Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Lễ hội Xuân hồng Hưng Yên: Lan tỏa yêu thương từ những giọt máu nghĩa tình

Ngày 17/3/2026, chương trình hiến máu tình nguyện “Lễ hội Xuân hồng” tại tỉnh Hưng Yên đã diễn ra trong không khí sôi nổi, ấm áp và đầy nhiệt huyết. Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân, cán bộ, đoàn viên thanh niên đã có mặt, cùng chung tay mang về hơn 1.000 đơn vị máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị.

Không khí tại điểm hiến máu trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết khi từng dòng người nối tiếp nhau đăng ký tham gia. Mỗi người đến đây mang theo một câu chuyện, một lý do riêng, nhưng tất cả đều gặp nhau ở tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Tại khuôn khổ của chương trình, đồng chí Phạm Văn Nghiêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (mặc áo vest) cùng nhiều lãnh đạo các đơn vị giành thời gian trò chuyện, chụp ảnh lưu niệm cùng người hiến máu

Có mặt từ rất sớm, chị Đào Thị Viên không giấu được niềm vui khi tiếp tục hành trình hiến máu của mình. Đã 6 lần tham gia hiến máu, chị chia sẻ rằng mỗi lần cho đi là một lần cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của sự sống được nối dài.

“Có lẽ, điều khiến tôi hiến máu không phải là điều gì phức tạp, chỉ là cảm giác mình đang làm một việc thật sự tốt. Mỗi lần đến đây, tôi thấy lòng mình nhẹ đi, thấy ngày mới bắt đầu thật đẹp. Mình cho đi một phần rất nhỏ, nhưng có thể mang lại cơ hội sống cho ai đó – nghĩ vậy thôi là đã đủ ấm lòng rồi”, chị Viên chia sẻ.

Cũng là một gương mặt quen thuộc, chị Đỗ Thị Phấn, Trưởng ban Vận động hiến máu tình nguyện phường Sơn Nam đã có tới 22 lần hiến máu. Không chỉ trực tiếp tham gia, chị còn là người tích cực vận động, lan tỏa phong trào trong cộng đồng.

“Tôi luôn ghi nhớ những lợi ích thực tế mà hiến máu mang lại. Hiến máu đem lại cho tôi cảm giác tự hào và hạnh phúc vì tôi có thể cứu giúp tính mạng của ai đó.

Nếu một ngày người thân của mình cần máu, mình sẽ rất mong có những người xa lạ sẵn sàng chia sẻ dòng máu. Vậy nên, hôm nay mình muốn hiến máu để đáp lại niềm mong mỏi của một ai đó. 

Điều khiến tôi vui nhất là ngày càng có nhiều người chủ động tham gia, không cần vận động nhiều như trước nữa”, chị tâm sự.

Chị Đỗ Thị Phấn – gương mặt tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện tỉnh Hưng Yên

Khoác trên mình sắc phục Công an nhân dân, Thượng úy Lê Trung Dũng mang đến hình ảnh giản dị nhưng đầy trách nhiệm. Với 15 lần hiến máu, anh coi đây là một phần trong hành trình sống cống hiến của mình.

“Công việc của tôi là bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, còn hiến máu là một cách khác để bảo vệ sự sống. Tôi từng tham gia nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, tình nguyện, nhưng hiến máu luôn để lại cảm xúc rất đặc biệt… lặng lẽ thôi, nhưng sâu sắc. Mỗi lần tham gia, tôi đều thấy mình sống có ích hơn một chút”, anh chia sẻ chân thành.

Thượng úy Lê Trung Dũng luôn sẵn sàng trao những giọt hồng cho người bệnh

Lần đầu tiên tham gia hiến máu, bạn Nguyễn Thị Như Quỳnh (CLB Cúc Vàng) mang theo sự háo hức và một trái tim đầy thiện nguyện.

“Em nghĩ làm việc tốt không cần phải đợi đến khi mình đủ lớn hay làm được điều gì to tát. Chỉ cần mình có tấm lòng, có cơ hội, thì hãy bắt đầu từ những điều nhỏ như hiến máu. Lúc đầu em cũng hơi lo, nhưng khi ngồi xuống ghế hiến máu, em lại thấy rất bình yên”.

Em tin rằng đây sẽ là lần đầu tiên, nhưng không phải là lần cuối cùng của mình”, Như Quỳnh chia sẻ với ánh mắt lấp lánh niềm vui.

Lễ hội Xuân hồng tại Hưng Yên không chỉ là một ngày hội hiến máu, mà còn là nơi lan tỏa tinh thần nhân ái, kết nối những tấm lòng thiện nguyện. Những giọt máu trao đi hôm nay chính là hy vọng được thắp sáng, là sự sống được tiếp nối – và hơn hết, là minh chứng cho một cộng đồng luôn sẵn sàng sẻ chia vì nhau.

Một số hình ảnh khác tại chương trình:

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan