Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Làm việc tốt lòng người rạng rỡ hơn!

Tháng 7 trên dải đất hình chữ S, thiên nhiên “ưu ái ban tặng” những đợt nắng đến “cháy da thịt”, nắng tràn mặt đất, bỏng rát,… hay có khi là cơn bão với gió quật, mưa tuôn ngăn cản mọi hoạt động đời thường… nhưng có một hành trình vượt qua mưa giông, nắng gắt để nối dài nghĩa cử đẹp, lòng nhân ái trên dọc miền đất nước… làm dịu cái nắng mùa hè oi ả, xua tan đi bão tố, mưa giông. Đó là Hành trình Đỏ, hành trình của những việc làm tốt đẹp.

Những việc làm tốt đẹp…

Qua Hành trình Đỏ, đã có hàng ngàn ngàn việc làm tốt – nghĩa cử đẹp hiến máu cứu người trên mọi miền Tổ quốc được cập nhật thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng. Song, bất cứ ai chứng kiến tận mắt những hành động đẹp mới cảm nhận được sức sống rất riêng của Hành trình Đỏ, sẽ như được truyền cảm hứng mạnh mẽ để sống tốt hơn.

Ngày 27/7, Hành trình Đỏ đến tỉnh Thanh Hóa – điểm dừng chân thứ 26, cũng là lúc cơn bão số 1 kèm mưa lớn ngập đường phố, gió rít ngọn cây, người người vội vã trở về nhà tránh bão,… không gian trở nên ảm đạm. Nhưng tại Trung tâm Hội nghị 25B (Tp. Thanh Hóa), hàng dài các tình nguyện viên mặc áo mưa đứng xếp hàng, vẫy tay chào đón đoàn Hành trình Đỏ với nụ cười rạng ngời, mừng vui như đón người thân của họ, những tiếng hô vang mặc trời gió bão. Hình ảnh đó làm lay động lòng người về tình cảm thật đặc biệt được bồi đắp từ Hành trình Đỏ.

Hàng tình nguyện viên mặc áo mưa đón các “chiến sĩ” Hành trình Đỏ 2016 tại Thanh Hóa – ảnh: Văn Tuyến

Ngày 28/7, cơn bão chưa tan, thì ngày hội hiến máu “Giọt hồng xứ Thanh” lại một lần nữa làm lòng người nôn nao, xúc động với hình ảnh hàng trăm lượt người dân xếp hàng hiến máu trong bão. Họ đến từ rất sớm khi cơn mưa chưa rứt, khi mặt đất ướt sũng nước để hiến máu trong niềm vui được giúp đỡ mọi người.“Chỉ cần cứu được ai đó là được rồi” – chị Nguyễn Thị Hiền (Phường Đông Sơn, TP. Thanh Hóa) – người phụ nữ ngoài 30 tuổi có vóc dáng nhỏ nhắn chia sẻ khi hiến máu lần thứ 15 tại ngày hội.

Người dân xếp hàng chờ hiến máu, hình ảnh có ở nhiều ngày hội hiến máu của Hành trình Đỏ – ảnh: Văn Tuyến

 

Người Xứ Thanh vượt bão đi hiến máu – ảnh: Việt Hùng

Cùng đi trong nhóm người dân của phường Đông Sơn, chị Lê Thị Quyết (49 tuổi) hiến máu lần đầu tiên, dù chồng, con chị lo lắng, sợ chị hiến máu xong sẽ ngất nhưng vì “xem ti vi thấy nhiều người cần máu, mình khỏe mạnh cho đi một ít có sao đâu”, mà chị cùng nhiều người dân trong phường không ngại đến hiến máu trong ngày bão.

Chị Quyết hạnh phúc khi đã hiến máu thành công

Tại Hà Nội – ngày 31/7 nắng chang chang mặt đất, oi nồng, bức bối, ngày hội “Giọt hồng tri ân” – ngày hội hiến máu cuối cùng của Hành trình Đỏ 2016 diễn ra, người dân thủ đô từ muôn nơi đổ về Trung tâm Hội nghị Quốc gia hiến máu. Trong số đó, có nhiều gia đình đi từ Sóc Sơn, Long Biên… với khoảng cách 40 – 60km cả đi và về để hiến máu trong nắng nóng tháng 7.

Chị Nguyễn Thị Hà (Long Biên, Hà Nội) – người phụ nữ nội trợ, nhưng đã tham gia hiến máu 20 lần. Khi biết về ngày hội Giọt hồng tri ân, chị đã đi xe máy, đèo theo hai con trai đến hiến máu, dù có chờ đợi trong nắng nóng, “chị vẫn vui”. Chia sẻ về việc đưa con và vận động bạn cùng hiến máu, chị cho biết: “Chị mong các cháu sẽ trở thành người tốt, biết giúp đỡ mọi người. Còn bạn chị vẫn sợ hiến máu, chị rủ đi cho biết để hết sợ”.

Chị Hà (bên phải) cùng bạn và các con tại ngày hội hiến máu Giọt hồng tri ân

Cũng đến tham gia hiến máu, gia đình chị Lan, anh Gấm và các con đi từ Sóc Sơn (Hà Nội) sang hiến máu lúc 11h30 trưa, nên cả nhà phải chờ đến đầu giờ chiều mới được hiến. Đây là lần đầu tiên hiến máu nên “anh, chị chỉ mong sao có đủ sức khỏe để hiến máu thôi, có chờ mà được hiến máu cũng không sao”. –  anh Gấm nói.

… để lòng người rạng rỡ hơn

Niềm vui trên nét mặt của chị Hà, chị Lan, anh Gấm khi đến với ngày hội hiến máu Giọt hồng tri ân, ánh mắt trìu mến, nụ cười hồn hậu của chị Hiền, chị Quyết khi họ hiến máu… Và cũng niềm vui đó đã đến với hàng ngàn người hiến máu khác ở Hành trình Đỏ.

Trong cái nóng bức, trong mưa gió bão bùng, trong cái khó nhọc của những đoạn đường hiểm trở.. những người hiến máu đều vượt qua, các tình nguyện viên đều vượt qua… để hiến tặng đơn vị máu cứu người. Họ dành cho nhau những tình cảm ấm áp, chan hòa, cùng hướng về những người bệnh khổ. Có lẽ vậy mà dù có chờ đợi hàng giờ đồng hồ, dù có phải xếp hàng để được làm việc tốt thì vẫn mãi là niềm hạnh phúc không phai nhòa trong tâm trí họ. Chính điều đó đã đem lại những đơn vị máu vô giá cứu người, cho cuộc sống sâu đậm ân tình hơn.

 

Nụ cười hạnh phúc khi làm việc tốt…. – ảnh: Công Thắng

Chắc chắn rằng, không có một hành trình nào có thể lan tỏa, vang xa lòng nhân ái trong cộng đồng như Hành trình Đỏ. Hành trình gắn kết cộng đồng, gắn kết những trái tim yêu thương, “gieo mầm” những trái tim nhân ái trên quê hương yêu dấu. Bởi vậy, nó luôn có sức cuốn hút với nhiều thế hệ trẻ, Khánh Vân, cô gái Hành trình Đỏ 2015 đã vượt hơn 2.000km từ Tp. Hồ Chí Minh để hiến máu và gặp gỡ “đồng đội” cũ trong ngày hội Giọt hồng tri ân, với niềm vui đong đầy, Vân nói: “Em đã rất nhớ Hành trình Đỏ, hôm nay được trở lại đây để ôn lại kỷ niệm, được gặp lại một vài bạn của năm trước và cùng mọi người hiến máu rất vui”.

… và lòng người rạng rỡ hơn – ảnh: Vương Tuấn

Trong cảm nhận về sự nhân văn của Hành trình Đỏ, có lẽ lòng tốt, những việc làm tốt mãi là vẻ đẹp diệu kỳ chỉ có ở hành trình kết nối dòng máu Việt. Vẻ đẹp đó truyền cảm hứng cho bất cứ ai yêu thích và mong muốn chia sẻ lòng tốt, để họ tìm được sự rạng rỡ của tâm hồn, để luôn vững vàng trước những gian khó…

31 ngày theo dọc dài Hành trình Đỏ, đã có vô vàn hình ảnh đẹp từ tấm lòng của người hiến máu, của mỗi tình nguyện viên được ghi nhận. Từ miền quê xa xôi, từ nông thôn, hải đảo cho đến tỉnh, thành sôi động; từ nhiều lứa tuổi, nghề nghiệp khác nhau, dân tộc khác nhau trên quê hương yêu dấu, hàng chục ngàn người đã không ngần ngại sẻ chia giọt máu hồng cứu người. 130 tình nguyện viên chính thức của hành trình đã nêu cao quyết tâm “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa Hành trình Đỏ” cùng lan tỏa lòng tốt đến với muôn người. Họ làm việc tốt để nhiều người được sẻ chia, để niềm vui luôn rộn rã và lòng người rạng rỡ hơn…

Chi Mai
Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!