Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Nắng Tháng Giêng 2021: Góp nhặt từng tia ấm áp

Những hàng ghế dài bỏ trống, những chiếc giường hiến máu im lìm và không gian vắng vẻ là những gì đang diễn ra ngày hôm nay 29/1 tại chương trình hiến máu Nắng Tháng Giêng 2021. Vốn là chương trình thường niên được tổ chức vào sát Tết, năm nay do dịch Covid-19 bất ngờ quay trở lại nên số lượng người hiến máu cũng giảm đi rất nhiều. Tuy vậy, vẫn có rất nhiều tấm lòng ấm áp không ngại dịch bệnh đến tham gia hiến máu, đem đến những tia nắng ấm áp cho người bệnh.

Cảnh vắng vẻ sáng nay tại chương trình hiến máu Nắng Tháng Giêng (29/1).

Với người bệnh, ngoài các y bác sĩ, nhân viên y tế thì người hiến máu chính là những người góp phần mang lại sức khỏe cho họ. Những ngày gần Tết, trong khi mọi người bận rộn sắm sửa thì những bệnh nhân bệnh máu đang khắc khoải từng ngày để chờ được truyền máu. Hiểu được điều ấy, anh Vũ Thành Xuân – một người hiến máu chia sẻ: “Mình từng tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện và hiến máu là hoạt động mà mình thường xuyên tham gia. Những người bệnh cần nhất là được truyền máu để khỏe mạnh, mình hiến máu cho họ thì bản thân mình cũng không yếu đi nên không có lý do gì mà lại không hiến máu cả.”

Khi được hỏi về quyết định hiến máu trong điều kiện dịch bệnh, anh Xuân tâm sự: “Nói thật mình cũng có 1 chút băn khoăn, nhưng mình biết tình hình dịch bệnh ở Hà Nội vẫn chưa đến mức nguy hiểm, với lại vài hôm nữa gần Tết bận rộn, bây giờ đang rảnh nên mình phải tranh thủ đi hiến ngay.”

Anh Vũ Thành Xuân tranh thủ những ngày rảnh rỗi gần Tết để đi hiến máu.

Cùng suy nghĩ ấy, bạn Lê Thị Kim Oanh (Cao đẳng Y Dược Hà Nội) cho biết: “Nhà mình ở gần đây và mình thấy đây là bệnh viện nên mọi biện pháp khử khuẩn cũng như đảm bảo an toàn cho người hiến máu là rất yên tâm. Bản thân mình ra ngoài có thể tự bảo vệ bản thân khỏi Covid nhưng người bệnh bắt buộc phải chờ đợi người hiến máu là bọn mình.”

Bạn Lê Thị Kim Oanh cảm thấy rất yên tâm khi đến hiến máu tại Viện.

Với những tình nguyện viên tham gia tổ chức chương trình Nắng Tháng Giêng, việc ít người đến hiến máu khiến các bạn rất buồn và lo lắng. Cô nàng Nguyễn Hạnh Hoa (chuyên viên sự kiện của chương trình) vốn rất sợ kim tiêm nhưng vẫn quyết tâm tham gia hiến máu, dù mới là sinh viên năm nhất nhưng Hoa đã hiến máu 2 lần.

Hoa tâm sự về động lực hiến máu của mình: “Mấy tháng trước ở chương trình Người Việt trẻ, mình làm ở khâu chăm sóc. Lần đó mình có gặp 1 bác đã rất lớn tuổi rồi nhưng vẫn đi hiến máu, hỏi thăm thì mình được biết con bác bị bệnh máu, rất cần có máu để truyền, bác kể cho bọn mình và khóc. Sau lần đó, mình càng quyết tâm và dự định sẽ hiến máu đều đặn để không còn những câu chuyện thương tâm như vậy nữa.”

Nguyễn Hạnh Hoa (chuyên viên sự kiện của chương trình) dù sợ kim tiêm nhưng vẫn quyết tâm đi hiến máu vì người bệnh.

Tình nguyện viên Nguyễn Anh Quân (Chi hội trưởng trưởng Chi hội Thanh niên Vận động hiến máu 6/1, Phó Chủ tịch Hội Thanh niên Vận động Hiến máu Hà Nội) cho biết: “Chương trình Nắng Tháng Giêng được tổ chức hàng năm để phục vụ cho nhu cầu thiếu máu dịp Tết. Năm nay dịch bệnh quay trở lại, người hiến máu đến ít hơn nên việc vận động hiến máu càng trở nên quan trọng. Chúng mình đã có những biện pháp dự phòng để đảm bảo an toàn cho người hiến máu, số lượng người hiến máu cũng như tình nguyện viên đều được kiểm soát và thực hiện sát khuẩn, rửa tay, đo thân nhiệt tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, đảm bảo rằng bất cứ ai đến hiến máu ngày hôm nay đều có thể yên tâm.”

Nguyễn Anh Quân (Chi hội trưởng Chi hội Thanh niên Vận động Hiến máu 6/1, Phó Chủ tịch Hội Thanh niên Vận động Hiến máu Hà Nội) động viên tinh thần người hiến máu.

Quân cũng bày tỏ hy vọng rất lớn đến với người hiến máu: “Chúng ta hãy cùng thực hiện thông điệp “Không bỏ ai ở lại phía sau”, mọi người nếu phải ra ngoài thì hãy đi hiến máu vì bệnh nhân rất cần máu để suy trì sự sống. Hiến máu an toàn thì không ngại Covid, hãy bớt chút thời gian vì sức khỏe người bệnh.”

Chương trình hiến máu Nắng Tháng Giêng vẫn tiếp tục được tổ chức từ 7:30 đến 16:30 ngày 29, 30/1 tại Viện Huyêt học – Truyền máu Trung ương.

Thùy Trang – Ảnh: Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan