Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Mang đến ánh sáng hy vọng cho người bệnh cần máu

Tết Trung thu vẫn thường được nhắc đến với ý nghĩa đoàn viên. Nhưng đó không chỉ là niềm vui đoàn tụ gia đình, mà đêm trăng tròn còn mang theo hy vọng hạnh phúc viên mãn, trọn vẹn. Với những người bệnh cần máu, ước mơ lớn nhất trong dịp Tết Trung thu là được truyền đủ máu, có được sức khoẻ để có thể sống một cuộc sống bình thường.

Với tinh thần nhân ái, yêu thương đồng bào, nhiều người dân đã đi hiến máu trong dịp Trung thu, trao tặng những giọt máu quý giá cho người bệnh. Chương trình Lễ hội Trăng hồng đã được đón nhận hàng trăm lượt người hiến máu từ nhiều độ tuổi, ngành nghề, khu vực sinh sống.

Những nụ cười rạng rỡ khi hiến máu thành công

Là một người trẻ được nhiều người yêu mến trên mạng xã hội, phi công Bùi Thanh Hà (Hà Còi) đã đến hiến máu tại Lễ hội Trăng hồng và mang theo những món quà nhỏ dành tặng cho các em bệnh nhi đang điều trị tại Viện. Dù công việc bận rộn với những chuyến bay liên tục nối tiếp nhau, Hà vẫn dành thời gian cho hoạt động thiện nguyện, mong muốn lan toả những giá trị tích cực.

Chàng phi công Bùi Thanh Hà (Hà Còi) nhận được sự yêu mến của nhiều người hiến máu tại chương trình.

Đây là lần thứ hai trong năm phi công Bùi Thanh Hà tham gia hiến máu, Hà cho biết: “Trước đây em có một thời gian dài sinh sống và học tập ở nước ngoài nên không biết đến việc hiến máu tình nguyện, lần đầu tiên em được hiến máu là đầu năm nay, và từ đó em tự đặt mục tiêu cho bản thân sẽ hiến máu thường xuyên hơn.

Đây là lần hiến máu thứ 2 trong năm của Hà.

Với đặc thù công việc, em đã đến nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới, nhưng em vẫn luôn yêu và cảm động trước tinh thần đoàn kết, yêu thương và sẵn sàng chia sẻ của dân tộc Việt Nam. Nhân dịp Tết Trung thu, em muốn dành tặng một đơn vị máu, hy vọng sẽ góp phần đem lại niềm vui cho những người cần đến”.

Bên cạnh hiến máu tình nguyện, Hà còn chuẩn bị thêm một số phần quà Trung thu để trao tặng cho các em bé đang điều trị tại Viện.

Truyền thống “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân” của người Việt không chỉ được gìn giữ và phát huy từ bao thế hệ, mà còn có sức mạnh lan toả đến cả những người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Sau khi tham gia một vài chương trình hiến máu tại Việt Nam, ông Bea Jin Kyoo, Công ty TNHH Hansea Việt Nam đã đề xuất với lãnh đạo công ty để tổ chức cho cán bộ, nhân viên đi hiến máu.

Tại chương trình Lễ hội Trăng hồng, các thành viên của Công ty TNHH Hansea Việt Nam chi nhánh Hà Nội đã đến Viện tham gia hiến máu. Ông Bea Jin Kyoo chia sẻ: “Khi làm việc tại Hà Nội, công ty ở toà nhà bên cạnh chúng tôi thường tổ chức hiến máu tình nguyện một vài lần trong năm. Mỗi lần như vậy, tôi đều đề xuất các anh chị em đồng nghiệp cùng sang tham gia. Tôi rất yêu thích việc hiến máu tình nguyện ở Việt Nam, ấn tượng khi thấy người Việt đi hiến máu rất đông và ai cũng vui vẻ khi làm công việc này”.

Ông Bea Jin Kyoo (áo xám, ngoài cùng bên phải) rất ấn tượng với sự nhiệt tình tham gia hiến máu của người Việt Nam.

Trong sự náo nhiệt và những sắc màu rực rỡ của ngày hội hiến máu, chị Phạm Thị Minh Thuỷ (Linh Đàm, Hà Nội) đến hiến máu một cách lặng lẽ và không giấu được xúc động. Chị Thuỷ tâm sự: “Con của tôi là một người bệnh ung thư máu đã được nhận rất nhiều đơn vị máu từ những người không quen biết. Đó là nguồn động lực lớn đã đồng hành cùng con trong những tháng ngày chiến đấu với căn bệnh. Giờ con đã được nghỉ ngơi, không còn phải chịu đau đớn nữa, tôi thì có thói quen hiến máu thường xuyên để cảm ơn những người đã hiến máu cho con tôi, cũng mong cho các bạn nhỏ bệnh máu sẽ có thêm động lực chiến đấu”.

Chị Thanh Thuỷ đã duy trì việc hiến máu thường xuyên từ khi con chị được truyền máu khi điều trị tại Viện.

Mỗi đơn vị máu được trao đi đều mang theo những câu chuyện riêng, ẩn chứa những tình cảm của người hiến. Hành động đẹp được lan toả bằng nhiều hình thức khác nhau và cùng thắp lên ánh sáng của hy vọng, như ánh sáng dịu dàng của vầng trăng tròn tháng Tám.

Một số hình ảnh đẹp tại chương trình:

Thuỳ Trang, Ảnh: Nhật Long

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan