“Không sợ đau – Chỉ sợ người bệnh không có máu”
Là một người trẻ nhưng bạn Trần Đinh Nhật Thăng (Công ty TNHH Kỹ thuật quản lý bay ATTECH) đã có 6 lần tham gia hiến máu. “Mỗi lần hiến máu xong, tôi luôn có một cảm giác rất đặc biệt – đó là sự nhẹ lòng và ấm áp. Bởi tôi biết, đâu đó ngoài kia, có thể một bệnh nhân đang cần máu để giành lại sự sống. Tôi không phải bác sĩ, nhưng tôi có thể góp một phần nhỏ để giúp ai đó vượt qua nguy hiểm. Với tôi, hiến máu không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vui.”
Bạn Nhật Thăng chia sẻ thêm, chính câu khẩu hiệu “Không sợ đau – Chỉ sợ người bệnh không có máu” là nguồn động lực giúp bạn đăng ký hiến máu. “Thật ra cảm giác kim tiêm chỉ là thoáng qua, nhưng nỗi lo của người bệnh chờ máu thì kéo dài từng phút. Nếu mình đủ sức khỏe, thì tại sao không giúp họ một cơ hội sống?”.
Gương mặt rạng rỡ của chàng trai trẻ nhiệt huyết với 6 lần hiến máu tình nguyện.
Với tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng và truyền thống nhân ái, sáng ngày 03/7, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2025 với chủ đề “Một giọt máu đào – Yêu thương gửi trao”.
Chương trình có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Diệu Linh, Ủy viên BCH Đoàn Thanh niên Chính phủ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng; đồng chí Vũ Minh Thái, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng; đồng chí Lê Hoàng Minh, Ủy viên BCH Đảng ủy Bộ Xây dựng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; đồng chí Nguyễn Công Long, Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên trong và ngoài Tổng công ty.
Các đại biểu, khách mời tham dự chương trình.
Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Diệu Linh cho biết: “Tổng công ty đã duy trì và lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện từ năm 2013. Đặc biệt từ năm 2015, Đoàn Thanh niên Tổng công ty vinh dự được chọn làm đơn vị đăng cai chương trình cấp Bộ “Một giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại”. Qua nhiều năm, chương trình đã thu hút sự tham gia của hàng ngàn lượt CBCNV, đoàn viên thanh niên, với hơn 1.600 đơn vị máu được hiến tặng – góp phần cứu sống hàng ngàn bệnh nhân.
Các hoạt động không chỉ dừng lại ở Tổng công ty mà còn lan rộng đến các cơ sở đoàn, đơn vị trực thuộc trên khắp cả nước, thể hiện sự đồng lòng và nhiệt huyết của tuổi trẻ VATM”.
Đồng chí Nguyễn Diệu Linh phát biểu tại chương trình.
Ghi nhận nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của tập thể đặc biệt là các đoàn viên trẻ của Tổng công ty trong việc lan tỏa giá trị sống tích cực qua hoạt động hiến máu, đồng chí Lê Hoàng Minh nhấn mạnh: “Bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo an toàn điều hành bay vốn là sứ mệnh cốt lõi, thì những hoạt động thiện nguyện chính là cách để khẳng định văn hóa doanh nghiệp – nơi con người luôn đặt sự sẻ chia và nhân văn làm trọng tâm”.
Đồng chí Lê Hoàng Minh phát biểu tại chương trình.
Lãnh đạo Tổng công ty cũng gửi lời tri ân sâu sắc đến toàn thể cán bộ, nhân viên, đoàn viên đã bớt chút thời gian, sắp xếp công việc để tham gia chia sẻ những giọt máu hồng quý giá, đồng thời khẳng định sự ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động này trở thành nét đẹp văn hóa thường niên trong toàn đơn vị.
Ông Hồ Tuấn Sỹ – Phó Tổng giám đốc VATM tham gia hiến máu.
![]() |
![]() |
Nhiều cán bộ, nhân viên VATM xếp hàng đăng ký từ sáng sớm.
![]() |
![]() |
Các đoàn viên thanh niên tích cực hưởng ứng chương trình.
Gắn bó cùng chương trình từ những ngày đầu tổ chức, chị Nguyễn Bích Ngọc (Thành viên Ủy ban thường vụ công ty) chia sẻ: “Chúng tôi được biết tình trạng thiếu máu cục bộ vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi, nhất là vào dịp hè. Vì vậy Tổng công ty tổ chức chương trình với mục đích gửi gắm những đơn vị máu quý giá, đồng thời khích lệ tinh thần của người bệnh cần máu.
Bản thân tôi từ lúc bắt đầu làm việc tại VATM đã tham gia triển khai chương trình. Những năm đó vì còn e sợ “chiếc kim lớn” nên tôi không dám hiến máu. Sau này, nhờ thấy được nhiệt huyết và tinh thần quyết tâm cống hiến của các đồng nghiệp nên tôi đã đăng ký hiến máu. Tôi vô cùng hạnh phúc khi được làm điều này”.
Chị Nguyễn Bích Ngọc hiến máu lần thứ 5 tại chương trình.
Không chỉ nhận được sự tham gia nhiệt tình từ cán bộ, đoàn viên trong Tổng công ty, Ngày hội hiến máu còn lan tỏa mạnh mẽ tới cộng đồng dân cư sinh sống quanh khu vực. Nhiều người dân, dù không công tác trong ngành hàng không vẫn chủ động đến đăng ký hiến máu, chung tay vì một nghĩa cử cao đẹp.
Trong số đó, cô giáo Ngô Thị Bích Hồng 37 tuổi (hiện đang giảng dạy tại một trường tiểu học gần khu vực tổ chức chương trình) chia sẻ: “Nhiều ngày nay, khi được nghe về chương trình hiến máu với câu khẩu hiệu “Một giọt máu đào – Yêu thương gửi trao”, tôi thực sự xúc động. Là một giáo viên, tôi luôn dạy học sinh biết yêu thương và chia sẻ. Hôm nay, tôi muốn làm gương cho các em – bằng một hành động nhỏ nhưng ý nghĩa”.
Cô giáo Hồng cho biết đây là lần thứ 2 cô tham gia hiến máu, tuy vẫn có chút lo lắng, nhưng khi bước vào khu vực hiến máu, thấy không khí thân thiện, nhiệt tình của các tình nguyện viên và nhân viên y tế, cô cảm thấy an tâm và tự hào vì đã vượt qua nỗi sợ để góp một phần vào sự sống của người khác. “Chúng ta ai cũng có thể là người cần máu trong một tình huống nào đó. Vậy nên nếu còn đủ sức khỏe, tôi nghĩ đừng ngần ngại. Một chút đau là nhỏ – người bệnh có máu mới là điều lớn”, cô bộc bạch.
Cô giáo Ngô Thị Bích Hồng (bên trái) cùng đồng nghiệp tham gia hiến máu.
Kết thúc chương trình thu hút gần 250 người đăng ký, đóng góp hơn 200 đơn vị máu quý giá dành tặng người bệnh. Đặc biệt, hoạt động đã nhận được sự hưởng ứng từ của đông đảo người dân, từ đó tạo được sức lan tỏa tích cực đầy mạnh mẽ.
Một số hình ảnh khác tại chương trình:
![]() |
![]() |
Hạnh Toàn
Bài viết liên quan
Tuổi trẻ Quốc hội chung tay vì sự sống của người bệnh
03 Tháng Bảy, 2025Ngày 03/7, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quốc hội phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu tình…
Ngân hàng Vietcombank trao gửi hàng trăm giọt hồng vào ngân hàng máu
02 Tháng Bảy, 2025350, 250 đó là những con số xuất hiện tràn ngập tại trụ sở chính (TCS) của Ngân hàng Vietcombank tại Hà Nội vào sáng nay 2/7. Đây không phải…
“Khối văn phòng” chung tay hiến máu trong dịp hè
02 Tháng Bảy, 2025Biết được thông tin Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đang cần thêm nhiều đơn vị máu để điều trị và cung cấp, nhiều văn phòng, cơ quan…