Món quà vô giá từ lòng nhân ái của Tập đoàn GELEX
Sáng nay, Công ty CP Tập đoàn GELEX đã tổ chức chương trình hiến máu với chủ đề “Một giọt máu – Một tấm lòng GELEX”. Sự kiện đã thu hút sự tham gia của hơn 1.000 cán bộ, nhân viên trên các chi nhánh toàn quốc, góp phần mang lại hy vọng và những đơn vị máu quý giá cho người bệnh.

Cán bộ nhân viên Tập đoàn GELEX hào hứng sau khi hiến máu thành công.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn GELEX nhấn mạnh triết lý phát triển bền vững của doanh nghiệp luôn gắn liền với trách nhiệm xã hội: “Đối với GELEX, một doanh nghiệp phát triển bền vững không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn phải có trách nhiệm với cộng đồng. Chính vì vậy, chúng tôi luôn kiên trì theo đuổi các chương trình về giáo dục, y tế, phát triển con người và an sinh xã hội. Chương trình hiến máu hôm nay là một phần quan trọng trong hành trình đó”.

“Khi hơn 1.000 người cùng chung tay, giá trị nhân văn được nhân gấp nhiều lần, thể hiện rõ nét tinh thần tương thân tương ái của người GELEX”, Tổng Giám đốc Lê Tuấn Anh chia sẻ trong lần hiến máu lần thứ 3 của mình.
Đây là năm thứ 2 Tập đoàn GELEX tổ chức chương trình “Một giọt máu – Một tấm lòng GELEX”, đồng hành cùng chuỗi sự kiện “Chủ nhật Đỏ” của Báo Tiền Phong. Sự kiện đã lan tỏa mạnh mẽ đến các đơn vị thành viên trên toàn quốc và ghi nhận con số ấn tượng với hơn 1.000 cán bộ nhân viên đăng ký hiến máu.

Ông Lê Tuấn Anh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX; nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong và ThS. Nguyễn Văn Nhữ, Chánh Văn phòng Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu TW thăm hỏi, động viên tinh thần các cán bộ nhân viên tham gia hiến máu.
Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết: “Ban lãnh đạo Tập đoàn GELEX luôn dành sự quan tâm sâu sắc và tích cực triển khai các chương trình an sinh xã hội vì cộng đồng. Điển hình là hoạt động hiến máu ngày hôm nay phối hợp cùng Viện Huyết học – Truyền máu TW tổ chức.
Máu chính là món quà vô giá nhất của sự sống mà chúng ta có thể hiến tặng cho cuộc đời. Tôi tin rằng những giọt máu chúng ta sẽ cứu được một em bé, một người mẹ, một người cha là trụ cột gia đình.
Tôi đặc biệt trân trọng nghĩa cử của Tập đoàn GELEX khi đã chủ động duy trì hoạt động hiến máu thường niên từ năm ngoái đến nay. Thật xúc động khi được hòa mình vào không gian đầy ắp sự tri ân và tinh thần tương thân tương ái cao cả của các bạn”.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong bày tỏ sự xúc động trước tinh thần sẻ chia của tập thể người lao động GELEX.

ThS. Nguyễn Văn Nhữ, Chánh Văn phòng Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu TW trao biểu trưng hiến máu cho Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn GELEX, ông Lê Tuấn Anh.

Không giấu nổi vẻ hồi hộp, chị Hoàng Thị Đông (Phòng Tổng hợp) tâm sự trong lần đầu tham gia hiến máu: “Việc hiến máu mang ý nghĩa lớn lao cho xã hội, giúp đỡ được những người bệnh đang gặp khó khăn. Thực lòng, tôi rất muốn được sẻ chia giọt máu của mình để góp thêm hy vọng cho cuộc đời”.

“Tôi hiến máu để giúp đỡ ai đó lúc cần, và tin rằng lúc mình cần cũng sẽ nhận lại được sự giúp đỡ tương tự. Hiến máu không chỉ là trao đi sự sống, mà còn là cách để chúng ta kết nối và bảo vệ lẫn nhau trong xã hội”. Đó là chia sẻ giản dị đầy ấm áp của chị Nguyễn Thùy Linh (Ban Quản lý tài sản thương mại) tại ngày hội hiến máu GELEX. Đây đã là lần thứ 6 chị Linh trao đi những giọt máu hồng của mình. Dù hiến máu đã trở thành thói quen, chị vẫn cảm thấy mỗi lần tham gia đều là một trải nghiệm đặc biệt.
Trong số hàng trăm cán bộ nhân viên tham gia ngày hội hiến máu của Tập đoàn GELEX, câu chuyện của anh Tuấn Anh (Bộ phận Tiền sảnh, Khách sạn Fairmont) mang lại một cảm xúc đặc biệt. Dù đã ấp ủ dự định hiến máu từ rất lâu nhưng do đặc thù công việc trước đây thường xuyên ở ngoài đảo xa, anh chưa có cơ hội để thực hiện.

Anh Tuấn Anh (áo đen đứng giữa) hạnh phúc khi cuối cùng đã thực hiện được ước nguyện hiến máu ấp ủ từ lâu.
Ngay khi trở về đất liền và gia nhập đội ngũ nhân sự tại Fairmont, anh Tuấn Anh đã không bỏ lỡ cơ hội tham gia chương trình. Anh chia sẻ trong niềm vui sướng: “Đây là lần đầu tiên tôi hiến máu thành công. Ước nguyện này tôi đã giữ trong lòng từ lâu. Hôm nay khi có cơ hội được sẻ chia giọt máu của mình, tôi cảm thấy thật hạnh phúc và nhẹ nhõm”.

Đội ngũ nhân viên y tế Viện Huyết học – Truyền máu TW đang tập trung tham gia lấy máu cho cán bộ nhân viên GELEX.
Mỗi giọt máu hồng trao đi, một cuộc đời ở lại. Những đơn vị máu quý giá thu được từ chương trình hôm nay sẽ sớm được chuyển đến tận tay các bệnh nhân, mang theo niềm hy vọng và sự sẻ chia chân thành của tập thể cán bộ nhân viên Tập đoàn GELEX.
Gia Thắng
Bài viết liên quan
Bộ Y tế: Ngày hội hiến máu “Giọt hồng yêu thương 2026”
01 Tháng Bảy, 2026Chương trình hiến máu “Giọt hồng yêu thương” đã được Bộ Y tế duy trì tổ chức thường niên trong nhiều năm qua và trở thành một hoạt động giàu…
Hành trình Đỏ trở thành dấu ấn lớn trong phong trào hiến máu tại Đắk Lắk
28 Tháng Sáu, 2026620 đơn vị máu được tiếp nhận tại Lễ khai mạc Hành trình Đỏ tỉnh Đắk Lắk và Chiến dịch Giọt hồng Tây Nguyên sáng nay 28/6/2026. Chương trình diễn…
“Trời ban cho tôi sức khỏe, tôi đi hiến máu cứu người”
28 Tháng Sáu, 2026Ít ai tin được, một người đã có 28 lần hiến máu như anh Bùi Tất Hải (Đan Phượng, Hà Nội) lại vẫn cảm thấy… hồi hộp đến mất ngủ…




