Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Mong ước được dự buổi họp lớp cuối cùng của chàng trai ung thư máu

Mùa thi Đại học là quãng thời gian đầy kỷ niệm đối với bất cứ ai đã từng là học sinh. Mùa thi năm nay, khi các bạn bè đồng trang lứa tất bật chuẩn bị, ôn tập để bước qua dấu mốc quan trọng đầu tiên trong cuộc đời thì Nguyễn Nam Hải lại chỉ có thể ngậm ngùi trong phòng bệnh, chúc các bạn thi tốt qua màn hình điện thoại. Hải không thể dự thi tốt nghiệp bởi em đang mang trong mình căn bệnh ung thư máu.

Nguyễn Nam Hải vẫn chăm chỉ ôn lại kiến thức dù đang điều trị.

Nguyễn Nam Hải (18 tuổi, Hải Phòng) vốn là một cậu học sinh năng động, vui tươi với rất nhiều mơ ước. Hải thích chơi thể thao như đá bóng, tập thể hình,… và đã từng là một chân sút cừ khôi của đội bóng trường THPT Hùng Vương, thành phố Hải Phòng. Giờ đây khi sức khỏe đã yếu đi nhiều, chàng thanh niên Nguyễn Nam Hải vẫn nhớ lại những ngày tháng được thoải mái chạy nhảy trên sân cỏ: “Ngày trước sở thích lớn nhất của em là đá bóng, nhưng giờ bị bệnh thế này không biết đến ngày nào em mới có thể ra sân 1 lần nữa” – Nam Hải ngậm ngùi tâm sự.

Nam Hải (cầm hoa) đã có những ngày tháng thanh xuân rực rỡ với niềm đam mê bóng đá.

Biến cố xảy ra vào một ngày của năm 2020, khi Hải đang học lớp 11, em cảm thấy mặt có dấu hiệu sưng to. Sau khi đi khám tại Bệnh viện Hữu nghị Việt – Tiệp, Hải Phòng, em được chuyển lên Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương để điều trị. Hải được chẩn đoán mắc bệnh U lympho và sau đó đã chuyển thành ung thư máu.

Hơn 1 năm điều trị, Nam Hải trải qua 8 lần điều trị hóa chất. Đang từ một chàng thanh niên khỏe mạnh, nay chỉ có thể ngồi 1 chỗ trên giường, Hải có dấu hiệu suy sụp tinh thần trầm trọng.

Tâm trạng của Hải tốt lên rất nhiều sau khi được các bác sĩ động viên và gặp các em nhỏ ở khoa Bệnh máu trẻ em.

Ở độ tuổi 18, 20, có chàng trai nào là không mang trong mình nhiều ước mơ, hoài bão, không mong muốn thể hiện bản lĩnh của người đàn ông? Những suy nghĩ tiêu cực về căn bệnh cùng với sự mệt mỏi sau những lần truyền hóa chất khiến Nam Hải trở nên trầm tính, hay buồn bã và đôi khi còn hay cáu gắt vô cớ. Không buồn sao được khi em chỉ biết bất lực nằm trên giường chờ người thân chăm sóc, không buồn sao được thì biết bao dự định tương lai của em giờ đây đều phải gác lại?

Chị Nguyễn Kim Tuyến, mẹ của Hải chia sẻ: “Có một thời gian con bị biến chứng thành tiểu đường, đau đớn và mệt mỏi vô cùng, đợt ấy phải đau đến gần 1 tháng trời. Có nhiều lúc tôi bắt gặp Hải ngồi 1 mình, mắt rơm rớm, có lẽ lúc ấy con buồn lắm, nhưng thấy mẹ lại lau vội nước mắt rồi quay đi. Tôi biết con thương mẹ phải đi theo chăm mình vất vả nhưng con trai mà, có những thứ không nói ra lời được”.

Thấy con suy sụp, chị Tuyến đưa Hải xuống tầng 6, khoa Bệnh máu trẻ em của Viện để chơi cùng các em nhỏ cũng mang bệnh ung thư máu như mình. Thấy các em nhỏ cũng bị bệnh nhưng vẫn hồn nhiên vui tươi, cùng với sự động viên tận tình của các bác sĩ điều trị, tâm trạng của Hải cũng dần khá hơn.

“Em thấy các bé còn nhỏ xíu mà cũng bị bệnh như em. Còn em từ nhỏ đến giờ vẫn được sống khỏe mạnh, được đi học gần hết quãng đời học sinh. Các bé còn vô tư như vậy, em thấy bản thân cũng phải phấn chấn lên thì mới đẩy lùi bệnh tật được.” – Hải tâm sự.

Những lúc khỏe mạnh, Hải thường nhớ về trường lớp và bạn bè.

Cứ điều trị khoảng 1 tháng ở Viện, Hải lại về nhà khoảng 2 tuần. Trở về nhà, em vẫn tiếp tục đến trường đi học cùng các bạn, dù kiến thức lúc đó đã chậm hơn rất nhiều. Bố mẹ Hải lo lắng con mệt mỏi, nhưng em vẫn quyết tâm đến trường. “Em muốn được đến trường cho đến ngày cuối cùng, được gặp bạn bè, gặp thầy cô giáo, em cảm thấy vui hơn là cứ ở mãi trong nhà. Nếu không đi học, em sợ mình sẽ không còn cơ hội được ngồi trong lớp học nữa.”

Ngày các “sĩ tử” cả nước rộn ràng bước vào kỳ thi tốt nghiệp, Nam Hải không thể tham gia vì vẫn đang điều trị ở Viện. Dù không nói ra, nhưng đâu đó trong ánh mắt của chàng trai 18 tuổi vẫn lấp lánh khao khát được thi Đại học, được cùng các bạn vui vẻ trao đổi về đề thi, được háo hức so kết quả, hồi hộp chờ đợi điểm thi,… Em được trường tạo điều kiện để được tốt nghiệp, nhưng có lẽ, kỳ thi Đại học vẫn là một niềm tiếc nuối của cậu học sinh ấy.

Không thể thi Đại học nên Nam Hải mong muốn được đi học nghề sửa chữa ô tô để có thể đi làm phụ giúp bố mẹ.

Nhìn con trai chăm chú đọc sách tại khu thư viện, chị Tuyến tâm sự: “Hải mong muốn được về Hải Phòng cùng bạn bè dự buổi họp lớp cuối cấp, mấy ngày này con đều hỏi không biết có được về không. Bạn bè ở lớp cũng hỏi thăm động viên con liên tục, chắc là con nhớ các bạn nhiều lắm…”

Con đường phía trước còn dài, nhưng chắc chắn chàng trai Nguyễn Nam Hải sẽ không từ bỏ những hoài bão đang ấp ủ, em vẫn đang kiên cường từng ngày để có thể chiến thắng căn bệnh, để được đi học nghề sửa chữa ô tô và viết tiếp giấc mơ sân cỏ.

Thùy Trang, Ảnh: Công Thắng, NVCC

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan