Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

“Nếu không có hoạt động tình nguyện, không có Hành trình Đỏ, không có tôi hôm nay”

Cùng có mặt trong chuyến xe Hành trình Đỏ 30 ngày năm 2017 từ đất mũi Cà Mau ra Hà Nội, ngay từ những ngày đầu tập huấn ở Cà Mau, chàng trai Nguyễn Hà Đông (quê ở Đông Sơn, Thanh Hóa) đã ấn tượng với cô gái Trần Thị Như Tình – sinh viên Học viện Hành chính quốc gia (phân viên tại TP. Hồ Chí Minh).

Với lịch trình dày đặc di chuyển qua các địa phương tổ chức các sự kiện của Hành trình Đỏ (ngày hội hiến máu, đêm gala…), Đông và Tình càng có nhiều cơ hội làm việc, trò chuyện cùng nhau khi một người làm MC, một người là lễ tân khu vực sân khấu.

Hà Đông (bên trái, hàng sau) và Như Tình (ngoài cùng bên phải, hàng sau) cùng các chiến sĩ Hành trình Đỏ xuyên Việt năm 2017.

Trong một lần cả đoàn lên xe đi ăn đã vô tình để lại Đông một mình “bơ vơ” ở Ký túc xá Đại học Quảng Bình. Lúc này không thấy đồng đội, Tình mới tá hỏa đi tìm. Và tối đó, cửa ký túc xá đã khóa, Đông quyết định “liều mình” trèo tường ra ngoài để thổ lộ tình cảm với cô gái đã lo lắng cho mình.

Tưởng chừng “đầu xuôi đuôi lọt”, nhưng câu chuyện tình yêu của Đông và Tình cũng trải qua bao sóng gió. Hà Đông kể: “Tình quê Quảng Nam, sau khi ra trường lại từ TP. Hồ Chí Minh về Đà Nẵng công tác, khoảng cách địa lý cách trở, nghĩ về công việc, tương lai còn rất khó khăn nên tụi mình đã chia tay lên chia tay xuống”.

Hơn một năm trời dứt khoát chia tay, xa nhau khó để hàn gắn. Nhưng sau nhiều biến cố, cả những lần Đông phải phẫu thuật do đứt dây chằng, Tình lại vội vàng chạy từ tỉnh này qua tỉnh khác để thăm, chăm sóc Đông. Như một phép màu, hai bạn “nối lại tình xưa”, Tình cũng chuyển đến làm việc tại Thanh Hóa từ tháng 4/2022 để rồi đám cưới hạnh phúc đã diễn ra đầu năm 2023.

Đông từng tâm sự tại đám cưới của mình: “Cảm ơn Hành trình Đỏ 2017 đã đưa chúng tôi đến bên nhau, dù qua nhiều khó khăn, biến cố nhưng chúng ta vẫn lựa chọn ở bên nhau”.

Các đồng đội trong chuyến xe Hành trình Đỏ 2017 cũng có mặt chia vui với Hà Đông và Như Tình.

Về cơ duyên đến với Hành trình Đỏ, từ lần đầu tham gia hoạt động tình nguyện tại Câu lạc bộ Trái tim hồng Thanh Hóa và hiến máu tại Hành trình Đỏ 2015, Hà Đông đã đặt mục tiêu sẽ “chinh phục” để có tên trong chuyến hành trình xuyên Việt năm 2016. Vì bận công việc mà phải đến 2017, Đông mới có cơ hội tham gia Hành trình Đỏ, cũng là dịp may mắn để gặp được người vợ hiện tại của mình.

Hiện tại, Hà Đông tất bật với mô hình du lịch xanh (Ông Hướng Farm Stay) do anh “khởi nghiệp” trong thời gian dịch COVID-19 và những chương trình của Công ty Du lịch Đông Sơn do anh và bạn bè thành lập năm 2016, nhưng cứ có dịp là Đông cùng các tình nguyện viên khác lại sẵn sàng hỗ trợ cho công tác tuyên truyền, vận động hiến máu của tỉnh. Chương trình “Giọt hồng xứ Thanh” lần thứ 11 vừa diễn ra cách đây ít ngày cũng có sự góp mặt của MC Hà Đông.

MC Hà Đông tại chương trình “Giọt hồng xứ Thanh” vừa diễn ra ngày 18/7/2023.

Thói quen hiến máu, hiến tiểu cầu cũng được Đông duy trì thường xuyên. Với 34 lần, Đông là đại diện duy nhất của tỉnh Thanh Hóa được lựa chọn tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm nay.

Đông bày tỏ niềm vui: “Nhiều người ở tỉnh còn hiến máu tốt hơn, nhiều lần hơn mình, nên niềm vinh dự này không chỉ ghi nhận sự tham gia của mình trong 8 năm qua, mà chính là để giúp lan tỏa hành động này đến nhiều người hơn”.

“Nếu không có hoạt động tình nguyện, không có Hành trình Đỏ thì chắc chắn không có mình của ngày hôm nay. Những hoạt động ấy đã mang đến cho mình những góc nhìn tích cực, những kỹ năng giá trị, cả những mối quan hệ, trở thành tiền đề để làm những việc tốt, làm nhiều thứ lớn hơn…”, Hà Đông chia sẻ.

Thảo Nguyên, ảnh: NVCC, thiết kế: Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan