Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Lòng mẹ thấp thỏm theo biểu đồ tăng giảm của ngân hàng máu

Chỉ từ sau Tết đến nay, lượng máu dự trữ tại Viện Huyết học – Truyền máu TW đã tăng lên nhanh chóng, từ chỗ gần như chạm đáy (chỉ còn 5.000 đơn vị vào ngày 13 Tết) đến nay đã thường xuyên duy trì ở mức trên trên 15.000 đơn vị máu (ngày 20/2). Viện đã có thể đảm bảo cung cấp máu trở lại bình thường cho 170 bệnh viện tại 25 tỉnh, thành phố.

Chăm sóc con tại Viện trong và sau dịp Tết, nỗi lòng của những người cha, người mẹ có con cần truyền máu cũng đi từ thấp thỏm, lo âu khi thiếu máu đến niềm hạnh phúc vỡ òa khi hàng ngàn người đến hiến máu cứu người bệnh.

Hai mẹ con chị Thái cùng chiến đấu với bệnh tật suốt thời gian qua

Cháu Nguyễn Việt Ánh (Lào Cai) đã điều trị bệnh ung thư máu suốt 2 năm nay. Bố con đã mất từ 8 năm trước nên giờ hầu như chỉ có mẹ cháu là chị Tòng Thị Thái cùng con chiến đấu với bệnh tật.

Vì tiểu cầu thấp, dễ bị xuất huyết mà đã rất nhiều lần con phải đặt gạc cầm máu ở mũi. Lần nặng nhất, con bị chảy máu cam suốt từ đêm đến 10 giờ sáng mới cầm được, 5 ngày liền con không ăn được cơm, chỉ uống sữa và ăn cháo loãng.

Ngày 30 Tết, con vào bệnh viện tỉnh cấp cứu vì bị sốt và chảy máu cam. Chị Thái đưa con từ bệnh viện tỉnh lên Bệnh viện E đặt gạc cầm máu rồi lại về Viện Huyết học – Truyền máu TW để truyền máu và điều trị tiếp.

Cháu Việt Ánh rất nhiều lần phải đặt gạc cầm máu ở mũi

Chị Thái ăn không ngon, ngủ không yên vì trong dịp Tết thiếu tiểu cầu, đến những ngày sau Tết lại nghe tin có dịch bệnh nên nhiều lịch hiến máu bị hủy.

Chính bản thân chị cũng bất ngờ khi chỉ cần nghe tin ngân hàng máu cạn kiệt đã có hàng ngàn người không quản ngại dịch bệnh cũng như thời tiết giá rét đến hiến máu.

Nhờ đó, cháu Việt Ánh đã được truyền 8 đơn vị máu và tiểu cầu. Sức sống và nụ cười đã trở lại trên môi cậu bé đáng yêu.

Nằm cùng phòng với Việt Ánh là một bạn nhỏ phải nhập viện gấp vì mới phát hiện bị ung thư máu vào ngày 27 Tết. Hơn 10 tuổi, có thể con cũng đã lờ mờ hiểu bệnh của mình nhưng không ai dám nói với con.

Cũng do tiểu  cầu rất thấp nên chân tay con đầy những vết bầm tím, nguy cơ xuất huyết não, xuất huyết tiêu hóa có thể xảy đến bất cứ lúc nào.

Con còn bị thiếu máu, lượng máu không đủ nuôi dưỡng cơ thể khiến cậu bé thường xuyên bị những cơn đau hành hạ. Xót xa hơn, con lại bị viêm ruột thừa và phải phẫu thuật gấp.

Chân tay con đầy những vết bầm tím do bị xuất huyết

Trong 1 tháng nằm viện vào đúng thời điểm cả tiểu cầu và máu đều khan hiếm, con đã được truyền trên 20 đơn vị chế phẩm máu các loại (bao gồm cả khối hồng cầu, khối tiểu cầu, tủa lạnh…). Nhờ đó con có thể vượt qua những lúc khó khăn, yếu ớt nhất của ca phẫu thuật.

Chị Thái bày tỏ tình cảm của những người cha, người mẹ có con cần truyền máu: “Chỉ những gia đình người bệnh như chúng tôi mới hiểu máu quan trọng như thế nào. Chân thành cảm ơn những trái tim tràn ngập yêu thương hiến máu cứu người, sự sống của các con là nhờ vào các y bác sĩ và tấm lòng của những người hiến máu”.

Trương Hằng, ảnh: Công Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan