“Mưa cầu vồng” lan tỏa tinh thần nhân ái giữa những ngày mưa
Ngày 31/10 – 02/11/2025, Chi hội Thanh niên vận động hiến máu 01/12 phối hợp cùng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu “Mưa cầu vồng”.
Suốt ba ngày diễn ra chương trình, những cơn mưa liên tiếp tưởng chừng có thể làm chùn bước người hiến máu. Thế nhưng, bất chấp thời tiết không thuận lợi, hàng trăm tình nguyện viên và người dân vẫn kiên trì đến điểm hiến máu, mang theo tinh thần sẻ chia và lòng nhân ái.

Không khí tại chương trình.
![]() |
![]() |
Các tình nguyện viên nhiệt huyết tại chương trình.
“Mưa có thể lạnh, nhưng lòng người thì không thể nguội. Tôi tin rằng mỗi giọt máu hôm nay có thể giúp một ai đó vượt qua cơn nguy kịch. Cảm giác ấy khiến tôi thấy hạnh phúc và ấm áp hơn bất kỳ chiếc áo mưa nào,” anh Vũ Bá Nguyên (An Khánh, Hà Nội), chia sẻ sau khi hiến máu lần thứ 6.
Ngồi cạnh anh Nguyên là chị Tạ Thị Hòa (Quốc Oai, Hà Nội). Chị Hòa bày tỏ: “Mưa khiến không khí lạnh hơn, nhưng tôi lại cảm nhận rõ hơn sự ấm áp của tinh thần tình nguyện. Ai cũng bận, ai cũng ngại mưa, nhưng ai cũng muốn góp phần cứu người, điều đó thật đáng trân trọng”.

Nhờ đi hiến máu mà anh Nguyên và chị Hòa có duyên quen biết, trở thành bạn bè.
Có mặt tại Viện vào buổi sáng sớm ngày 02/11, nhóm bạn gồm Lưu Thị Minh Ngọc, Hoàng Thanh Tùng, Phạm Tiến Quang vô cùng hạnh phúc khi cùng nhau hoàn thành mục tiêu hiến máu.
“Chúng em rủ nhau tham gia chương trình Mưa cầu vồng vì thấy chương trình có thông điệp rất ý nghĩa. Ban đầu hơi ngại vì ướt áo quần, nhưng khi nhìn thấy nhiều người vẫn đang xếp hàng chờ đến lượt, chúng em thấy ấm lòng. Đây là lần đầu cả nhóm hiến máu cùng nhau, và chắc chắn sẽ không phải lần cuối”, Minh Ngọc chia sẻ.

Nhóm bạn trẻ Lưu Thị Minh Ngọc, Hoàng Thanh Tùng, Phạm Tiến Quang (từ phải qua trái) có lần đầu hiến máu cùng nhau.
Lần đầu tham gia hiến máu, bạn Nguyễn Trường Giang (Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội) không giấu được sự hồi hộp xen lẫn tự hào: “Ban đầu em cũng hơi lo vì chưa từng hiến máu, nhưng khi được các anh chị tình nguyện viên hướng dẫn tận tình, cảm giác sợ hầu như tan biến.
Nhìn thấy nhiều người cũng đi hiến máu dù trời mưa, em thấy mình cũng muốn góp một phần nhỏ bé. Sau khi hiến xong, em cảm nhận rất rõ niềm vui, không chỉ vì mình đã vượt qua nỗi sợ, mà vì biết rằng mình cũng đã chung tay bắc nhịp yêu thương với cộng đồng”.

Bạn Nguyễn Trường Giang (ngồi ghế) cùng bạn thân đi hiến máu.
Bên cạnh những cá nhân tham gia, nhiều người còn đưa theo người thân để cùng lan tỏa nghĩa cử cao đẹp.

Chị Nguyễn Mai Anh (Chương Mỹ, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi đã tham gia hiến máu nhiều năm nay, và trong hai năm gần đây, tôi có thêm một người bạn đồng hành nhỏ chính là con trai mình. Tôi muốn con được chứng kiến và hiểu rằng việc sẻ chia là điều tốt đẹp. Tôi mong sau này, khi con đủ tuổi, sẽ được hiến máu cùng con”.
Có thể thấy, những cơn mưa kéo dài không làm giảm đi tinh thần thiện nguyện của người tham gia. Chương trình “Mưa cầu vồng” đã thể hiện trọn vẹn ý nghĩa tên gọi của mình – nơi những giọt mưa hòa cùng giọt máu yêu thương, tạo nên sắc màu của sự sống và niềm hy vọng được lan tỏa.
Một số hình ảnh tại chương trình:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hạnh Toàn
Bài viết liên quan
Gặp nhau để thêm động lực hiến tiểu cầu nhiều hơn
01 Tháng Mười Một, 2025Những cái bắt tay thật chặt, những chiếc ôm nồng ấm hòa cùng bao kỷ niệm về hành trình thực hiện nghĩa cử cao đẹp là những hình ảnh đầy…
Cuộc hội ngộ của 180 gương mặt tiêu biểu đã hiến tặng gần 12.000 đơn vị máu và tiểu cầu
01 Tháng Mười Một, 2025Ngày 1/11/2025, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình Gặp mặt người hiến tiểu cầu tiêu biểu năm 2025. Sự kiện được Viện tổ chức…
Hành trình gieo “Sắc hồng hi vọng” của thầy và trò Trường Đại học Công nghệ
30 Tháng Mười, 2025Một buổi sáng Hà Nội thật đẹp, bầu trời trong xanh, nắng nhẹ rải vàng trên những tán cây trong khuôn viên Trường Đại học Công nghệ – Đại học…










