Mẹ bầu khắc khoải chờ máu để bảo vệ mầm sống 3 tháng tuổi
Trong hàng ngàn người bệnh mong chờ được truyền máu vào những ngày trước Tết, nỗi chờ mong của chị Vũ Thị H. càng trở nên dài vô tận bởi chị đang mang thai ở tháng thứ 3.
Mang trong mình căn bệnh tan máu bẩm sinh nên tháng nào chị cũng phải vào viện truyền từ 3 – 4 đơn vị máu.
Tuy nhiên, vì truyền máu nhiều lần nên cơ thể chị đã sản sinh ra những kháng thể bất thường. Do vậy, việc tìm được đơn vị máu phù hợp với chị hết sức khó khăn.
Các y bác sĩ của Viện Huyết học – Truyền máu TW vẫn đang hết sức nỗ lực để tìm đơn vị máu hoà hợp phenotype cho người mẹ trẻ.

Hiện chị Vũ Thị H. đang điều trị tại Trung tâm Thalassemia, Viện Huyết học – Truyền máu TW.
Mỗi ngày trôi qua, khi chỉ số huyết sắc tố giảm dần thì nỗi lo âu trong chị càng lớn hơn. Nhìn dòng người háo hức chuẩn bị về quê đón Tết, lòng chị càng nóng như lửa đốt.
Mỗi chúng ta có bao mong ước trước thềm xuân mới, còn chị chỉ có một mong ước: đó là sớm được truyền đủ máu để bảo vệ mầm sống bé nhỏ của mình.
Mỗi đứa trẻ ra đời đều là một phép màu, nhưng với em bé của chị Vũ Thị H., phép màu đó cần sự chung tay của tất cả chúng ta.
Đừng ngần ngại nếu bạn không chắc mình có nhóm máu phù hợp hay không. Hãy đến hiến máu ngay để trao cho chị Vũ Thị H. và những người bệnh khác thêm hy vọng.
Ngay cả khi máu của bạn không phù hợp với chị, đơn vị máu ấy vẫn sẽ cứu sống những người bệnh khác đang mong chờ dòng máu ấm.
Trong số đó có hai anh em cậu bé dân tộc Thái, cũng đang điều trị căn bệnh tan máu bẩm sinh tại Trung tâm Thalassemia, Viện Huyết học – Truyền máu TW. Nhà các con ở một bản miền núi thuộc xã Tà Hộc, tỉnh Sơn La.
13 năm qua, đều đặn hàng tháng hai anh em lại vượt gần 250 km về Hà Nội để tìm sự sống.
Chặng đường xa xôi, trắc trở như vậy nhưng hiếm có tháng nào các con không đi Viện. Bởi chỉ cần chậm truyền máu một thời gian, các con sẽ cảm thấy mệt mỏi, sức khoẻ dần yếu hơn và nguy cơ gặp các biến chứng như suy tim, biến dạng xương… ngày càng nhiều.
Cũng như hàng ngàn người bệnh khác, các con chỉ mong sớm được truyền đủ máu để được trở về với bản làng.
Thời điểm này, số lượng người bệnh vào viện ngày càng tăng do người bệnh cần được điều trị ổn định để được quây quần đón Tết cùng gia đình.
Dự kiến từ nay đến Tết và sau Tết, nhu cầu máu sẽ tiếp tục tăng cao. Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương mong muốn cộng đồng sẽ chung tay góp sức cùng Viện để góp thêm 10.000 đơn vị máu dịp Tết này, trong đó riêng máu nhóm O cần thêm ít nhất 5.000 đơn vị.
Viện tha thiết mong mỗi người đủ điều kiện sức khỏe sẽ tham gia hiến máu từ nay đến trước, trong và ngay sau Tết; đồng thời vận động người thân, bạn bè, người nhà người bệnh cùng hiến máu.
Mỗi đơn vị máu Quý vị trao tặng sẽ góp phần giúp người bệnh vượt qua hiểm nguy, sớm ổn định sức khỏe và có thêm hy vọng đón một mùa xuân mới trọn vẹn bên gia đình. Bởi với người bệnh, Tết đơn giản là được truyền đủ máu, có đủ sức khoẻ để không bỏ lỡ khoảnh khắc sum vầy. Với những người phải đi viện và truyền máu định kỳ, họ gọi đợt đi điều trị dịp sát Tết như này là “đi sắm Tết”.
| Mời quý vị và các bạn xem lịch hiến máu tháng 2/2026 xem TẠI ĐÂY. |
Trương Hằng, ảnh: Lâm Tùng
Bài viết liên quan
Mong cộng đồng góp thêm 10.000 đơn vị máu cho người bệnh đón Tết
03 Tháng Hai, 2026Từ nay đến Tết và sau Tết, nhu cầu máu sẽ tăng cao do người bệnh cần được điều trị ổn định để được quây quần đón Tết cùng gia…
Kiểm toán Nhà nước gửi trọn nghĩa tình tới người bệnh khó khăn trước Tết
05 Tháng Hai, 2026Trong không khí ấm áp trước thềm Tết Bính Ngọ 2026, với tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng, Kiểm toán Nhà nước Chuyên ngành III đã tổ…
Lịch hiến máu tháng 2/2026
30 Tháng Một, 2026Để đảm bảo nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương kính mong Quý vị nếu đủ điều kiện sức khỏe…




