Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Một mùa hè đầy ý nghĩa được tạo nên từ muôn vàn trái tim nhân ái

Nhằm hưởng ứng Ngày Quốc tế người hiến máu 14/6 và đáp ứng nhu cầu máu cho điều trị trong dịp hè 2023, sáng ngày 5/6, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phối hợp với Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội và các đơn vị tổ chức ngày hội hiến máu “Mùa hè nhân ái năm 2023.”

Ngay từ đầu giờ sáng, chương trình đã thu hút được sự quan tâm và tham gia của đông đảo người dân từ đến từ khắp các khu vực trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Rất đông người dân đã tham gia hiến máu ngay từ đầu giờ sáng tại chương trình “Mùa hè nhân ái 2023”.

Họ có thể là những người khác nhau về tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp hay thậm chí là quốc gia nhưng tất cả những người đến tham dự chương trình đều mang trong mình những trái tim nhân ái với một mong muốn giản đơn đó là những đơn vị máu của mình có thể phần nào giúp cho những người bệnh đang cần máu thêm vững tin hơn trong cuộc sống.

Không phân biệt tuổi tác hay ngành nghề, tất cả những người đến tham gia chương trình đều mang trong mình mong muốn sẻ chia và trao gửi những đơn vị máu quý giá đến người bệnh.

Với 13 lần tham gia hiến máu, chị Lê Thị Lê Na (Thạch Thất, Hà Nội) chia sẻ những cảm xúc thật đặc biệt khi lần đầu tiên đi hiến máu cùng với “ông xã” của mình: “Trung bình 1 năm, tôi hiến máu khoảng 3 lần và bản thân việc hiến máu cũng giúp cho tôi cảm thấy hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn khi được giúp đỡ người khác và từ đó giảm căng thẳng sau những ngày làm việc mệt mỏi. Nên hôm nay tôi quyết tâm đưa chồng của mình đi cùng để chúng tôi cùng nhau thực hiện hoạt động ý nghĩa này. “

Chị Lê Thị Lê Na bày tỏ niềm hạnh phúc khi lần đầu tiên được đồng hành cùng “ông xã” tham gia hiến máu.

Chia sẻ thêm về những cảm nghĩ khi lần đầu tiên được “ông xã hộ tống” đi hiến máu, chị Lê Na cho biết: “Mặc dù đây đã là lần thứ 13 tôi tham gia hiến máu nhưng đối với chồng tôi, đây là lần đầu tiên anh ấy tham gia hoạt động ý nghĩa này. Những lần trước do huyết áp của chồng tôi không ổn định nên anh ấy không đủ điều kiện để hiến máu cho tới khi tham dự chương trình “Mùa hè nhân ái” năm nay. Tôi hy vọng là tôi sẽ được đồng hành cùng “ông xã” của mình trong nhiều chương trình hiến máu khác trong tương lai.”

“Tham gia hiến máu đã là một việc làm đầy ý nghĩa, nhưng điều đó còn có ý nghĩa hơn khi được hiến máu vào đúng ngày sinh nhật của mình”. Đó là những chia sẻ đầy cảm xúc của chị Trần Thị Tuyết Lành, giáo viên Trường mầm non Ngôi Sao Xanh khi đón ngày sinh nhật của mình bằng lần thứ 8 tham gia hiến máu.

Chị Lành xúc động tâm sự về động lực thôi thúc bản thân tham gia hiến máu thường xuyên: “Bản thân tôi trước đây cũng đã trải qua cảm giác hoang mang và lo lắng khi chứng kiến hình ảnh người thân của mình đang trong tình trạng cần phải được truyền máu gấp mà ngay lúc đó chưa có đơn vị máu thích hợp để truyền. Sau đó, nhờ sự chung tay và giúp đỡ của cộng đồng mà người thân của tôi đã được truyền máu kịp thời và đã giữ được tính mạng.”

Chị Lành đón ngày sinh nhật đầy ý nghĩa của mình tại chương trình “Mùa hè nhân ái 2023”.

“Từ đó, tôi cảm thấy rằng tôi và mọi người xung quanh nên có trách nhiệm thực hiện công việc ý nghĩa này thường xuyên nhằm giúp đỡ kịp thời cho những người bệnh đang cần máu và để không một ai sẽ phải trải qua cảm giác hoang mang như tôi đã từng trải qua.”

Đồng hành cùng với các con khi tham gia chương trình “Mùa hè nhân ái 2023”, chị Phạm Thu Hằng (Hà Nội) cho biết: “Bản thân tôi đã 15 lần tham gia hiến máu nhưng đây là lần đầu tiên tôi và chị gái của mình dẫn các bé đến tham dự một chương trình hiến máu tình nguyện.”

Gia đình chị Phạm Thu Hằng (áo xanh) tại chương trình “Mùa hè nhân ái 2023” .

“Tôi hy vọng rằng thông qua việc tham dự các chương trình như hôm nay sẽ giúp các bé có thể hiểu được ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện và khi các cháu lớn lên sẽ tiếp tục tiếp nối chúng tôi để tham gia vào hoạt động ý nghĩa này trong tương lai.”

Không chỉ nhận được sự ủng hộ từ đông đảo người dân ở trong nước mà chương trình “Mùa hè nhân ái” năm nay còn thu hút được sự quan tâm và tham gia của những người ngoại quốc đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam.

Anh Nathan (Úc) và chị Đoàn Quỳnh Anh (Hà Nội) là một trong những cặp đôi đến tham gia hiến máu tại chương trình từ rất sớm. Chia sẻ cảm nghĩ khi tham dự chương trình, anh Nathan cho biết: “Đây là lần thứ 4 tôi tham gia hiến máu và cả 4 lần tôi đều hiến máu tại Việt Nam. Tôi rất vui và hạnh phúc khi luôn có được sự đồng hành của bạn gái mỗi khi tôi tham gia các chương trình hiến máu tại Việt Nam.”

Anh Nathan (Úc) cùng với bạn gái đến tham gia chương trình “Mùa hè nhân ái 2023”.

“Bầu không khí của chương trình rất tuyệt vời và chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ các bạn tình nguyện viên đầy thân thiện và dễ mến. Trong tương lai, bất kỳ khi nào có đủ điều kiện sức khỏe, tôi sẽ tiếp tục tham gia vào hoạt động đầy ý nghĩa này để có thể giúp đỡ được ngày càng nhiều người bệnh tại các cơ sở y tế.”,  anh Nathan hào hứng cho biết.

Sự thân thiện, nhiệt huyết và chu đáo của các tình nguyện viên đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho những người dân đến tham gia hiến máu, trong đó có cả những người nước ngoài.

Một số hình ảnh khác tại chương trình:

Chương trình “Mùa hè nhân ái 2023” được tổ chức từ ngày 05/6 đến hết ngày 11/6/2023 với mục tiêu tổ chức vận động và tiếp nhận khoảng 2000 đơn vị máu nhằm phục vụ cho nhu cầu điều trị, cấp cứu của người bệnh tại các cơ sở y tế trong dịp hè, đồng thời góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tinh thần sẻ chia, “tương thân tương ái” trong cộng đồng và toàn xã hội.

Đức Thịnh

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan