Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Mẹ không gục ngã để được nhìn con lớn lên từng ngày

Không chỉ vượt qua những giây phút thập tử nhất sinh để đón một sinh linh nhỏ bé ra đời an toàn, chị Lưu Ngọc Lan (sinh năm 1991, ở Hà Nội) còn kiên cường trải qua cuộc hành trình nhiều đau đớn.

Chị Ngọc Lan hạnh phúc khi được nhìn con lớn lên từng ngày

Lằn ranh sinh tử

Chị Lan kể lại, đó là vào một ngày tháng 3/2020, khi chị mang thai được 37 tuần thì bất ngờ được biết mình bị ung thư máu, chỉ 3 ngày trước khi sinh con. Chị bàng hoàng, sợ hãi và hơn hết là nỗi lo lắng cho sự an nguy của con. Đối với những thai phụ bình thường thì cuộc vượt cạn luôn là nỗi lo lắng, bất an, kèm theo những hồi hộp và đau đớn. Còn đối với chị Lan, đây lại là cuộc “vượt cạn sinh tử”. Nhưng vì con, chị không cho phép bản thân mình gục ngã, kiên cường vượt qua ca mổ, đón em bé ra đời bình an.

“Lúc sắp sinh, tôi bị thiếu máu trầm trọng, tiểu cầu giảm sâu dẫn đến tiểu ra máu và xuất huyết nhiều nơi. Bác sĩ cho biết nguy cơ mất máu khi mổ của tôi cao hơn gấp nhiều lần người bình thường. Tôi phải sinh mổ trong khả năng cầm máu thấp, trong khi đó do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến lượng máu dự trữ tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương lúc ấy không còn nhiều”, chị Lan kể.

Trong 3 ngày trước và trong ca mổ, chị Lan đã phải truyền trên 40 đơn vị chế phẩm máu các loại

Bác sĩ tiên lượng chị Lan cần truyền nhiều máu và chế phẩm máu cả trước, trong và sau ca mổ. Vượt qua cú sốc, chị Lan kêu gọi người thân, bạn bè và học sinh trên mạng xã hội đến hiến máu để chị có thể thực hiện ca mổ an toàn. Xúc động trước sự kiên cường của người mẹ 9X, cộng đồng mạng đã chia sẻ thông tin của chị và có nhiều người đã tình nguyện đến viện Huyết học – Truyền máu Trung ương để hiến máu. Bệnh viện đã tiếp nhận được hơn 200 đơn vị máu của những người đến hiến máu cứu mẹ con chị Lan. Trong 3 ngày trước và trong ca mổ, chị Lan đã phải truyền trên 40 đơn vị chế phẩm máu các loại (bao gồm khối hồng cầu, tiểu cầu, huyết tương, tủa lạnh).

Sau những giờ phút đầy căng thẳng, thật may mắn ca mổ lấy thai đã diễn ra thành công vào sáng ngày 20/3. Bé Nguyễn Ngọc Linh Chi chào đời trong niềm hạnh phúc vô bờ của vợ chồng chị Lan và toàn bộ những người có mặt tại ca mổ. Không kìm nén được nỗi lo lắng cho vợ và con, anh Nguyễn Tiến Dũng, chồng chị Lan, đã bật khóc khi chị Ngọc Lan bước vào ca mổ. Và sau đó là những giọt nước mắt hạnh phúc khi vợ và con anh đã vượt qua lằn ranh sinh tử, chiến thắng trong cuộc đua với tử thần.

Niềm xúc động của anh Dũng khi đón con chào đời

Anh Dũng sau những giờ phút xúc động đã chia sẻ trên trang cá nhân: “Còn em nữa và tôi lại ngồi hàng giờ lo lắng. Một tiếng dài như mười tiếng vậy. Và cuối cùng bác sĩ đã ra và nói em ổn. Tỉnh táo và có thể nói chuyện một chút cùng bác sĩ. Lúc đó tôi biết ở hiện tại. Đây là giây phút hạnh phúc nhất, hạnh phúc tột đỉnh!”.

Vững vàng vượt qua đau đớn

Đến nay, bé Linh Chi đã được gần 2 tuổi, khỏe mạnh và nhanh nhẹn. Sức khỏe của chị Lan cũng ổn định sau khi điều trị ung thư máu.

Chị Lan chia sẻ: “Sau khi sinh con, tôi phải điều trị ngay nên lúc đó chưa chăm được bé. May mắn là có bà nội, bà ngoại và một bác bên nhà chồng giúp đỡ. 3 bà giúp tôi trông bé đến tận bây giờ, gia đình đông người nên rất vui vẻ, nhờ thế bé cũng lanh lợi và hay cười”.

Cho đến bây giờ đã gần 2 năm trôi qua, chị Lan vẫn cảm thấy thật may mắn và hạnh phúc khi vượt qua được biến cố lớn, nhờ sự tận tình của các y, bác sĩ, của gia đình, bạn bè và cộng đồng hiến máu tình nguyện. Có lẽ, vì con, vì sự yêu thương, ủng hộ của nhiều người, chị đã vững vàng vượt qua đau đớn, để có thể được nhìn con lớn lên từng ngày.

Không gục ngã, không thất vọng, chị Lan đang tiếp tục thực hiện các chế độ ăn uống, rèn luyện thể dục thể thao để tăng cường sức khỏe, chiến thắng bệnh tật. Hiện chị Lan làm Giám đốc học thuật Trung tâm tiếng Anh Ms Lan Education tại Hà Nội. Trước thềm năm mới Nhâm Dần 2022, chị Lan không có mong muốn gì lớn hơn là gia đình được mạnh khỏe, bình an.

Tương lai phía trước vẫn còn nhiều khó khăn nhưng với niềm tin, sự kiên cường và tình yêu mãnh liệt, gia đình nhỏ của chị Lan đang cùng nhau trải qua những tháng ngày hạnh phúc.

Theo phunuvietnam

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan