Lòng nhân ái không biên giới tại chương trình hiến máu phường Sơn Tây
Ngày 20/3, hơn 500 đơn vị máu đã được tiếp nhận tại chương trình hiến máu phường Sơn Tây. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026) và hưởng ứng Tháng Thanh niên.
Tại đây, không chỉ có người Việt cùng nhau san sẻ giọt máu, mà chương trình còn đón nhận tình nghĩa của nhiều người nước ngoài đang sinh sống, học tập tại Việt Nam.
Những đơn vị máu được hiến tặng từ tập thể học viên Trường Hữu Nghị 80 khẳng định tình thân thiết, gắn bó giữa Việt Nam và các nước bạn Lào, Campuchia.
Khi đến Việt Nam học tập, bác sĩ Sinnovvong Daovilay vô cùng ấn tượng trước sự thân thiện, mến khách cũng như truyền thống đùm bọc, sẻ chia của người Việt. Khi trở về công tác tại Lào, anh đã nhiều lần chứng kiến những trường hợp cần truyền máu gấp trong các ca cấp cứu, tai nạn. Thấu hiểu tầm quan trọng của hiến máu tình nguyện, khi có cơ hội được quay lại Việt Nam học tập, anh Sinnovvong Daovilay đã không ngần ngại đăng ký hiến máu.

Bác sĩ Sinnovvong Daovilay đã từng học tập tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình, sau đó trở lại Lào công tác. Giờ đây, khi một lần nữa có cơ duyên học tập tại Việt Nam, anh đã tham gia hiến máu tình nguyện.
“Hiến máu tình nguyện không chỉ tốt cho người nhận mà còn rất tốt cho sức khoẻ người hiến. Tôi rất hạnh phúc khi được hiến máu tại Việt Nam bởi đây là nơi đã giúp tôi nuôi dưỡng ước mơ trở thành bác sĩ. Đơn vị máu ngày hôm nay của tôi có thể đem lại sức khoẻ cho một người Việt, đó chính là tình cảm tôi muốn dành cho đất nước và con người Việt Nam”, anh Sinnovvong Daovilay cho biết.
Cũng giống như anh Sinnovvong, chàng sinh viên Chan Sotheartith (Campuchia) rất hứng khởi trong lần đầu tiên hiến máu tại Việt Nam: “Đối với tôi, hiến máu tình nguyện là trải nghiệm rất thú vị. Tôi nghĩ rằng hiến máu sẽ rất đau nhưng không ngờ khi tới chương trình thấy rất đông người, có cả các cô chú lớn tuổi cũng tham gia nên tôi được động viên tinh thần và không còn lo lắng nữa.
Hy vọng trong những năm tới, tôi sẽ có thêm nhiều cơ hội để tham gia thêm nhiều chương trình hiến máu tại Việt Nam”.

Chàng sinh viên Chan Sotheartith rất ấn tượng với sự nhiệt tình của người Việt Nam.

Cũng đến từ đất nước Campuchia, chàng trai Keo Seoul sẽ học tập tại trường Đại học Y Dược Thái Bình và trở thành bác sĩ trong tương lai.
Tại chương trình, nhiều cơ quan, đơn vị đã cùng nhau đóng góp thêm nhiều đơn vị máu quý giá, đem lại những hy vọng và niềm tin vào tương lai cho người bệnh cần máu.

Tập thể cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây cùng tham gia hiến máu tình nguyện




Những đơn vị máu tại chương trình đã khẳng định lòng nhân ái không biên giới của con người, dù không chung quốc tịch, nhưng tình bạn, tình hữu nghị giữa các quốc gia đã hoà chung dòng máu, nối dài tình yêu thương.
Thuỳ Trang, Trần Chiến




