất nhiều cho những người đang cần sự hỗ trợ. Và khi mình có sức khỏe thì hãy nên tham gia các hoạt động thiết thực, nhân đạo như thế này.”

Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan