Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Làm gì để hạnh phúc?

 
Hạnh phúc là ước mơ của mỗi người trên trái đất này. Mỗi hoạt động, mỗi sự nỗ lực của con người trong cuộc sống cũng chỉ là đang cố gắng tìm cho được hạnh phúc. Song, hai từ đơn giản đó vẫn có người muôn đời tìm chẳng ra, nhưng có những người nhận ra hạnh phúc ngay cả trong khổ đau. Làm cách nào để có hạnh phúc?
Hạnh phúc từ những nỗi đau và sự gian khó
Hỏi một người lái xe ôm, hạnh phúc là gì?. Anh bình thản trả lời, là khi tôi trở được nhiều khách, kiếm được nhiều tiền. Đó là hạnh phúc. Hỏi những người mẹ đang cùng con chiến đấu hằng ngày với căn bệnh quái ác, thì đâu đó hạnh phúc vẫn lấp lánh trong những giọt nước mắt lăn dài. Họ vẫn tìm thấy hạnh phúc ngay cả khi “oằn mình” cùng con níu kéo từng phút giây sự sống. “Được chăm sóc con, được bên con dù khoảng thời gian chỉ tính từng ngày… là hạnh phúc quý giá nhất của tôi” – Một bà mẹ bệnh nhi ung thư máu chia sẻ. Và những đứa trẻ dù đang đau đớn với bệnh tật, mệt mỏi với hóa chất, kim truyền vẫn tìm được sự hồn nhiên, vui sướng bên mẹ, bên người thân. Đó chẳng phải hạnh phúc!.
Những người mẹ mang hạnh phúc bên giường bệnh
Chị Hoàng Thị Thúy (Hải Phòng) – người phụ nữ kiên cường điều trị bệnh u tuyến giáp suốt 9 năm qua (từ năm 2007 đến nay) nhưng nếu gặp chị làm việc và làm từ thiện, ít ai nghĩ người phụ nữ hay cười, hay nói đó lại là một bệnh nhân.
Chị luôn nhìn cuộc sống lạc quan, yêu đời và sẵn sàng chia sẻ với mỗi người bệnh chị gặp. Chị cổ vũ, tạo động lực và sự tin tưởng cho họ, “em cố gắng lên, chị cố gắng lên. Ung thư không đáng sợ, ung thư cũng không kết thúc cuộc sống. Quan trọng là chúng ta sống thế nào thôi. Hãy tin tưởng. luôn vui vẻ và phối hợp với bác sĩ để điều trị nhé”. Bởi vậy, chị chẳng ngại ngần khi tự đặt cho mình cái tên “Thúy ung thư”.
 
Chị “Thúy ung thư” (áo đỏ) đều đặn từ Hải Phòng lên Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương làm từ thiện và động viên người bệnh
Người phụ nữ ấy đã tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình theo cách san sẻ hạnh phúc trên nỗi đau và vượt qua mọi khó khăn, phản đối; thậm chí là sự dọa nạt của người thân, của gia đình để theo đuổi công việc thiện nguyện. Công việc từ thiện của chị đã đến với nhiều người nghèo khó, nhiều người bệnh lúc nguy nan giúp họ vui trở lại hay giúp cho nhiều em nhỏ có cơ hội được học tập ở những ngôi trường khang trang … Bằng cách trao đi hạnh phúc từ đáy lòng, chị đã có niềm vui, có sức khỏe và hạnh phúc.
Cuộc sống trao cho mỗi người cơ hội để hạnh phúc
Đúng vậy!. Cuộc sống đang mang lại vô vàn cơ hội cho mỗi người có được hạnh phúc. Hạnh phúc đến từ lòng nhân ái, từ sự đam mê và tình yêu lao động …
Lòng nhân ái, sự sẻ chia, ai cũng có, điều đó nằm ở cách chúng ta thể hiện ra thế nào mà thôi. Chắc hẳn nhiều người còn vô cùng xúc động khi chứng kiến, dù là trực tiếp hay gián tiếp hình ảnh hàng dài thanh niên nối tiếp nhau xếp hàng chờ hiến máu trong mỗi kỳ Lễ hội Xuân hồng. Những người trẻ đã không ngần ngại chờ đợi hàng giờ đồng hồ chỉ để mong hiến được đơn vị máu cứu người.
Những người trẻ nối hàng dài chờ hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng 2016 – Ảnh sưu tầm
Dường như họ được cuộc sống trao cơ hội làm việc thiện. Không hẳn vậy. Mà là cách họ đón nhận “cơ hội” ấy với niềm hân hoan, với trái tim mở rộng tình yêu thương và với niềm tin lớn lao được trao đi sự sống. Mỗi hành động giản dị ấy cũng đủ cho hạnh phúc lan tỏa đến mọi giác quan.
Rồi cũng từ hoạt động thiện nguyện – hiến máu cứu người, cộng đồng lại được biết đến một hành trình đầy tính nhân văn – Hành trình vận động hiến máu xuyên Việt mang tên Hành trình Đỏ. Cuộc hành trình đó đã hấp dẫn hàng ngàn bạn trẻ vào “một cuộc thử đặc biệt” về lòng nhân ái, về sự đam mê thiện nguyện của chính họ. Đã hơn 3 năm qua, từ hoạt động tình nguyện này, hàng ngàn lượt tình nguyện viên đã được thỏa sức cống hiến, được lao động và phát hiện khả năng đích thực của bản thân. Và nhiều người đã tìm được hạnh phúc từ chuyến đi thiện nguyện, từ những giờ làm việc, lao động trong một tập thể đầy ắp sức trẻ, sục sôi lý tưởng và niềm tự hào về thời tuổi trẻ.
Hành trình đỏ trao cơ hội thiện nguyện, trao cơ hội để hạnh phúc – Ảnh sưu tầm
Cuộc hành trình đặc biệt đó là một chuyến đi để mọi người cùng lao động, để mỗi người nhận ra chân giá trị của bản thân, để thấy mình đủ khỏe mạnh, để san sẻ và thấu hiểu hơn những gian khó của cuộc sống… Và trên tất cả những điều tốt đẹp của lao động, hạnh phúc được tìm thấy. Hành trình Đỏ đang tiếp tục mở ra nhiều cơ hội cho những người trẻ đam mê tình nguyện đăng ký tham gia tình nguyện viên Hành trình Đỏ 2016.
Trong thế giới còn nhiều bất ổn, những cuộc chiến rồi cũng trở nên lạc hậu, thì giá trị tốt đẹp của hạnh phúc luôn được con người hướng đến và khao khát có được. Ai cũng có thể tìm được hạnh phúc, chỉ là cách họ cảm nhận và trao đi hạnh phúc thế nào. Tất cả ở suy nghĩ và hành động. Và điều quan trọng, hãy dành lấy cơ hội có được hạnh phúc ngay từ khi còn trẻ, hạnh phúc được xây dựng trên lòng nhân ái, sự cống hiến và từ tình yêu lao động mãi là hạnh phúc trường tồn.

 

Tháng 6/2012, Liên Hiệp Quốc đã tuyên bố chọn ngày 20/3 là Ngày Quốc tế Hạnh phúc. Việt Nam là một trong số 193 nước thành viên cùng cam kết sẽ ủng hộ ngày này bằng các nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng xã hội công bằng, phát triển bền vững, nhằm đem lại hạnh phúc cho người dân. Ngày Hạnh phúc được lấy từ ý tưởng của Bhutan – Vương quốc bé nhỏ nằm sâu trong lục địa miền đông Himalayas, vốn được đánh giá là nước có chỉ số hạnh phúc cao dựa trên các yếu tố như: sức khỏe, tinh thần, giáo dục, môi trường, chất lượng quản lý và mức sống của người dân. Ngày 16/3/2016, Mạng lưới Giải pháp Phát triển Bền vững (SDSN) trực thuộc Liên Hiệp Quốc (LHQ) công bố bảng danh sách xếp hạng những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, Đan Mạch đã vượt qua Thụy Sĩ, trở thành quốc gia hạnh phúc nhất năm 2016. Việt Nam được 5.061 điểm, xếp thứ 96/157 quốc gia và vùng lãnh thổ.

(Tin tổng hợp)

 

Chi Mai
Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!