Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Lòng tốt giữa đời thường

Những câu chuyện đời thường tốt đẹp không phải là thứ xa xỉ trong cuộc sống. Đó có thể chỉ là hành động hiến máu đơn giản, là sự giúp đỡ cho những người khó khăn, là cách chuyển đi thông điệp cuộc sống từ công việc, là bài học không xáo rỗng về lòng tốt mà thầy, cô muốn truyền đạt cho học sinh qua những việc thiện… Nhiều việc làm thấm đượm tình người, mang trong đó trách nhiệm của cộng đồng, cho thấy lòng tốt luôn hiện hữu giữa đời thường.

Trong những ngày đang diễn ra Chủ nhật Đỏ 2016, qua các kênh truyền thông đại chúng, qua trải nghiệm tại các ngày hiến máu, mỗi người dễ dàng bắt gặp hàng nghìn người xắn cao tay áo trong giá rét mùa đông để hiến máu, hàng trăm người chờ đợi tận cuối chiều để được san sẻ giọt máu ấm cho người bệnh… Những hình ảnh đó mang lại cảm xúc mãnh liệt về tình người, về sự sẻ chia từ trái tim người hiến máu.

Hàng trăm bạn trẻ hiến máu tại Chủ nhật Đỏ – Ảnh: Tienphong

Hay câu chuyện xúc động về cuộc hành trình của một “bịch máu” hiếm vượt hơn 600km để cứu bệnh nhân 81 tuổi được Dantri.com.vn cập nhật. Điều tốt đẹp chỉ có thể đến từ tình người sâu nặng, từ trách nhiệm của những “lương y” với người bệnh.

Hoặc hành động thầm lặng trong công tác vận động hiến máu cũng thật đáng trân trọng. Nhiều người tham dự đêm Gala” Chung một niềm vui” tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức tối 27/12/2015 chắc còn ấn tượng với tiết mục thời trang được xây dựng trên ý tưởng về những tế bào máu, những thông tin mang tính khoa học dường như  gần gũi hơn với cuộc sống khi được thể hiện qua những bộ trang phục độc đáo, đẹp mắt.

Những bộ trang phục được thiết kế từ ý tưởng về những tế bào máu

Tác giả của các bộ trang phục đó là chị Quách Thị Huyền Trang (Hà Nội) – một nhà thiết kế trẻ tâm huyết với công tác vận động hiến máu. Không tham gia hiến máu được do điều kiện sức khỏe, chị Trang đã ủng hộ công việc này bằng cách vận động bạn bè, người thân tham gia hiến máu và tạo ra những bộ trang phục quảng bá hình ảnh máu, các thành phần máu… Những việc làm đơn giản đó thường ít được nhắc đến, thậm chí người trong cuộc cũng không cần cộng đồng biết đến, nhưng từ những việc làm thực tâm đó đã góp phần gieo vào cuộc sống những “mầm nhân ái”.

Chị Quách Thị Huyền Trang (người đứng giữa) – tác giả của các bộ trang phục mang ý tưởng tế bào máu, luôn ủng hộ, vận động bạn bè, người thân tham gia hiến máu

“Lòng tốt cần được gieo mầm từ sớm”, bởi vậy nhiều hoạt động từ thiện kết hợp với hoạt động giáo dục lòng nhân ái cho học sinh đã được nhiêu nhà trường phối hợp khi thực hiện với bệnh nhân tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

Chiều ngày 16/1, hơn 40 thầy, trò trường Trung học sơ sở Hàn Thuyên (Nam Định) đã vượt đoạn đường dài hơn 150km cả đi và về trong mưa rét đến thăm và tặng quà cho bệnh nhân nhi.

Học sinh trường THCS Hàn Thuyên (Nam Định) vượt hơn 150km đến Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương làm việc thiện 

Cô giáo Đặng Thị Kim Quy – Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết, “chương trình này được tổ chức để giúp các em biết trân trọng hơn những điều tốt đẹp các em đang có đó là sức khỏe, là sự may mắn khi được sống trong tình cảm ấm áp của gia đình, của bạn bè, của thầy cô. Nhưng cũng để các em thấy rằng, bên cạnh đó còn có rất nhiều bạn bè, nhiều hoàn cảnh cần sự chia sẻ, giúp đỡ. Từ đó các em có ý thức học tập và biết sống vì cộng đồng”.

Các học sinh đã trao những món quà  và những lời ca, tiếng hát tặng cho bệnh nhân làm không khí trở nên ấm áp, gần gũi hơn. Kết hợp chuyến thăm quan, các học sinh cũng được nhân viên y tế của Viện chia sẻ thông tin về các bệnh máu, để các em tự ý thức hơn trong việc tự chăm sóc bản thân và giữ sức khỏe.

Cùng hướng về ý nghĩa giáo dục việc thiện cho học sinh, cho con, em ngay khi còn nhỏ tuổi, ngày 10/1 Hội phụ huynh học sinh và giáo viên lớp 6K1 – Trường Trung học cơ sở Trưng Vương (Hà Nội) đã tổ chức chuyến thăm ý nghĩa dành cho bệnh nhân tại Viện.

Học sinh trường THCS Trưng Vương (Hà Nội) giao lưu và trao quà cho các bệnh nhân nhi 

Các học sinh trường Trưng Vương gọn gàng trong bộ đồng phục đeo khăn quàng đỏ đã có buổi giao lưu thú vị với bệnh nhân. Chương trình được các học sinh chuẩn bị kỹ lưỡng, với các câu hỏi giao lưu hóm hỉnh, tạo được hứng thú, sự háo hức của các bệnh nhi. Mỗi câu hỏi đúng được trao một món quà tặng và sẽ tăng dần lên theo độ khó của câu hỏi… Không khí sôi nổi đã xóa đi khoảng cách giữa bệnh viện với cộng đồng.

Và những bài học thực tế thú vị tìm hiểu về quy trình sàng lọc máu tại Khoa Xét nghiệm – Sàng lọc máu

Sau những giờ giao lưu, vui chơi với người bệnh, các học sinh được hướng dẫn thăm quan Trung tâm Truyền máu. Các học sinh trở nên hào hứng với trải nghiệm thực tế, nhiều câu hỏi được chính các em đặt ra với các cán bộ, nhân viên y tế. Do đó, dù ít hay nhiều việc làm từ thiện đó không đơn thuần là giúp người bệnh khó khăn, mà trở nên ý nghĩa hơn qua khi được học hỏi kiến thức thú vị tại bệnh viện.

Việc thiện không chỉ ở những hành động lớn lao, mà bắt đầu từ những việc làm giản dị mang lại lợi ích chung cho nhiều người và cho chính người gieo vào đời lòng tốt. Lòng tốt cho mỗi người thêm niềm vui sống và lòng tốt đem lại những bài học bổ ích về cuộc sống.

 Chi Mai

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan