Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Món quà mùa xuân đến từ những trái tim nhân ái

Như một lẽ tự nhiên, mùa xuân luôn là mùa đem đến những năng lượng tích cực cho con người. Vào mùa xuân, những đau buồn, khó khăn sẽ được tạm thời cất lại để dành chỗ cho những hy vọng, niềm tin vào một tương lai khởi sắc, như những hạt mầm ngủ đông được trỗi dậy sau mùa đông dài.

Nhân Ngày Thế giới Phòng, chống Ung thư 4/2, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã tổ chức chương trình Câu chuyện mùa xuân nhằm giúp người bệnh có thêm những động lực và lạc quan trong mùa xuân mới đồng thời tri ân các nhà hảo tâm.

Lời ca tiếng hát của các nghệ sỹ tình nguyện mở ra một không gian ấm áp tươi mới trong cảnh sắc mùa xuân.

Chương trình có sự tham gia của GS.TS. Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế và PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

GS.TS. Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế và PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương trao tặng những món quà năm mới cho các em bệnh nhi khoa Bệnh máu trẻ em.

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Lâm, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cho biết: “Bên cạnh việc điều trị bằng chuyên môn của các y, bác sĩ thì tinh thần của người bệnh cũng là một phần vô cùng quan trọng trong quá trình điều trị. Để người bệnh có được những sự động viên tinh thần quý giá, Viện đã nhận được sự đồng hành của rất nhiều nhà hảo tâm, nhà tài trợ. Từ tấm lòng nhân ái của Quý vị, người bệnh được tiếp thêm sức mạnh và tình yêu cuộc sống. Hy vọng tất cả chúng ta sẽ được đón thêm nhiều mùa xuân mới với thật nhiều hạnh phúc, bình an, may mắn”.

Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương Lê Lâm trao Chứng nhân tri ân các nhà hảo tâm. Trong đó có một nhà hảo tâm đặc biệt đã có những đóng góp lớn trong hoạt động Công tác xã hội của Viện, đó là ThS.BS. Vũ Thị Hồng Phương, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (ngoài cùng bên phải).

ThS.BS. Vũ Thị Hồng Phương, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và TS.BS. Hoàng Thị Hồng, Phó Trưởng khoa Bệnh máu trẻ em trao Chứng nhận tri ân cho các nghệ sĩ tình nguyện.

Dù đang điều trị, các em thiếu nhi tại Khoa Bệnh máu trẻ em vẫn dành thời gian để tập luyện và biểu diễn một tiết mục văn nghệ mang tên “Nụ cười”. Những tiếng hát ngây thơ, trong trẻo của các em cũng là minh chứng cho tinh thần dũng cảm, kiên cường của những chiến binh đang chiến đấu với bệnh tật.

BSCKII. Võ Thị Thanh Bình, Trưởng khoa Ghép tế bào gốc tặng các em bệnh nhi món quà năm mới.

Âm nhạc chính là “liều thuốc tinh thần” quý giá đối với người bệnh, giúp họ tạm quên những mệt mỏi, đau đớn để thả hồn vào thế giới của giai điệu. Tại chương trình, các nghệ sĩ tình nguyện đã đem đến một bữa tiệc âm nhạc đầy ý nghĩa, tràn đầy cảm hứng yêu cuộc sống, yêu quê hương đất nước.

Các nghệ sĩ tình nguyện hát và giao lưu với người bệnh.

Trong không khí ấm áp của mùa xuân mới, những món quà đã có cuộc hành trình kỳ diệu từ trái tim nhân ái của nhà hảo tâm đến với những trái tim mạnh mẽ của người bệnh. Ở đó, mọi buồn đau dường như được xoá nhoà, nhường chỗ cho những ước mơ và niềm tin vào hạnh phúc.

Tại chương trình, chị Nguyễn Thị Thu Trang – một người mẹ kiên cường đã có 7 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư máu đã có những chia sẻ truyền cảm hứng đến với những người bệnh khác.

Chị Thu Trang – chiến binh ung thư máu mạnh mẽ, kiên cường.

“Tôi luôn có một niềm tin mãnh liệt, tin vào các y, bác sĩ và tin vào chính bản thân mình rằng mình sẽ chiến thắng và sẽ được trở về vời gia đình. Từ khi bị bệnh đến nay, tôi không ngừng mơ ước và chưa bao giờ buông xuôi, bởi với tôi, dù chỉ còn được sống một ngày cùng phải sống thật ý nghĩa.

Bên cạnh chúng ta luôn có sự đồng hành của các y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội, các nhà hảo tâm, tất cả mọi người vẫn luôn dành những tình cảm cho chúng ta, mong chúng ta vượt qua bệnh tật, và đặc biệt là gia đình luôn mong chúng ta trở về”, chị Thu Trang cho biết.

Chương trình “Câu chuyện mùa xuân” đã trở thành một bữa tiệc tinh thần cuối năm ấm cúng, chan hoà. Bằng sự tử tế và chân thành, những niềm hạnh phúc sẽ tiếp tục được thắp sáng và góp phần tạo nên cuộc sống tốt đẹp hơn.

Những món quà thay cho sự động viên tinh thần dành tặng người bệnh.

Thuỳ Trang, Ảnh: Quang Hải, Trần Chiến

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan