Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

“Luật hồng yêu thương” – Mang đến những sắc màu nhân ái

Được tổ chức trong 2 ngày 31/3 – 1/4, chương trình hiến máu “Luật hồng yêu thương” được tổ chức tại khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội đã đem đến một ngày hội nhân ái đầy màu sắc và ý nghĩa dành cho các bạn sinh viên trong những ngày đầu quay trở lại trường đại học.

Chương trình thu hút nhiều bạn sinh viên của các trường thuộc khối Đại học Quốc gia Hà Nội.

Vì đặc điểm cùng nằm trong một khuôn viên, chương trình hiến máu không chỉ dành cho sinh viên khoa Luật mà còn thu hút cả các bạn sinh viên Đại học Ngoại ngữ, Đại học Kinh tế, Đại học Công nghệ cùng thuộc khối Đại học Quốc gia Hà Nội. Đối với các bạn sinh viên, đây là chương trình hiến máu có giá trị rất lớn sau một thời gian dài phải học online do dịch bệnh.

Bạn Hoài Nam (Khoa Hàn, Đại học Ngoại ngữ – Đại học QGHN) cho biết: “Em biết đến hiến máu đã lâu nhưng hôm nay mới có dịp trải nghiệm lần đầu tiên. Mọi người trong gia đình em đều đã hiến máu nhiều lần nên từ trước khi đủ tuổi hiến máu em đã hiểu được ý nghĩa của việc làm này. Em sẽ cố gắng hiến máu nhiều nhất có thể, vừa để đảm bảo sức khỏe mình luôn ổn định, vừa giúp đỡ được những người cần đến máu.”

Bạn Hoài Nam (Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội) đã chờ đợi ngày hiến máu từ rất lâu.

Trong chương trình có không ít các bạn trẻ không chỉ trực tiếp tham gia hiến máu mà còn góp phần vận động, kêu gọi thêm nhiều người đi hiến máu. Dù mới học năm nhất và mới chỉ nhập học cách đây vài tháng, cô bạn Lưu Thủy Nguyên (khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội) đã hiến máu 2 lần, ngoài ra Thủy Nguyên cũng chính là một tình nguyện viên của đội Máu khoa Luật, Nguyên chia sẻ: “Vì là tình nguyện viên nên em đã được học về tầm quan trọng của việc hiến máu. Biết được những kiến thức này, em tự thôi thúc bản thân phải làm được nhiều hơn cho cộng đồng. Nếu chỉ một mình em hiến máu có thể sẽ không đóng góp được nhiều nhưng nếu mọi người cùng chung tay thì nỗi lo thiếu máu sẽ không còn, người bệnh cũng sẽ được an tâm hơn khi điều trị.”

Bạn Lưu Thủy Nguyên mong muốn sẽ vận động được thêm nhiều người hiến máu.

Tại “Luật hồng yêu thương”, các bạn tình nguyện viên đã sắp xếp một tấm bảng để người hiến máu có thể ký tên sau khi hiến máu. Hành động này tưởng chừng rất đơn giản nhưng cũng đã giúp người hiến máu có thêm một trải nghiệm đẹp và cũng là tình cảm mà người hiến máu muốn gửi đến cho những người bệnh khó khăn.

“Luật hồng yêu thương” là chương trình hiến máu vô cùng sôi động.

 

Bạn Trần Thị Tuyết (Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội) chia sẻ sau lần hiến máu đầu tiên: “Em thấy việc hiến máu khá là nhẹ nhàng, không đáng sợ như những gì mình tưởng tượng. Thật may vì em đã vượt qua nỗi sợ để tham gia hiến máu và biết đến một hành động ý nghĩa, thú vị như thế này.”

 

Bạn Trần Thị Tuyết cảm thấy may mắn vì đã dũng cảm vượt qua nỗi sợ để đi hiến máu.

Chương trình Luật hồng yêu thương đã góp phần “vận chuyển” rất nhiều tình cảm, tấm lòng nhân ái của người hiến máu đến với người bệnh, đồng thời tạo nên 1 dấu ấn khó quên trong tuổi thanh xuân của các bạn sinh viên – những người trẻ luôn tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết.

Rất nhiều chữ ký của người hiến máu đã được ghi lại.

Thùy Trang – Ảnh: Công Thắng

 

 

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan