Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Mùa hè sẻ chia: Người dân chung tay hiến máu

Dù đang trong dịp nghỉ hè – thời điểm mà nhiều người chọn để nghỉ ngơi, đi du lịch hoặc làm thêm… nhưng tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương vẫn có không ít người dân đến đăng ký hiến máu, hiến tiểu cầu.

Từ công nhân viên chức, người lao động tự do, người trung tuổi cho đến các bạn sinh viên… ai nấy khi đến Viện đều mang theo tinh thần háo hức, sẵn sàng sẻ chia. Đặc biệt có nhiều người trẻ thể hiện tinh thần tình nguyện mạnh mẽ, bằng lòng gác lại công việc cá nhân, thậm chí là xin nghỉ làm thêm để chung tay vì cộng đồng.

Đông đảo người dân tham gia hiến máu, hiến tiểu cầu.

Tâm đắc với câu khẩu hiệu “Một giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại”, bạn Lê Thị Thùy Dương (Học viện Hành chính Quốc gia) bày tỏ: “Em muốn kỳ nghỉ hè của mình bắt đầu bằng một việc ý nghĩa. Ai cũng cần nghỉ hè, nhưng có người đang cần được cứu sống hơn. Chỉ mất nửa buổi sáng mình đã có thể giúp đỡ một người bệnh, vì vậy em hi vọng những người trẻ như em nên tích cực chủ động hiến máu”.

Bạn Lê Thị Thùy Dương nhiệt tình tham gia hiến máu.

Chung cảm xúc với Thùy Dương, Lại Tuấn Anh (sinh viên năm cuối Đại học Bách Khoa Hà Nội) vừa hoàn thành buổi bảo vệ tốt nghiệp hôm trước cũng nhanh chóng sắp xếp thời gian đi hiến máu. “Mình muốn lưu lại một kỷ niệm thật đẹp cho mùa hè cuối cùng của thời sinh viên. Hiến máu là một nghĩa cử nhân văn, một hành động nhỏ có thể mang lại sự sống cho một ai đó. Dùng hành động này thay lời chào kết với những năm tháng tuổi trẻ khiến mình cảm thấy rất vui vẻ”.

Tuấn Anh hi vọng việc làm của mình sẽ mang lại hạnh phúc cho người bệnh và may mắn cho bản thân trong tương lai.

Trong số những người tiểu cầu từ sáng sớm có Thu Hồng – cô sinh viên năm thứ 3 Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. “Mùa hè này em tranh thủ nhận thêm việc part-time để dành dụm chi phí cho kỳ thực tập. Tuy vậy, hôm nay em vẫn quyết định gác lại công việc để hưởng ứng lời kêu gọi của Viện. Em hiểu rằng người bệnh đang rất cần sự giúp đỡ của mình ngay lúc này”, Hồng chia sẻ với ánh mắt đầy cảm xúc.

Không chỉ có sinh viên, nhiều người lao động tự do, công nhân viên, nội trợ… cũng tranh thủ thời gian rảnh đi hiến máu.

Chị Lê Mai Hương (Trung Hòa, Cầu Giấy) chia sẻ: “Mỗi lần được cho đi, tôi thấy lòng mình an yên hơn. Dù bạn là ai thì đều có thể cứu người bằng chính giọt máu của mình”. Chị Hương cũng động viên các bạn trẻ: “Hiến máu không hề đáng sợ, mà ngược lại, rất đáng tự hào. Hãy đi hiến máu vì một xã hội tốt đẹp”.

Chị Lê Mai Hương đã có 50 lần hiến máu/ tiểu cầu cho người bệnh.

Hiến máu không phụ thuộc vào thời điểm nào trong năm. Mỗi giọt máu cho đi là thêm một cơ hội sống. Và mùa hè sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi mọi người cùng chung tay giúp đỡ cộng đồng. Hãy đăng ký hiến máu để lan tỏa yêu thương bằng chính hành động của bạn!

Hạnh Toàn, ảnh: Quang Hải.

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan