Món quà vô giá sau những biến cố
Khi vừa kết hôn được 6 tháng, căn bệnh ung thư máu đến thật bất ngờ làm dang dở bao ước mơ của cô gái trẻ Nguyễn Thị Ly. Nhưng căn bệnh ấy đã chẳng thể khuất phục được cô gái 25 tuổi và còn khiến cô ấy kiên cường hơn để viết tiếp những trang tươi đẹp của đời mình. Sau 5 năm, cô ấy không chỉ thực hiện được dự định sang Nhật Bản làm việc mà còn đạt được mong ước tưởng chừng như đã tắt: làm mẹ của một thiên thần nhỏ.

Một lần nữa khao khát được sống
Trước khi bị bệnh, Ly vẫn rất khoẻ mạnh và đã nhiều lần tham gia hiến máu tình nguyện. Nhưng rồi, cô cảm thấy sức khoẻ mình ngày càng bất ổn, hay bị hoa mắt chóng mặt, sụt cân nhanh và tự nhiên choáng ngất.
Sau khi được điều trị và truyền máu 1 tuần tại tuyến cơ sở không đỡ, cô gái trẻ đã linh cảm điều chẳng lành được chuyển lên Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.
Chẩn đoán “ung thư máu” đã khiến Ly và tất cả những người xung quanh rất sốc. Hàng vạn câu hỏi vang lên trong đầu Ly: Sao mình lại bị ung thư? Tại sao mình lại nhận ngay “án tử”?
Vì vừa mới kết hôn và chồng lại đang ở Nhật nên cô ấy đã nói với chồng: “Mình li hôn đi, em không muốn trở thành gánh nặng của anh, cũng không cần anh thương hại”. Tuy vậy, chồng của Ly vẫn hết mực quan tâm, động viên để vợ thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực và yên tâm chữa bệnh.
Từng ngày trôi qua, Ly quen những người bạn cùng phòng bệnh, được chia sẻ nhiều hơn và sẵn sàng đối diện với thực tại. Một năm ròng gắn bó với Viện đã khiến Ly cảm nhận được những niềm vui riêng ở nơi này: “Ở Viện, em gặp biết bao nhiêu người, từ xa lạ đã trở nên thân thiết, cùng chia sẻ một món ăn, tâm sự và chăm sóc nhau trong cơn hoạn nạn.
Đến tận bây giờ, có những người mà người thân của họ đã đi xa nhưng vẫn hay hỏi thăm và động viên em. Dù là đi viện nhưng em cũng coi đó như ngôi nhà thứ 2 của mình”.
Trong khi rất nhiều người nghĩ “ung thư là kết thúc” thì một người đã thực sự đối mặt với ung thư như Nguyễn Thị Ly lại có suy nghĩ rất khác: “Ung thư” đã mở ra cánh cửa thứ 2, là một lần nữa em khát khao được sống. Là lúc em thấy được sự yêu thương và quan tâm của tất cả mọi người; là những tin nhắn hỏi han, an ủi, rất nhiều sự giúp đỡ. Tất cả đã tiếp thêm sức mạnh để em vượt qua được những ngày tháng đó, để tiếp tục mạnh mẽ đến bây giờ!”.
Không bao giờ bỏ cuộc
Ly đã chẳng thể đếm được đã bao nhiêu lần lấy ven, truyền bao nhiêu hoá chất. Cô ấy chỉ nhớ rằng, có những ngày truyền từ hơn 8 giờ sáng đến tận 2-3 giờ đêm; không biết bao nhiêu lần sốt cao rồi lại rét run do phản ứng truyền máu; mỗi lần điều trị xong là một lần chọc tuỷ kiểm tra đánh giá bệnh… Nhưng sau mỗi đợt nằm Viện gian nan, nhận được kết quả lui bệnh cũng là một động lực mạnh mẽ để Ly tiếp tục cố gắng.

“Ung thư” đã mở ra cánh cửa thứ 2, là một lần nữa em khát khao được sống.
Ly luôn tâm niệm: “Mọi biến cố đều có thể xảy ra. Nếu không chiến thắng được nó, hãy đón nhận nó, chứ không bao giờ chọn cách bỏ cuộc.
Khi mình “chấp nhận” sống chung với những khó khăn thì sẽ thấy cuộc sống này thú vị và vui vẻ hơn.
Chúng ta hãy luôn tuân theo phác đồ điều trị của bác sĩ, kiên trì chữa bệnh và đi khám định kì, biết đâu chờ thêm một vài năm nữa thế giới có thuốc mới cho bệnh nhân K thì chúng ta sẽ có hy vọng”.
Nhờ tuân thủ điều trị và ý chí kiên cường, sức khoẻ Ly ngày càng ổn định hơn. Năm 2022, Ly đã thực hiện được dự định còn dang dở là sang Nhật làm việc và sống cùng chồng để cùng nhau xây dựng tương lai.
Phát hiện bệnh khi vừa mới kết hôn, Ly không dám nghĩ mình sẽ được làm mẹ. Vì vậy nên việc mang thai và sinh được một thiên thần nhỏ đáng yêu là một điều kỳ diệu với vợ chồng Ly.

“Hãy đón nhận biến cố, chứ không bao giờ chọn cách bỏ cuộc”.
Ly hạnh phúc chia sẻ: “Sau những biến cố đã qua thì có con là 1 món quà vô giá! Cảm ơn con đã đến một cách thật bất ngờ, làm cho cuộc sống của em trọn vẹn và ý nghĩa hơn mỗi ngày.
Đến giờ, em vẫn nghĩ rằng ông trời còn thương em, đã tặng cho em 1 thiên thần rất đáng yêu. Dù có chuyện gì đi nữa thì em vẫn cảm thấy mình may mắn. Mong rằng tất cả chúng ta, dù khỏe mạnh hay cũng bị bệnh như em hãy luôn lạc quan, vui vẻ để tiếp nhận mọi điều trong cuộc sống này!”.
Trương Hằng, ảnh: NVCC
Bài viết liên quan
Người trẻ hạnh phúc khi lan tỏa nghĩa cử đẹp trên mạng xã hội
19 Tháng Ba, 2026Chỉ vài chục giây trong một đoạn video ngắn, một bức ảnh check-in giản dị hay vài dòng chia sẻ sau khi hiến máu, hiến tiểu cầu… nhưng những nội…
Bác sĩ hiến máu, hiến tiểu cầu 68 lần chia sẻ quan niệm về hạnh phúc
19 Tháng Ba, 2026Hạnh phúc thực sự không nằm ở việc chúng ta sở hữu bao nhiêu, mà nằm ở việc chúng ta đã đem lại điều gì cho cuộc sống. Nhân ngày…
Tuyển sinh các khoá đào tạo cập nhật kiến thức y khoa liên tục về Huyết học – Truyền máu
20 Tháng Ba, 2026Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương thường xuyên tuyển sinh các khoá đào tạo cập nhật kiến thức y khoa liên tục theo hình thức học tập trung…
Nghị lực của người phụ nữ chiến thắng những nỗi đau lớn của cuộc đời
09 Tháng Ba, 2026Ở tuổi 27, chị Đào Thị Thanh Thanh (Tuyên Quang) tưởng chừng cuộc sống của mình đã viên mãn khi có một gia đình hạnh phúc, có một sự nghiệp…




