“Mẹ là niềm cổ vũ to lớn của con”
Hiến máu cứu người không chỉ là nghĩa cử nhân ái của mỗi cá nhân mà đôi khi còn là sự gắn kết của một gia đình. Tại ngày hội “Dòng máu Lạc hồng” tổ chức tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), hình ảnh hai mẹ con cùng đồng hành đi hiến máu đã mang đến khoảnh khắc hết sức đời thường, gần gũi.

Khoảnh khắc ấm áp của cô Đàm Thúy Hằng và con gái Nguyễn Quỳnh Anh tại ngày hội hiến máu trường.
Lần đầu tiên tham gia hiến máu, bạn Nguyễn Quỳnh Anh (sinh viên năm nhất khoa Công nghệ tài chính) không giấu được vẻ hồi hộp, lo lắng. Nhưng thật may mắn, em luôn có mẹ là cô Đàm Thúy Hằng sát cánh bên cạnh. Thấy con gái căng thẳng, cô Hằng đã nắm tay động viên để con yên tâm hơn. Ngay trong khoảnh khắc đó, Quỳnh Anh cảm thấy vô cùng vững tâm và chia sẻ: “Mẹ là niềm cổ vũ to lớn của con”.
Đáng nói hơn, hôm nay cô Hằng không chỉ đến để đồng hành cùng con gái, mà cô còn trực tiếp đăng ký hiến máu lần đầu tiên trong đời. Trước đó, Quỳnh Anh đã định đi hiến máu từ lâu theo lời khuyên của mẹ để thanh lọc cơ thể và tái tạo máu mới, nhưng vì vừa xỏ khuyên tai nên đành lỡ hẹn. Chờ đợi cho đến khi con đủ điều kiện sức khỏe, hai mẹ con đã cùng nhau có mặt tại trường.
Thấy việc làm của con mang lại ý nghĩa cho xã hội, cô tâm sự: “Cô luôn ủng hộ các con hiến máu vì biết rằng những giọt máu này sẽ cứu giúp được người cần. Lần đầu tiên hiến máu cùng con, cô không lo lắng mà chỉ thấy rất vui vì cả nhà cùng làm được việc tốt cho xã hội”.
![]() |
![]() |
Không chỉ động viên con gái Nguyễn Quỳnh Anh (bên trái), cô Đàm Thúy Hằng cũng trực tiếp đăng ký hiến máu lần đầu tiên để lan tỏa tinh thần sẻ chia.
Với Quỳnh Anh, trải nghiệm này không chỉ giúp đỡ cộng đồng, mà còn là một kỷ niệm đặc biệt khi được cùng mẹ lan tỏa yêu thương.

Không chỉ là nơi hiến máu, sự kiện còn trở thành “điểm hẹn” quen thuộc để các bạn sinh viên rôm rả trò chuyện, giao lưu sau giờ học.
Sự gắn kết của gia đình Quỳnh Anh cũng chính là hình ảnh đẹp cho phong trào hiến máu tại trường suốt 20 năm qua. Sự kiện “Dòng máu Lạc hồng” đã trở thành một biểu tượng quen thuộc tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Bạn Đinh Thùy Linh, Đội phó Đội Sinh viên Tình nguyện NEU chia sẻ, để chuẩn bị cho ngày hội, cả đội đã phải lên kế hoạch từ 2 tháng trước.

Dù thời gian tổ chức đợt này rút ngắn lại còn 2 ngày nhưng sức nóng của chương trình chưa bao giờ giảm. Ngay trong ngày đầu tiên, gần 500 sinh viên đã có mặt đăng ký, thu về 334 đơn vị máu.
“Sinh viên NEU không chỉ xuất sắc trong học tập mà còn rất nồng nhiệt với các hoạt động cộng đồng. Thấy các bạn xếp hàng chờ hiến máu, tụi em cảm thấy mọi công sức chuẩn bị suốt 2 tháng qua đều xứng đáng”, Thùy Linh tâm sự.
Với mục tiêu đạt 700 đơn vị máu trong đợt này, “Dòng máu Lạc hồng” tiếp tục khẳng định là một trong những ngày hội hiến máu quy mô và hoành tráng nhất trong khối trường đại học tại Hà Nội.

Sự kiện còn lan tỏa đến nhiều thầy cô trong trường.
Tinh thần ấy ở NEU không chỉ gói gọn trong cộng đồng sinh viên mà còn lan tỏa đến các cán bộ, giảng viên. Trong đó có chị Trịnh Mai Linh (cán bộ Khoa Ngoại ngữ, NEU) vui vẻ kể lại lần đầu đi hiến máu của mình: “Lần đó chưa đọc kỹ hướng dẫn, hiến xong chị đã xuống ngay phòng tập của cơ quan để tập gym. Sau mới biết là phải nghỉ ngơi, tránh vận động mạnh. Rất may mắn là cơ thể mình vẫn rất khỏe khoắn, tươi vui suốt cả ngày”.

Chị Trịnh Mai Linh (cán bộ Khoa Ngoại ngữ, NEU) rạng rỡ trong lần thứ 5 hiến máu.
Tiếp nối sự nhiệt tình của các thầy cô, đông đảo các bạn trẻ cũng coi ngày hội hiến máu là một điểm hẹn quen thuộc. Bạn Nguyễn Ngọc Minh Khuê (Sinh viên năm 2 chuyên ngành Quản trị Marketing) cho biết: “Ngày hội tổ chức hiến máu ngay trong khuôn viên trường giúp em dễ dàng tranh thủ thời gian rảnh giữa các ca học để hiến máu, ăn nhẹ bồi bổ rồi lại tiếp tục lên giảng đường.
Với sinh viên tụi em, đây giống như một điểm hẹn định kỳ đầy ý nghĩa. Thay vì những buổi tụ tập cafe, đi chơi thông thường, việc cùng nhau đến hiến máu, trò chuyện rôm rả mang lại một trải nghiệm vừa thiết thực vừa đáng nhớ trong quãng đời sinh viên”.

Bạn Nguyễn Ngọc Minh Khuê hoàn toàn an tâm và thoải mái khi tham gia hiến máu dưới sự chăm sóc chu đáo, bài bản của đội ngũ tình nguyện viên NEU.
![]() |
![]() |
Không thể thiếu những lời động viên từ đội ngũ nhân viên y tế để người hiến máu cảm thấy an tâm hơn bội phần.
Khép lại ngày hội, chính sự đồng hành, cổ vũ từ gia đình đã tiếp thêm động lực to lớn cho những người trẻ tự tin trao đi giọt máu của mình. Nhìn lượng sinh viên nô nức đến hiến máu tại “Dòng máu Lạc hồng”, bao nhiêu vất vả, lo toan chuẩn bị ròng rã suốt 2 tháng qua của đội ngũ tình nguyện viên gần như tan biến, thay vào đó là thành quả vô cùng xứng đáng.
Gia Thắng








