Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Lễ hội Xuân hồng 2025: Nơi gặp gỡ tình yêu, tình bạn và tình thân

Đã thành nét đẹp từ nhiều năm nay, Lễ hội Xuân hồng dành tặng cho các cặp đôi, gia đình, bạn bè cùng nhau đi hiến máu, với chung mục đích đóng góp chút sức mình vào ngân hàng máu, trao hi vọng sống cho người bệnh.

Khu vực chờ khám và lấy mẫu xét nghiệm sáng nay đã có hàng trăm người dân xếp hàng từ sớm.

Mọi năm, Lễ hội Xuân hồng đều tổ chức ngay sau Tết Nguyên đán, khi thời tiết còn rất lạnh. Tuy nhiên những trái tim tình nguyện nóng ấm tại Viện Huyết học – Truyền máu TW đã sẵn sàng xếp hàng giữa trời giá rét, xắn tay áo lên hiến máu vì người bệnh. Từ các bạn trẻ, các cặp đôi yêu nhau, gia đình, trẻ nhỏ hay tình nguyện viên, đâu đâu cũng vang vọng tiếng cười, náo nhiệt, khí thế nhiệt huyết, vui tươi.

Khu vực hiến tiểu cầu đã chật kín những người không quản ngại giá rét đến Viện, mong mỏi được góp giọt hồng vào ngân hàng máu.

Khu vực tiếp nhận máu.

Chị Trần Thị Thanh Vân (chủ doanh nghiệp) đã có 34 lần hiến tiểu cầu và hiến máu. Ngày hôm nay cũng là sinh nhật lần thứ 46 của mình, chị quan niệm: “Cuộc sống của mình là sự cho đi, không mong đi hiến máu để nhận lại giọt máu đã cho mà chỉ mong bản thân làm được điều có ích cho cuộc đời, một tấm gương truyền cảm hứng cho các bạn khác. Hơn nữa, chị có thói quen chọn ngày sinh nhật của chồng và con để làm những việc ý nghĩa như thiện nguyện, hiến máu. Điều này vừa lưu giữ lại kỷ niệm qua những quà tặng, vừa nhắc nhở bản thân giữ gìn sức khỏe để cống hiến cho cuộc đời”.

Chị Trần Thị Thanh Vân cùng chụp ảnh lưu niệm với anh Nguyễn Bình Nguyên, cá nhân được tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu năm 2022.

Đi hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng không chỉ là điểm đến cho những cá nhân muốn trao đi không nhận lại, mà còn là nơi để các cặp đôi được bày tỏ tình yêu của mình.

Hai bạn trẻ Phạm Tuấn Anh và Vũ Thu Hồng đã có những kỷ niệm đẹp bên nhau. Bạn nam cho biết: “Đi ăn, đi chơi hay đi xem phim cùng nhau, đó cũng là hạnh phúc. Nhưng chúng em cùng nhau đi hiến máu san sẻ sự sống cho người bệnh thì hạnh phúc được nhân đôi. Đồng thời, chúng em cũng có thêm kỷ niệm đẹp và thêm hiểu nhau hơn”.

Đồng hành cùng anh Trương Mạnh Linh có vợ và 2 con, anh cho biết trước đây trong gia đình có người thân mắc ung thư máu, phải truyền máu rất nhiều, cần nhiều nguồn máu để duy trì sự sống. Chính vì vậy, mỗi khi đăng ký tham gia hiến máu anh Linh muốn đưa thêm 2 con đi cùng để trải nghiệm, thấu hiểu đau đớn của người bệnh. 

Chia sẻ về lần đầu tiên tham gia hiến máu, bạn Nguyễn Ngọc Đan cho biết hiến máu là một hoạt động rất mới mẻ đối với bản thân. Lấy một giọt máu ra khỏi cơ thể, bạn nghĩ rằng nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng khi được các bạn tình nguyện viên tuyên truyền, giải thích, Ngọc Đan thấy rằng việc hiến máu thậm chí còn có lợi cho sức khỏe của chính mình.

Tình nguyện viên Đỗ Mai Trang (Đại học Tài nguyên & Môi trường) chia sẻ về hành trình tham gia Hội Máu được gặp gỡ rất nhiều anh chị lớn tuổi, học hỏi thêm nhiều kỹ năng sống, đặc biệt thấu hiểu với người bệnh khó khăn khi truyền máu. Do đó, Mai Trang mong muốn được tiếp sức mình bằng việc hiến máu giúp một phần nhỏ bé vào ngân hàng máu sống đang vơi đi hàng ngày.  

Trong ngày thứ 2 tổ chức Lễ hội Xuân hồng, Viện Huyết học – Truyền máu TW đã tiếp nhận được 1.212 đơn vị máu.

LỄ HỘI XUÂN HỒNG LẦN THỨ XVIII – NĂM 2025
Thời gian, địa điểm:
  • 7h – 11h và 13h30 – 16h các ngày 8 – 16/02 tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương (Số 5, Phố Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội)
  • 7h30 – 11h30 và 13h30 – 15h30 ngày 13 – 14/02 tại Nhà văn hóa Đào Nguyên (Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội).

Lễ khai mạc chính thức sẽ diễn ra vào 14h30 ngày 11/02/2025 (thứ Ba) tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan