Lễ chào cờ đầu năm và kỷ niệm 27/2 tại Viện
Ngày 23/2/2026 (mùng 7 tháng Giêng), ngày đi làm đầu tiên của năm mới Bính Ngọ 2026, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã tổ chức Lễ chào cờ đầu năm và kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.
Lễ chào cờ đầu năm là truyền thống của Viện trong nhiều năm qua. Sự kiện cũng khởi đầu một năm mới đầy năng lượng cho toàn thể cán bộ, nhân viên trong Viện.
![]() |
![]() |
Cán bộ, nhân viên của Viện tham dự Lễ chào cờ đầu năm.
Trong sáng nay, Viện cũng đã tổ chức kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 – 27/02/2026). Tại buổi lễ, cán bộ, nhân viên của Viện được nghe lại thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Hội nghị cán bộ ngành y tế với lời dạy thấm nhuần đạo lý “Lương y như từ mẫu”. Lời dạy ấy đã trở thành kim chỉ nam, soi sáng con đường hoạt động cho các thế hệ thầy thuốc Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua.

PGS.TS. Vũ Đức Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng đọc thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Hội nghị cán bộ ngành y tế 27/2/1955.
Tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã, đang và sẽ tiếp tục phấn đấu thực hiện theo lời dạy của Bác “Vì sức khỏe dòng máu Việt”.
Nhân dịp năm mới Bính Ngọ 2026 và kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, thay mặt Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Viện, PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng đã gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và bình an tới tập thể cán bộ, nhân viên trong toàn Viện.

PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng phát biểu tại chương trình.
Kết thúc chương trình, nhiều cán bộ, nhân viên của Viện đã trực tiếp đăng ký hiến máu để có thêm những đơn vị máu quý giá chia sẻ với người bệnh trong dịp đầu năm. Bắt đầu từ ngày hôm nay, mọi hoạt động khám, chữa bệnh cũng đã trở lại bình thường tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

Ban Lãnh đạo Viện đã “lì xì may mắn” cho toàn thể cán bộ, nhân viên của Viện nhân dịp năm mới Bính Ngọ 2026.
Vương Tuấn
Ảnh: Trần Chiến
Bài viết liên quan
Những người hiến máu “xông đất” sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ
17 Tháng Hai, 2026Thay vì đi lễ chùa hay dạo phố trong ngày đầu tiên của năm mới, nhiều người đã chọn có mặt tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương…
Sẵn sàng hiến máu giữa những ngày Tết bộn bề
14 Tháng Hai, 2026Trong những ngày giáp Tết, chúng tôi được lắng nghe rất nhiều câu chuyện cảm động về cả người trao và người nhận máu. Sự sống trông chờ vào nguồn…
Máu và tiểu cầu rất cần cho người bệnh ở lại Tết
12 Tháng Hai, 2026“Tết lúc nào cũng có nhưng cơ hội chữa bệnh cho con chỉ có một”, đó là tâm sự của một người mẹ có con đang điều trị ung thư…






