“Nắng hồng” – Khi yêu thương được sẻ chia
Ngày 21/10/2025, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện mang tên “Nắng hồng” thu hút đông đảo cán bộ, giảng viên và sinh viên tham gia.
Các bạn sinh viên xếp hàng đăng ký hiến máu từ sáng sớm.
Tham gia hiến máu cùng sinh viên, PGS.TS. Lưu Văn Quang, Phó Giám đốc Học viện chia sẻ: “Tôi rất trân trọng tinh thần năng động, trách nhiệm và nhân ái của các em sinh viên. Những hoạt động tình nguyện không chỉ giúp lan tỏa giá trị nhân văn mà còn thể hiện nét đẹp văn hóa của sinh viên đó là biết sẻ chia và cống hiến. Nhà trường sẽ luôn ủng hộ và đồng hành hết mình cùng các hoạt động như thế này”.
PGS.TS. Lưu Văn Quang, Phó Giám đốc Học viện tham gia hiến máu.
PGS.TS. Nguyễn Thị Trường Giang Phó Giám đốc Học viện giao lưu, động viên các sinh viên tham gia chương trình.
Thầy Trần Xuân Ban, Trưởng ban Kế hoạch – Tài chính Học viện cũng chia sẻ dòng máu với người bệnh.
Không chỉ là ngày hội hiến máu, “Nắng hồng” còn là dịp để các bạn trẻ thể hiện tình yêu thương và lan tỏa năng lượng tích cực.
Bạn Trần Thị Ngọc Huyền, sinh viên năm nhất khoa Công tác tư tưởng – Văn hóa, xúc động bày tỏ: “Em biết hiến máu là nghĩa cử cao đẹp, mang lại sự sống cho nhiều người. Trước đây, em đã vài lần bị từ chối vì không đủ cân nặng, nhưng em vẫn luôn mong muốn được hiến máu nên đã cố gắng rèn luyện sức khỏe thật tốt. Em rất hạnh phúc khi được góp phần nhỏ bé của mình và lan tỏa tinh thần này đến bạn bè”.
Bạn Trần Thị Ngọc Huyền lần đầu hiến máu thành công.
Đôi bạn Nguyễn Lưu Ly và Lương Thị Giang diện áo đôi rủ nhau tham gia hiến máu như một kỷ niệm ý nghĩa của tình bạn thời sinh viên. Bạn Nguyễn Lưu Ly chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên chúng em cùng nhau hiến máu. Mặc áo đôi đến chương trình vừa để chụp hình lưu niệm, vừa là cách để cùng nhau lan tỏa thông điệp yêu thương. Em thấy lần hiến máu này thật đặc biệt và ý nghĩa”.
Còn Lương Thị Giang bộc bạch: “Bọn em coi đây như một cách gắn kết tình bạn. Cùng nhau cho đi không chỉ giúp người khác mà còn khiến chúng em sống tích cực và biết trân trọng hơn những gì đang có”.
Nhóm bạn của Lương Thị Giang (ngồi bên trái) và Nguyễn Lưu Ly (ngồi bên phải) cùng chụp ảnh lưu niệm.
Không chỉ thu hút sinh viên, giảng viên trong Học viện, chương trình còn nhận được sự hưởng ứng của nhiều người ngoài trường, cùng chung tinh thần thiện nguyện và khát vọng lan tỏa điều tốt đẹp.
Mặc dù là cựu sinh viên Đại học Mở Hà Nội nhưng bạn Nguyễn Trung Kiên đã đến Học viện Báo chí và Tuyên truyền từ sớm. Kiên chọn hiến máu tại “Nắng hồng” để nhớ về những năm tháng thanh xuân và tiếp tục hành trình sẻ chia yêu thương của mình.
“Dù đã hết tuổi đi học, em vẫn muốn được tham gia chương trình của một trường nào đó để lại nhớ về thời sinh viên khi em cùng các bạn đi thiện nguyện. Cảm giác vui mà ấm áp lắm”, Trung Kiên chia sẻ.
Từ những trái tim đầy nhiệt huyết, “Nắng hồng” đã lan tỏa năng lượng tích cực và khẳng định tinh thần nhân ái, cống hiến của tuổi trẻ – những người viết tiếp câu chuyện đẹp về lòng sẻ chia.
Kết thúc chương trình đã tiếp nhận 555 đơn vị máu quý giá.
Một số hình ảnh khác tại chương trình:
Hạnh Toàn
Bài viết liên quan
Phút giây thư thái của người bệnh nữ trong ngày an vui
21 Tháng Mười, 2025“Hãy để cơ thể thật thả lỏng, hãy lắng dịu trong không gian này”, đó là cách người tham dự được dẫn dắt đến “Ngày an vui” – chương trình…
Chị em hân hoan đi hiến máu trong ngày Phụ nữ Việt Nam
20 Tháng Mười, 2025Trong ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, nhiều chị em đã lựa chọn đi hiến máu để có một ngày kỷ niệm đặc biệt và nhiều ý nghĩa. Trên gương…
Đi hiến máu để lan toả giá trị tích cực của những người phụ nữ Việt Nam
18 Tháng Mười, 2025Giữa những bó hoa rực rỡ, những món quà, những lời chúc ý nghĩa cho ngày Phụ nữ Việt Nam, nhiều chị em phụ nữ đã đi hiến máu tình…