Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

“Màu áo đỏ” tình nguyện – Một thời để nhớ trong trái tim người cán bộ Đoàn

26/3/2021 – sinh nhật Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tròn 90 tuổi, Lưu Thu Liên – Bí thư Đoàn Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi (Hải Dương) đang mang trên mình màu áo xanh đầy tự hào của tuổi trẻ lại nhớ về đầy biết ơn với những năm tháng “cháy hết mình” trong màu áo đỏ của Hội Thanh niên Vận động hiến máu Hà Nội (Hội Máu).

Cô giáo xinh đẹp, Bí thư Đoàn Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Dương) tại lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do TW Đoàn tổ chức.

Mặc dù đã tạm biệt vai trò tình nguyện viên “Hội Máu” được 8 năm, nhưng ký ức rực rỡ ấy vẫn còn đậm nét trong trái tim nữ cán bộ Đoàn. Hành trình gian nan nhưng đầy ý nghĩa ấy đã tôi luyện để làm nên một Bí thư Đoàn Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi đầy bản lĩnh, sáng tạo và nhiệt huyết ngày hôm nay.

Tham gia Hội Máu vào tháng 10/2009 từ những ngày đầu mới bước chân lên trường Đại học, cô gái nhỏ nhắn với nụ cười rạng rỡ đã gắn bó với Hội suốt cả 4 năm ngồi trên ghế giảng đường. Trong suốt quãng thời gian đó, Liên phải nhận không ít những ý kiến đánh giá từ bạn bè, cho rằng việc gắn bó 4 năm với một hội tình nguyện là “vô bổ”, “không giúp ích gì cho công việc tương lai”, “lãng phí thời gian” và thậm chí là việc “vác tù và hàng tổng”…

“Nhưng với tôi đó là cả một quá trình trưởng thành nhanh chóng về cả suy nghĩ, kỹ năng, kiến thức và là sự bồi đắp lớn lao về mặt tình cảm cho một người con sống xa gia đình”, Liên tâm sự.

Với các tình nguyện viên Hội Máu, khó khăn lớn nhất không phải là nắng mưa gian khổ, không phải là việc chạy hàng cây số giữa các điểm hiến máu mà đó là việc vận động cộng đồng để mọi người hiểu về hiến máu cần thiết như thế nào với sự sống người bệnh. Trong dòng ký ức đó, Liên vẫn còn nhớ như in những ngày điểm hiến máu ở cổng công viên Nghĩa Đô không vận động được một đơn vị máu nào hay “những ngày tình nguyện hè mưa bão, cả đội có thể ướt, nhưng không thể làm ướt thư mời hiến máu”. Tất cả tâm trí, sức lực và nhiệt huyết tuổi trẻ đều dành cho công tác vận động hiến máu, phải làm sao để số đơn vị máu ngày càng tăng và người bệnh có đủ máu để chữa trị.

Từ một tình nguyện viên, dần dần đảm nhiệm các chức vụ khác trong Hội, trải qua mỗi chức vụ, những trải nghiệm, kỹ năng, bản lĩnh của “thủ lĩnh áo đỏ” lại càng được tăng lên. Thời điểm đảm nhận vai trò Chi hội trưởng Chi hội Thanh niên Vận động hiến máu 06/01 cũng là lúc cô sinh viên năm 2 vừa mới hoàn thành học kỳ I, bản thân vẫn khá rụt rè và sợ hãi.

Nhưng “áp lực sẽ tạo nên kim cương”. Trải qua 677 ngày nỗ lực không ngừng nghỉ, có những đêm thức trắng suy nghĩ về chương trình dấu ấn của chi hội, những kế hoạch táo bạo, quả ngọt nhận được là 1.000 đơn vị máu trong ngày hội hiến máu “Người Việt trẻ”. Chi hội 06/01 từ vị trí thứ 8/9 đã vươn lên số 1 toàn Hội trong công tác vận động hiến máu.

“Thủ lĩnh áo đỏ” Lưu Thu Liên cùng các tình nguyện viên của Người Việt trẻ.

Liên hạnh phúc kể lại: “Cảm xúc lúc ấy rất hãnh diện, tự hào khó tả. Tôi vẫn còn nhớ những giọt mồ hôi, nước mắt, sự hi vọng, chia sẻ của các bạn tình nguyện viên, những đồng đội của tôi trong suốt quá trình phấn đấu vì sự sống người bệnh, vì sự phát triển của Chi hội”.

Với Liên, Hội Máu giống như ngôi nhà thứ hai đã gắn bó vô cùng thân thiết: “Tôi luôn thầm cảm ơn Hội Máu đã cho tôi được trưởng thành trong gian khó nhưng không bao giờ để tôi “độc hành”. Cảm ơn những người đồng đội đã gắn bó với tôi trong hơn thập kỷ qua và cùng nhau làm nên những ngày tháng thanh xuân thật đẹp, luôn dành cho tôi những tình cảm chân thành nhất”.

Những đồng đội một thời của Ban Truyền thông – Sự kiện, Hội Thanh niên Vận động hiến máu Hà Nội.

Mặc dù bận rộn với công tác của Hội Máu cũng như đảm bảo việc học trên lớp, thời gian ấy, Liên vẫn hoàn thành xuất sắc vai trò Bí thư chi Đoàn, Ủy viên Liên chi Đoàn khoa Địa lý, Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội, nhận được sự tín nhiệm cũng như tình cảm của mọi người xung quanh.

Hiện tại, bên cạnh nhiệm vụ giảng dạy, niềm đam mê với hoạt động như một ngọn lửa nhiệt huyết đã thúc đẩy người giáo viên trẻ tham gia công tác Đoàn, đồng hành với học sinh nhà trường. Và cũng chính nhờ những năm tháng gắn bó với “màu áo đỏ” tình nguyện, những bài học quý giá từ thời gian tham gia Hội Máu, sự hỗ trợ và giúp đỡ của nhà trường, Liên đã nỗ lực cống hiến và được tín nhiệm trở thành Bí thư Đoàn trường THPT chuyên Nguyễn Trãi.

Trên cương vị mới, để phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo và vượt khó của tuổi trẻ, Đoàn trường đã triển khai những hoạt động tích cực nhằm phát triển mạnh mẽ phong trào Đoàn của học sinh. Ngay trong mùa dịch vừa qua, khi Hải Dương còn đang trong giai đoạn cam go chiến đấu chống COVID-19, đoàn trường Nguyễn Trãi đẩy mạnh hoạt động online với chiến dịch “Hải Dương Stay Strong”, các hoạt động chào mừng thành lập Đoàn như cuộc thi vẽ tranh tự truyện, cuộc thi Khát vọng tuổi trẻ,…

Tặng quà học sinh vùng khó khăn là một trong nhiều hoạt động ý nghĩa mà Đoàn trường THPT chuyên Nguyễn Trãi đã phát động.

“Tín hiệu đáng mừng là các hoạt động triển khai trực tuyến đều thu hút được các bạn đoàn viên, thanh niên trong nhà trường cũng như ảnh hưởng tới người dân đang sinh sống, học tập tại thành phố Hải Dương”, Liên cho biết.

Với những thành tích và đóng góp nổi bật trong suốt thời gian vừa qua cho hoạt động Đoàn và cho cộng đồng, Lưu Thị Liên đã xuất sắc trở thành đại diện duy nhất của tỉnh Hải Dương được nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2021 do Trung ương Đoàn trao tặng cho những cán bộ Đoàn tiêu biểu.

Lưu Thu Liên với giải thưởng cao quý dành cho cán bộ Đoàn.

Trong cảm xúc bất ngờ và hạnh phúc là một trong 98 gương mặt của tuổi trẻ cả nước vinh dự nhận giải thưởng này, Liên tâm sự: “Không ngờ một ngày được mặc áo xanh của Đoàn, trước đây tôi chỉ mặc áo đỏ của Hội Máu thôi, vậy mà duyên số đến bất thình lình. Thật sự quá may mắn, đến tận bây giờ vẫn không ngừng cám ơn sự tin tưởng của các cấp Lãnh đạo Đoàn đã trao cho tôi cơ hội được làm hồ sơ giải thưởng Lý Tự Trọng vào dịp quan trọng này”.

Có thể với nữ Bí thư Đoàn là một điều may mắn, nhưng với những người đã theo dõi và biết đến bạn, đó là phần thưởng vô cùng xứng đáng sau bao nỗ lực bền bỉ, là hình ảnh truyền cảm hứng mạnh mẽ cho biết bao thế hệ đoàn viên, thanh niên noi gương và tiếp bước.

Tạ Uyên – Thảo Nguyên, ảnh: nhân vật cung cấp

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan