Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Lễ bế giảng trong bệnh viện – khi hành trình không thể đo bằng điểm số

Một năm học đáng nhớ đã khép lại trọn vẹn bằng lễ bế giảng đặc biệt dành cho bệnh nhi điều trị bệnh máu. Sự kiện diễn ra trong những ngày cuối tháng 5, cũng là điểm mới trong chuỗi hoạt động nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 năm nay tại Viện Huyết học – Truyền máu TW.

Buổi lễ bế giảng được bắt đầu bằng nghi thức chào cờ và lời quyết tâm được hô vang.

Tham dự chương trình có bà Phạm Thị Hoè, Phó Chủ tịch TW Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến học Việt Nam (thứ 2 từ phải sang); nhà giáo Phạm Thị Tâm, Hiệu trưởng Trường Liên cấp Xanh Tuệ Đức (ngoài cùng bên trái); ThS. Lê Lâm, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW.

“Đến trường” trong bệnh viện, nơi lớp học chỉ gói gọn trong căn phòng nhỏ, nhưng ước mơ của các em thì bay xa ngoài khung cửa bệnh viện.

Tháng 9/2025, một lễ khai giảng đặc biệt đã diễn ra ngay tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Học sinh tham dự là những bệnh nhi ung thư máu, tan máu bẩm sinh, bệnh máu khó đông… Vì phải đi điều trị mà các em không thể có mặt tại trường cùng thầy, cô và các bạn.

Trong năm học 2025 – 2026, lớp học Hạnh phúc được tổ chức liên tục vào chiều thứ Năm và thứ Bảy hàng tuần tại Viện bởi các thầy, cô giáo Trường Liên cấp Xanh Tuệ Đức và nhiều giáo viên tình nguyện khác. Bên cạnh đó, hành trình gieo chữ, trao yêu thương vẫn được các lớp học Nắng mới, lớp học Gieo hạt, lớp học Nhân ái vẫn được duy trì đều đặn.

Trải qua một năm học với nhiều kiến thức bổ ích được truyền đạt, những giây phút háo hức ngóng chờ đến giờ cắp sách lên lớp, vô vàn dấu ấn và những kỷ niệm thầy trò, bè bạn đã giúp các em nhỏ thêm tự tin, vững tinh thần trong những ngày điều trị.

Đó không chỉ là nơi các em được đi học như bao em nhỏ bình thường, mà còn là nơi những hạt mầm hy vọng được gieo xuống, sưởi ấm và nâng đỡ tâm hồn những chiến binh nhí trên giường bệnh.

Một năm học đáng nhớ đã khép lại trọn vẹn trong niềm vui và tiếng cười của các em nhỏ đang điều trị bệnh máu.

Phát biểu tại chương trình, bà Phạm Thị Hoè, Phó Chủ tịch TW Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến học Việt Nam bày tỏ niềm hạnh phúc khi tham dự lễ tổng kết năm học 2025 – 2026 và chung vui Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 với các bệnh nhi. Phó Chủ tịch TW Hội Khuyến học Việt Nam xúc động khi chứng kiến các bệnh nhi có nghị lực vươn lên và thể hiện sự quyết tâm điều trị, quyết tâm theo đuổi ước mơ.

Hội Khuyến học Việt Nam, Quỹ Khuyến học Việt Nam mong muốn tiếp tục chung tay với Trường Xanh Tuệ Đức để đồng hành với tất cả các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại các bệnh viện.

“Xin cảm ơn lòng dũng cảm của các em. Chúc các em luôn vui vẻ, tự tin và chiến thắng bệnh tật”, bà Phạm Thị Hoè, Phó Chủ tịch TW Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến học Việt Nam gửi đến các bệnh nhi.

Tại lễ bế giảng, nhà giáo Phạm Thị Tâm, Hiệu trưởng Trường Liên cấp Xanh Tuệ Đức đã có bài phát biểu xúc động: “Ban đầu chúng tôi nghĩ mình đến đây để trao cho các con những con chữ, những bài tập, những niềm vui. Nhưng càng đi, càng dạy, càng gần các em thì chúng tôi không những được trao đi, mà chúng tôi được học lại rất nhiều từ các em. Đó là một sự quyết tâm, vững bền và kiên cường. Chúng tôi học được từ đội ngũ y bác sĩ sự bền bỉ, sự kiên nhẫn. Và đặc biệt chúng tôi học được từ các bậc phụ huynh sự kiên trì, nhẫn nại và trao đi”.

Theo nhà giáo Phạm Thị Tâm, mục tiêu lớn nhất của lớp học này không phải là giúp bệnh nhi học thật nhiều kiến thức. Điều quan trọng hơn là các em không quên ước mơ của mình.

Năm học 2025 – 2026 khép lại, hành trình này có thể không đo được bằng điểm số hay bảng thành tích nhưng có thể đo bằng những nụ cười trên khuôn mặt các em, bằng những tâm thiệp nhỏ làm bằng cả trái tim, bằng những con chữ cái, bằng cả những khoảnh khắc các em quên đi những nỗi đau để hoàn thành bài tập của mình.

Nhà giáo Phạm Thị Tâm, Hiệu trưởng Trường Liên cấp Xanh Tuệ Đức đại diện các dự án lớp học tại Viện Huyết học – Truyền máu TW phát biểu tổng kết năm học 2025 – 2026.

Thay mặt Ban Lãnh đạo Viện, ThS. Lê Lâm, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW gửi lời tri ân sâu sắc tới các thầy, cô giáo, những người đã lặng lẽ gieo con chữ bằng cả trái tim yêu thương và sự sẻ chia sâu sắc với cộng đồng.

“Trong môi trường đặc biệt này, các thầy cô không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là người bạn, người động viên tinh thần, tiếp thêm niềm vui và động lực cho các em bệnh nhi mỗi ngày. Sự kiên trì, trách nhiệm và tình yêu thương của quý thầy cô đã góp phần giúp lớp học nơi bệnh viện trở thành nơi nuôi dưỡng hy vọng và ước mơ cho các em nhỏ”, Phó Viện trưởng Lê Lâm cho biết.

ThS. Lê Lâm, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW chia sẻ hành trình đến với con chữ của các bệnh nhi là chặng đường vượt qua nỗi đau bệnh tật, những đợt điều trị kéo dài và biết bao khó khăn về tinh thần lẫn thể chất nhưng các em vẫn nỗ lực học tập, giữ vững niềm tin.

Lãnh đạo Viện trao thư tri ân cho các đơn vị đồng hành.

Các em nhỏ đang điều trị tại Khoa Bệnh máu trẻ em trình diễn tiết mục mashup 2 ca khúc “Em là hoa hồng nhỏ” và “Trái đất này là của chúng mình”.

Các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn nhận học bổng của Hội Khuyến học Việt Nam.

Bệnh nhi nhận học bổng của Nhóm thiện nguyện Inkspire.

Các tiết mục nghệ thuật, ảo thuật khuấy động bầu không khí.

Các thầy cô giáo, phụ huynh trường Xanh Tuệ Đức, Hội phụ nữ Cục Hậu cần – Kỹ thuật Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn của dự án lớp học Hạnh phúc, các thầy cô giáo lớp học Nhân ái tặng quà cho các em “học sinh” tham dự lễ tổng kết trong bệnh viện.

Bệnh nhi trao tặng các thầy, cô giáo những bức tranh được vẽ trong các lớp học.

Năm học vừa qua được bắt đầu bằng một lễ khai giảng đặc biệt trong bệnh viện, và giờ đây, các em cùng nhau khép lại một năm học đáng nhớ cũng chính tại nơi này. Thông qua sự kiện này, ban tổ chức muốn tạo ra một bất ngờ, một niềm vui thực sự cho các em, ThS. Lý Thị Hảo, Trưởng phòng Công tác xã hội chia sẻ.

Ngày Quốc tế Thiếu nhi năm nay tại Viện Huyết học – Truyền máu TW diễn ra với nhiều hoạt động phong phú cho các bệnh nhi, ngoài kết nối các đơn vị, mạnh thường quân trao quà cho bệnh nhi, có 2 sự kiện tinh thần chính được tổ chức gồm: chương trình “Em là Hoa hồng nhỏ” và “Lễ bế giảng năm học 2025 – 2026 và mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi – 1/6”.

Đây là hoạt động kết thúc năm học của các em nhỏ “đến trường” trong bệnh viện. Các hoạt động này không chỉ có ý nghĩa là ngày vui của trẻ em trên toàn thế giới, mà còn mang đến cho các bệnh nhi niềm vui được trở về ngôi trường thân yêu, có tuổi thơ hồn nhiên như bao trẻ em khác.

Hải Yến – Ảnh: Quang Hải

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan