Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

“Món quà nhỏ – tấm lòng lớn” dành cho bệnh nhân

Ngày 20/10, Viện Huyết học – Truyền máu TW đã phối hợp với nhiều đơn vị, cá nhân tổ chức Chương trình tặng quà từ thiện cho trên 100 bệnh nhân của Trung tâm Thalassemia, Khoa Hemophilia, Khoa Điều trị hóa chất và Khoa Bệnh máu trẻ em.

 Quý đại biểu đến dự chương trình tặng quà cho bệnh nhân

Trong chương trình trao quà từ thiện, Đại đức Thích Thanh Huy (trụ trì Chùa Kiền Sơn, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) cùng đoàn Phật tử đã tặng 120 suất quà với tổng trị giá 24 triệu đồng cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân nhi điều trị lâu năm tại Viện và bệnh nhân có sinh nhật trong tháng 9, tháng 10. Là người đã từng tham gia rất nhiều hoạt động từ thiện, nhưng trong lần đầu tiên đến làm từ thiện tại Viện, Đại đức Thích Thanh Huy có cảm xúc rất sâu sắc: “Chúng tôi đã nhiều lần đi từ thiện ở vùng sâu, vùng xa, ở đó chỉ có những người nghèo đói thôi. Còn ở đây tôi rất bùi ngùi, xúc động vì các bệnh nhân phải đối mặt với bệnh tật hiểm nghèo, với những khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần”.

 

 Đại đức Thích Thanh Huy trao quà cho các bệnh nhân có sinh nhật trong tháng 9 và tháng 10

Đúng như cảm nhận của Đại Đức Thích Thanh Huy, trong số 120 bệnh nhân được nhận quà của các cá nhân, các cá nhân hảo tâm có rất nhiều hoàn cảnh thương tâm.

 Hai mẹ con chị Đào Thị Vải và cháu Lại Thị Ngọc Linh đều mắc bệnh bệnh hiểm nghèo (mẹ ung thư vú, con ung thư máu) được trao quà từ thiện

 

Chị Hoàng Thị Huyền – Lạng Sơn (bên phải) mỗi lần đi viện chỉ mang theo vài trăm nghìn và thường được các bác sỹ ở Khoa Điều trị hóa chất quyên góp tiền, người nhà bệnh nhân ở cùng phòng chia sẻ từng bữa cơm

Anh Đào Văn Đường (bệnh nhân Khoa Điều trị hóa chất) và vợ là chị Nguyễn Thị Thu Hương

Anh Đào Văn Đường đã điều trị 6 năm tại Khoa Điều trị hóa chất. Khi nỗi đau còn chưa nguôi thì cũng là lúc vợ chồng anh nhận thêm tin con gái, cháu Đào Thị Ngọc Anh cũng mắc bệnh máu. Gặp vợ chồng anh, chị tại buổi trao quà, chị Nguyễn Thị Thu Hương (vợ anh Đường) xúc động nói: “Vào Viện tôi mới biết xã hội còn có nhiều người tốt quá, nhiều người đến tặng 5 trăm – 1 triệu mà không hề nói tên là gì, ở đâu. Anh ấy nằm viện còn được nhận cơm, cháo từ thiện nên cuối tuần cũng đỡ đi được vài chục, vài trăm nghìn. Đối với những nhà có người bệnh như chúng tôi thì được giúp bao nhiêu cũng quý”.

Cùng trao gửi tấm lòng đến các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Viện trong Chương trình tặng quà còn có Cục Bảo vệ chính trị III – Tổng cục An ninh với 10 triệu đồng và Nhóm nhiếp ảnh doanh nhân với 5 triệu đồng. Bên cạnh đó, Công ty TNHH Samsung Electronic Việt Nam còn tổ chức sinh nhật và tặng quà cho 21 bệnh nhân nhi có ngày sinh nhật trong tháng 9, tháng 10.

 

Các cán bộ của Cục Bảo vệ chính trị III – Tổng cục An ninh…

 

… và nhóm nhiếp ảnh doanh nhân trao quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

 

Công ty TNHH Samsung Electronic Việt Nam tặng quà sinh nhật cho bệnh nhân có sinh nhật trong tháng 9 – tháng 10

Khi chứng kiến những cháu tuổi còn nhỏ đã phải mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, chị Lê Thị Mai Hà – Chủ tịch Hội phụ nữ Cục Bảo vệ chính trị III – Tổng cục An ninh chia sẻ: “Tôi rất xúc động khi nhìn thấy những bệnh nhân nhi nhỏ tuổi như con của mình nhưng phải nằm điều trị ở đây. Chúng tôi chỉ biết đem đến những món quà nhỏ – nhưng tấm lòng lớn, mong rằng bệnh nhân có thể sớm bình phục để trở lại cuộc sống bình thường.

Chị Lê Thị Mai Hà – Chủ tịch Hội phụ nữ Cục Bảo vệ chính trị III – Tổng cục An ninh

Chắc chắn rằng, với những món quà chứa đựng “tấm lòng lớn” của các tổ chức, cá nhân thiện nguyện, bệnh nhân của Viện sẽ có thêm nguồn động viên cả về vật chất lẫn tinh thần để vượt qua bệnh tật.

Trương Hằng – ảnh Vương Tuấn
Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan