Nếu không có máu, hành trình chiến đấu của người bệnh có thể phải dừng lại
Con là một cậu bé mới chỉ có 7 tuổi thôi. Nhưng gần 2 tuần nay con mệt nhiều, ăn kém, da xanh, nổi thêm nhiều hạch ở cổ và bẹn. Bố mẹ cho con đi khám và bàng hoàng khi biết tin: con bị ung thư máu.
Ngày 24 Tết, con phải vào điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu TW, chỉ số tiểu cầu chỉ còn 42 G/L, huyết sắc tố chỉ giảm xuống còn 79 g/l. Con phải truyền máu gấp và chuẩn bị đối mặt với những đợt truyền hoá chất ngay trong những ngày Tết.
Cũng nhập viện cấp cứu ngày 24 Tết là một em bé chưa đầy 2 tuổi. Khoảng 1 tuần nay, con xuất hiện những cơn sốt thất thường, da xanh dần, xuất huyết dưới da rải rác khắp cơ thể. Chẩn đoán ung thư máu đến quá đột ngột khiến cả gia đình con chao đảo.
Khi vào Viện, chỉ số tiểu cầu và huyết sắc tố của con đều giảm sâu. Bác sĩ cũng chỉ định con truyền máu ngay lập tức.
Phía trước các con là những đợt truyền hoá chất kéo dài và cần thêm nhiều đơn vị máu nữa.
Ngày 25 Tết, tại Khoa Điều trị hoá chất của Viện, anh Trần Ngọc T. và nhiều người bệnh cũng đang chờ được truyền máu . Anh đã kiên cường chiến đấu với bệnh ung thư máu suốt 5 năm qua. Anh luôn nhớ cảm giác chờ đợi từng đơn vị tiểu cầu suốt những ngày giáp Tết. Chỉ sau khi được truyền tiểu cầu, anh mới được ra viện để về quê đón Tết vào ngày cuối cùng của năm cũ.
Anh T hiểu rõ rằng: Nếu không có những đơn vị máu kịp thời, mọi phác đồ điều trị hiện đại nhất cũng có thể trở nên vô nghĩa. Khi tiểu cầu giảm sâu, xuất huyết não có thể cướp đi sinh mệnh người bệnh bất cứ lúc nào.
Những ngày Tết, chúng ta có thể được nghỉ ngơi. Nhưng trong bệnh viện, mọi hoạt động chưa khi nào ngừng lại.
Người bệnh vẫn đang kiên cường chiến đấu với tử thần. Các y bác sĩ vẫn miệt mài làm việc, vẫn tiếp nhận và cung cấp máu, làm xét nghiệm, vẫn hối hả cấp cứu để giành lại sự sống cho người bệnh…
Nhưng người bệnh không chỉ chiến đấu bằng nội lực và ý chí của bản thân, bằng sự chăm sóc của các y bác sĩ và của gia đình. Người bệnh còn cần nguồn sống được chia sẻ từ chính người hiến máu.
Nếu không có những giọt máu nghĩa tình ấy, rất nhiều người bệnh có lẽ đã phải dừng lại cuộc hành trình, phải ra đi khi ước mơ và lời từ biệt còn dang dở.
Hiện tại, các bệnh viện cần lượng máu rất lớn để dự trữ cho kỳ nghỉ Tết kéo dài và sau Tết.
Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tha thiết kêu gọi người dân đủ điều kiện sức khỏe thu xếp tham gia hiến máu từ nay đến sau Tết Nguyên đán.
Viện nhận máu tất cả các nhóm, nhưng đặc biệt cần máu nhóm O và nhóm A. Quý vị có thể tới trực tiếp các điểm hiến máu mà không cần đăng ký trước. Mời quý vị theo dõi lịch hiến máu tháng 2/2026 TẠI ĐÂY.
Trương Hằng, ảnh:
Bài viết liên quan
Lịch hiến máu tháng 2/2026
30 Tháng Một, 2026Để đảm bảo nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương kính mong Quý vị nếu đủ điều kiện sức khỏe…
Mẹ bầu khắc khoải chờ máu để bảo vệ mầm sống 3 tháng tuổi
06 Tháng Hai, 2026Trong hàng ngàn người bệnh mong chờ được truyền máu vào những ngày trước Tết, nỗi chờ mong của chị Vũ Thị H. càng trở nên dài vô tận bởi…
Bác sĩ Viện Máu hiến máu phenotype cho bệnh nhi 5 tuổi
12 Tháng Hai, 2026Những ngày cận Tết, khi bạn bè cùng trang lứa đang háo hức cùng bố mẹ sắm Tết thì bé P.T.D (5 tuổi) lại phải ở trong bệnh viện chờ…




