Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Ngân hàng Vietcombank trao gửi hàng trăm giọt hồng vào ngân hàng máu

350, 250 đó là những con số xuất hiện tràn ngập tại trụ sở chính (TCS) của Ngân hàng Vietcombank tại Hà Nội vào sáng nay 2/7.

Đây không phải các dữ liệu giao dịch, cũng không liên quan tới những hóa đơn tiền tệ mà thường ngày các Vietcombankers phải tiếp xúc, đó là những “món quà sự sống”, là những ml máu ấm áp được các thành viên tại Vietcombank hiến tặng với mong muốn tiếp thêm hy vọng sống cho người bệnh.

Chương trình do Công đoàn TCS và Đoàn Thanh niên TSC Ngân hàng Vietcombank phối hợp cùng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức, đây là một hoạt động thường niên, diễn ra tại nhiều địa điểm của Vietcombank trên toàn quốc.

Ông Lê Hoàng Tùng – Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Vietcombank đã có mặt tại chương trình từ rất sớm để động viên, thăm hỏi đồng nghiệp và cũng là một trong số những người đầu tiên tham gia hiến máu.

Phó Tổng giám đốc Lê Hoàng Tùng chia sẻ, hiến máu là một hành động vô cùng ý nghĩa, mang tới những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Đối với các thành viên của Vietcombank, đây đã trở thành một thói quen, một nét đẹp trong văn hóa doanh nghiệp.

Cùng với ông Lê Hoàng Tùng, sáng nay, Phó Giám đốc Khối Phụ trách khối vốn và thị trường Ngân hàng Vietcombank Vũ Quang Đông cũng đã sắp xếp công việc để thực hiện nghĩa cử cao đẹp.

Phó Tổng giám đốc Nguyễn Văn Tuân tham gia hiến máu tại chương trình.

Chị Vũ Thùy Linh, công tác tại Phòng Marketing bán lẻ, là thành viên Ban Tổ chức các chương trình hiến máu do Vietcombank phát động. Chị Linh bắt đầu hiến máu khi còn là sinh viên, từ khi bắt đầu làm việc tại Vietcombank cho tới nay, năm nào chị cũng trao đi dòng máu ấm áp của mình với mong muốn những người bệnh kém may mắn có thêm hy vọng sống. Chị Linh cũng cho biết thêm, nhiều năm gần đây, tại Vietcombank, số lượng máu tiếp nhận sau các chương trình đều tăng và thu hút rất đông các thành viên tham dự.

Bạn Lê Minh Tâm (Phòng Quản lý rủi ro tích hợp) hài hước gọi trải nghiệm hiến máu của mình hôm nay là một “giao dịch” từ trái tim, và thật hạnh phúc khi “giao dịch” ấy đã thành công ngay từ lần đầu tiên. Tuy có chút lo lắng, hồi hộp, tuy nhiên sau khi được cầm trên tay tấm giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện, bạn trẻ đầy tự tin khẳng định sẽ tiếp tục gắn bó và hiến máu thêm nhiều lần hơn nữa.

Ngày hội không chỉ mang giá trị đối với những người bệnh kém may mắn, mà còn là một sân chơi, là nơi để các Vietcombankers kết nối, gặp gỡ, giao lưu và phát huy tinh thần đoàn kết.

Đây cũng là những suy nghĩ của chị Mạc Thị Kim Lan (Trung tâm thanh toán) trong lần thứ 3 hiến máu. Chị Lan tâm sự, tuy cùng một cơ quan nhưng không phải lúc nào cũng có cơ hội được gặp gỡ các anh chị em đồng nghiệp. “Thật sự rất tuyệt vời khi Vietcombank TCS cùng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã tổ chức một chương trình ý nghĩa, giúp chúng tôi được gần nhau hơn”, chị Lan nói.

Chị Mạc Thị Kim Lan tràn đầy năng lượng khi thực hiện nghĩa cử cao đẹp.

Những “giao dịch” đặc biệt hôm nay tại Vietcombank không mang giá trị tài chính, nhưng lại chứa đựng nghĩa tình sâu sắc, là minh chứng đậm nét thể hiện trái tim ấp áp của mỗi Vietcombankers. Kết thúc chương trình, hơn 500 đơn vị máu quý giá đã được ghi nhận.

Chương trình vừa là một hoạt động thường niên, vừa là dịp để các thành viên Vietcombank hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Vietcombank lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ngày hội được phát động trong toàn hệ thống của ngân hàng (Trụ sở chính, các chi nhánh và công ty trực thuộc). Thời gian cao điểm diễn ra từ 1/6 – 20/7.

Quang Hải, Clip:Lâm Tùng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan

      Cần thêm những cánh tay hiến máu

      27 Tháng Sáu, 2025

      Hiện tại, lượng máu dự trữ tại Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và nhiều địa phương trên cả nước đang thấp hơn…