Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Nam sinh ung thư máu xuất sắc đạt 28 điểm thi THPT Quốc gia

Nhận kết quả thi THPT Quốc gia với 28 điểm khối A00, nam sinh Trương Huy Bách và gia đình không kìm nén được niềm hạnh phúc. Bởi lẽ, đây là thành quả của sự nỗ lực, chiến đấu không ngừng của Huy Bách suốt hơn 2 năm qua khi em vừa điều trị bệnh ung thư máu, vừa ôn thi Đại học.

Sau khi có kết quả thi, Bách đã đến Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương để cảm ơn các y, bác sĩ khoa Hồi sức cấp cứu.

Tháng 6 năm 2023, khi đang là học sinh giỏi của trường THPT Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, cậu học trò Trương Huy Bách được chẩn đoán bị bệnh Lơ-xê-mi cấp dòng tuỷ (ung thư máu) khi đến khám tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Dù rất buồn và thất vọng, nhưng được sự động viên, chăm sóc của gia đình, em đã bước vào hành trình chiến đấu với căn bệnh quái ác.

Từ nhỏ, Bách đã là một học sinh thông minh và có đam mê đặc biệt với các môn Toán, Vật lý, Hoá học. Trong gần 1 năm điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương với 4 đợt truyền hoá chất, dù phải bảo lưu một năm học, Bách vẫn không ngừng học ngay trên giường bệnh. Huy Bách cho biết, mỗi khi giải đề, làm bài tập, em thấy hứng thú và có thêm động lực để quên đi đau đớn, mệt mỏi do điều trị hoá chất.

ThS. Phan Thị Thuỳ Trang, Khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương chia sẻ: “Bình thường người bệnh truyền hoá chất rất mệt mỏi, có nhiều người mệt đến mức không ăn uống được, nhưng riêng em Bách thì có thể sáng truyền hoá chất, tối đã thấy em ngồi dậy học bài rồi. Các y, bác sĩ của Viện đều ấn tượng ở Bách bởi sự chăm chỉ, ham học vô cùng.

Tôi vẫn nhớ 8 giờ 3 phút ngày 16/7, Bách nhắn tin cho tôi báo điểm thi Đại học, tôi đã chia sẻ ngay với các anh chị em trong khoa và cả khoa vỡ oà trong hạnh phúc”.

ThS. Phan Thị Thuỳ Trang đã tặng em Bách bức tranh Vinh quy bái tổ để chúc mừng thành quả học tập của em.

ThS. Phan Thị Thuỳ Trang nhớ khoảnh khắc nhận tin vui của Bách chính xác đến từng phút, đó là bởi đúng 8 giờ sáng ngày 16/7 là lúc điểm thi của các thí sinh được công bố. Ngay sau khi biết điểm và báo cho gia đình, Bách đã báo ngay cho các y, bác sĩ – những người đã động viên, chăm sóc và khích lệ em những ngày ở Viện.

“Em rất biết ơn các y, bác sĩ Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, các anh chị, cô chú đã giúp em vượt qua giai đoạn khó khăn nhất khi ôn thi vào Đại học. Trước đây, em chưa từng nghĩ bị ung thư vẫn có thể tiếp tục học tập và đi thi, nhưng sự tiến bộ của khoa học và sự tâm huyết của các anh chị, cô chú bác sĩ, điều dưỡng đã nâng đỡ em đạt được ước mơ của mình” – Huy Bách tâm sự.

Trương Huy Bách được các y, bác sĩ khoa Hồi sức cấp cứu yêu mến vì sự chăm chỉ, ham học và nghị lực phi thường.

Trong suốt quá trình điều trị bệnh, Bách luôn có gia đình và thầy cô, bạn bè ở bên, truyền cho em động lực và hy vọng.

“Khi em điều trị tại Viện, anh trai đang làm việc ở Nhật Bản đã về Việt Nam một thời gian để chăm sóc em, bố mẹ cũng thay phiên nhau ở Viện, gia đình đã dành cho em tất cả những thứ tốt nhất để em có thể chữa bệnh và tiếp tục học. Nếu không có bố mẹ và anh trai, có lẽ em sẽ không thể vượt qua được căn bệnh này” – cậu học trò cho hay.

Với niềm yêu thích đặc biệt trong học tập, Huy Bách luôn chủ động lên kế hoạch ôn luyện, giải đề. Năm 2023, khi đang học lớp 11, em phải bảo lưu năm học do thường xuyên phải đi Viện. Ở Viện, em vẫn tiếp tục tự học để theo kịp tiến độ của các bạn cùng tuổi.

Vì sức khoẻ yếu, Huy Bách không thể học thêm nhiều mặc dù rất ham học, do vậy, em luôn cố gắng nghe giảng và ghi nhớ thật kỹ ngay trên lớp, khi có thời gian, em nhờ các thầy cô tại trường cấp 3 giảng giải thêm. Với môn Toán, em học thêm các khoá học online với một thầy giáo trên Facebook. Còn với 2 môn Vật lý và Hoá học, em hoàn toàn chỉ học trên lớp và tự học tại nhà.

Trước khi phát hiện bệnh, Trương Huy Bách là một học sinh giỏi của trường THPT Phú Bình với giải Ba năm lớp 10 và giải Nhì năm lớp 11 môn Hoá học tại kỳ thi Học sinh giỏi tỉnh Thái Nguyên. Sau khi điều trị bệnh, trở về trường học, em vẫn giữ vững phong độ và tiếp tục “gặt hái” thành tích tại kỳ thi Học sinh giỏi tỉnh với giải Ba môn Hoá học năm lớp 12.

Chị Trần Linh (giáo viên trường THPT Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) cho biết: “Bách thi năm 2025 là năm đầu tiên thi theo chương trình mới. Dù chỉ được học chương trình mới bắt đầu từ Học kỳ II lớp 12, nhưng nhờ sự chăm chỉ, nỗ lực của bản thân, Bách bắt kịp rất nhanh.

Khi có kết quả thi, em cảm ơn mình, nhưng bản thân mình thấy chính mình phải cảm ơn em. Cảm ơn những người học trò đã tiếp lửa cho hành trình bển bỉ với nghề của các thầy cô. Cảm ơn vì các em đã cố gắng, không từ bỏ”.

Với tổng điểm 28, điểm các môn khối A00 của Trương Huy Bách lần lượt là Toán: 9; Vật lý: 9,25; Hoá học: 9,75; em có nguyện vọng được theo học tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội khoa Toán.

“Ước mơ của em là trở thành giáo viên dạy Toán, em cảm thấy mình phù hợp với việc dạy học và muốn nghiên cứu, học hỏi sâu hơn về Toán học” – Huy Bách tâm sự.

Khi câu chuyện của Huy Bách được lan toả trên mạng xã hội, rất nhiều người đã bày tỏ sự ngưỡng mộ trước nghị lực phi thường cậu học trò nhỏ bé.

Chị Ánh Nguyễn bình luận: “Bách giỏi quá! Cô chúc mừng Bách nhé. Mong cháu luôn có sức khoẻ tốt và đạt thành tích cao hơn nữa trên giảng đường Đại học. Cô luôn tự hào rằng Hiếu có một người bạn như cháu”.

Tài khoản Facebook có tên “Chạm vào khoảnh khắc” xúc động chia sẻ: “28 điểm giữa hành trình giành giật sự sống đó không chỉ là điểm thi, mà là điểm chạm vào trái tim của cả xã hội. Huy Bách không thi với bạn bè, em thi với số phận và em thắng rực rỡ”.

28 điểm thi THPT Quốc gia là kết quả của sự nỗ lực phi thường, không chỉ là quá trình học tập, ôn luyện mà còn là cuộc chiến giành lại sự sống. Tình yêu thương của gia đình, sự tận tuỵ của các y bác sĩ cùng niềm đam mê tri thức đã trở thành đôi cánh, nâng đỡ cậu học trò Trương Huy Bách chạm tới tương lai tươi sáng.

Thuỳ Trang – Ảnh: Trần Chiến

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan