Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

“Mỗi bước phát triển của Viện đã làm thay đổi cuộc đời chúng tôi”

Chị Bùi Thu Hương, một người mẹ đã đồng hành cùng con chữa bệnh tại viện từ những năm đầu mới tách ra từ Bệnh viện Bạch Mai hoạt động độc lập chia sẻ: “Mỗi bước phát triển của Viện, mỗi nỗ lực của các y bác sĩ đã làm thay đổi cuộc đời đi viện vốn nhiều gian nan của những người bệnh như con tôi”.

Ngày 8/3/2004, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, trực thuộc Bộ Y tế được thành lập trên cơ sở Viện Huyết học và Truyền máu thuộc Bệnh viện Bạch Mai (thành lập ngày 31/12/1984).

Trải qua 16 năm với nhiều khó khăn về mọi mặt, Viện Huyết học – Truyền máu TW đã đạt được những bước tiến vượt bậc với sự tin yêu của người bệnh và cả cộng đồng.

Hình ảnh Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương ngày ấy – bây giờ 

Là một người bệnh Hemophilia (máu khó đông) đã điều trị gần 20 năm tại Viện, anh Trần Hải (Hà Nội) chia sẻ:

“Sự phát triển của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương trong 16 năm qua (từ khi hoạt động độc lập trực thuộc Bộ Y tế) đến nay với cơ sở vật chất khang trang và thiết bị hiện đại thì ai cũng thấy rõ.

Nhưng có một sự phát triển mà chỉ những người đã và đang điều trị tại Viện mới là người thật sự thấy rõ hơn ai hết. Đó là sự phát triển những tấm lòng y đức của các y bác sĩ tại Viện đã ghi sâu vào trong tâm trí mỗi người bệnh.

Bằng sự cảm thông, sự chia sẻ khó khăn với người bệnh, các bác sĩ, các điều dưỡng và nhân viên của viện đã hàng ngày chăm sóc cho bệnh nhân không chỉ về mặt thể chất mà còn động viên về tinh thần giúp bệnh nhân vượt qua thử thách của cuộc sống.

Tôi sẽ không quên hình ảnh bác trưởng khoa, các bác sĩ, điều dưỡng bên cạnh việc điều trị chuyên khoa còn như một người thân chỉ bảo ân cần về lối sống, sinh hoạt để bệnh nhân điều trị tốt hơn…

Cùng với đó, các nhân viên công tác xã hội của viện không chỉ làm công việc hướng dẫn bệnh nhân tới điều trị mà còn tìm hiểu từng hoàn cảnh gia đình rồi kết nối giúp đỡ những bệnh nhân khó khăn về kinh tế; động viên về tinh thần để bệnh nhân yên tâm điều trị – giúp bệnh nhân thêm tin yêu cuộc sống.

Sự phát triển của viện cũng đồng nghĩa với bệnh nhân được được điều trị và chăm sóc tốt hơn, tôi gọi đó là Sự phát triển của những trái tim hồng!”

Chị Bùi Thu Hương (Hà Nội), một người mẹ đã hơn 13 năm đồng hành cùng con chữa bệnh tại viện cũng có suy nghĩ: “Mỗi bước phát triển của Viện, mỗi nỗ lực của các y bác sĩ đã làm thay đổi cuộc đời đi viện vốn nhiều gian nan của những người bệnh như con tôi”.

16 năm kể từ ngày Viện tách ra hoạt động độc lập cũng là từng đó năm gắn bó với Viện, TS. Vũ Đức Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng khoa Bệnh máu tổng hợp không khỏi tự hào:

Mọi việc đã đổi thay nhiều quá, chỉ trừ tinh thần làm việc và tình người vẫn tuyệt vời như vậy. Sau khi đã vượt qua không ít khó khăn chúng tôi đã là một tập thể anh hùng và lớn mạnh về mọi mặt.

 

TS. Vũ Đức Bình thăm khám bệnh nhân tại Khoa Bệnh máu tổng hợp

Bây giờ chúng tôi dám tự tin nói rằng: chúng tôi sẽ đoàn kết để hoàn thành và phát triển mọi nhiệm vụ chuyên môn trong lĩnh vực Truyền máu và Huyết học.
Chúng tôi luôn tự hào về Viện và về những gì chúng tôi đã làm. Các bạn hãy chúc mừng Viện và sát cánh cùng chúng tôi nhé! Cảm ơn tất cả mọi người”.

Trương Hằng (tổng hợp)

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan