Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

“Là người lính, có thể làm được gì cho nhân dân thì chúng tôi luôn sẵn sàng”

Được phát động và triển khai nhanh chóng từ ngày 22/02, nhiều đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an) đã tích cực tổ chức hiến máu, đem lại niềm hi vọng lớn cho người bệnh cần máu.

Dù thời tiết sáng ngày 11/3 có mưa nhưng các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 30, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động vẫn rất nhiệt tình đến tham gia hiến máu. Đại tá Nguyễn Mậu Hạnh (Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 30) chia sẻ khi cùng cán bộ, chiến sĩ hiến máu: “Các chiến sĩ của Trung đoàn 30 hàng năm vẫn tích cực tham gia hiến máu với tinh thần tự nguyện, hết lòng vì nhân dân cũng như vì người bệnh. Nhờ sự hăng hái nhiệt tình của anh em cán bộ chiến sĩ mà năm nào lượng máu tiếp nhận cũng vượt so với chỉ tiêu ban đầu đề ra.”

Đại tá Nguyễn Mậu Hạnh (Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 30) tham gia hiến máu… (ảnh: nhân vật cung cấp)

….và động viên, cổ vũ cán bộ chiến sĩ hiến máu (ảnh: Gia Thắng).

Đại tá Nguyễn Mậu Hạnh (Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 30, Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động) thăm hỏi và động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia hiến máu. (Ảnh: Gia Thắng)

Lực lượng công an vẫn luôn đóng góp vai trò rất lớn trong việc hiến máu cứu người. Có nhiều chiến sĩ mới chỉ hiến lần đầu đã đặt quyết tâm hiến máu thật nhiều trong tương lai, cũng có nhiều người coi việc hiến máu tình nguyện là thói quen, là những kỷ niệm đẹp. Đồng chí Lương Minh Quang sau khi hiến máu đã chia sẻ: “Mình từng hiến máu nhiều lần, có lần hiến máu cấp cứu cho đồng đội. Lần đó bác đồng đội cấp cứu mà cả đơn vị lúc đó chỉ có 4 người có nhóm máu phù hợp trong đó có mình. Sau khi được truyền máu thì bác đã phẫu thuật thành công và đến giờ vẫn làm việc khỏe mạnh. Bọn mình là lính nên suy nghĩ đơn giản lắm, hết lòng phục vụ nhân dân, bất cứ điều gì có thể làm vì nhân dân là bọn mình luôn sẵn sàng.”

Đồng chí Lương Minh Quang đã hiến máu 8 lần, trong đó có lần hiến máu cứu đồng đội (ảnh: Gia Thắng).

Nụ cười của chiến sĩ Ngô Nhất sau khi hiến máu (Ảnh: Gia Thắng)

Vừa qua, các đơn vị khác của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động như: Tiểu đoàn Cảnh sát bảo vệ hàng đặc biệt, Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân, Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng Nghiệp vụ 1, Trung đoàn 31… cũng vận động cán bộ, chiến sĩ hiến tặng được gần 1.000 đơn vị máu.

 Tiểu đoàn Cảnh sát bảo vệ hàng đặc biệt tham gia hiến máu. (Ảnh: báo CAND)

Trung tá Nguyễn Văn Tuân, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát bảo vệ hàng đặc biệt cho biết, từ năm 2016 đến nay, đã có hơn 400 đơn vị máu được cán bộ, chiến sĩ trong Tiểu đoàn tình nguyện hiến tặng, góp một phần nhỏ trong việc cứu chữa, điều trị bệnh và nâng cao sức khoẻ cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân.

Trung tá Nguyễn Văn Tuân kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ tích cực, hăng hái tình nguyện tham gia thực hiện nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu người, trên tinh thần “Mình vì mọi người, mọi người vì mình”, cùng nhau chia sẻ những giọt máu hồng (Ảnh: báo CAND).

Cán bộ, chiến sĩ Trung tâm huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tham gia hiến máu tình nguyện, trao giọt máu nghĩa tình.

Thùy Trang (tổng hợp), Ảnh: Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan