Ngàn trái tim chung nhịp đập tại “Giọt hồng đất Mỏ” tỉnh Quảng Ninh
Ngày 13/6, tại TP. Hạ Long, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Quảng Ninh đã long trọng tổ chức Lễ khai mạc Chương trình Hành trình Đỏ năm 2025 với chủ đề “Giọt hồng dất Mỏ – Kết nối dòng máu Việt”, đồng thời diễn ra Lễ tôn vinh các cá nhân, gia đình tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh.
Từ sáng sớm, rất đông người đã đến đăng ký hiến máu tại Trung tâm hội nghị tỉnh Quảng Ninh, nơi diễn ra chương trình Hành trình Đỏ “Giọt hồng đất Mỏ”.
Tại dự lễ khai mạc chương trình có ông Hoàng Văn Hải, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh; bà Nguyễn Thị Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các lãnh đạo sở, ngành. Về phía Ban tổ chức Hành trình Đỏ có ông Lê Lâm, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW, Phó Trưởng ban tổ chức Hành trình Đỏ tham dự.
Các đại biểu có mặt tại chương trình làm lễ chào cờ.
Ông Vũ Hồng Hải Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Vận động HMTN tỉnh Quảng Ninh phát biểu khai mạc: “Từ năm 2018, Quảng Ninh chỉ tiếp nhận khoảng 9.000 đơn vị máu, nhưng đến năm 2024, con số này đã tăng hơn 2 lần, đạt hơn 21.500 đơn vị. Qua đó có thể thấy, người dân Quảng Ninh đã nâng cao ý thức hiến máu thường xuyên và coi đó là một hành động bình thường, cần thiết trong cuộc sống.
Những năm qua, với truyền thống “kỷ luật và đồng tâm” cùng khát vọng vươn lên mạnh mẽ, Quảng Ninh – một vùng địa đầu Đông Bắc đã trở thành điểm sáng của cả nước trong phong trào hiến máu tình nguyện.
Hằng năm, Ban Chỉ đạo các cấp đã chủ động triển khai tổ chức thành công các chiến dịch hiến máu, tạo thành phong trào quần chúng rộng khắp nhân văn cao cả”.
Ông Vũ Hồng Hải, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Vận động HMTN tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại lễ khai mạc Hành trình Đỏ.
Năm nay, ngày hội “Giọt hồng đất Mỏ” được thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh thống nhất lựa chọn để mang dấu ấn riêng của vùng mỏ anh hùng. Trải qua 10 năm với nhiều cái tên mang ý nghĩa như: Giọt hồng Biên Cương (Móng Cái), Giọt hồng Biển Đảo (Cô Tô), Hương Cảng (Vân Đồn), Bạch Đằng (Quảng Yên), Hạ Long… Nhờ đó, Hành trình Đỏ đã thực sự đến gần hơn với người dân, lan tỏa sâu rộng tới từng khu phố, ngõ xóm, góp phần nuôi dưỡng và nhân lên tinh thần nhân ái trong cộng đồng.
Ông Lê Lâm, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW, Phó Trưởng ban tổ chức Hành trình Đỏ nhấn mạnh: “Năm nay đánh dấu tròn 10 năm tỉnh Quảng Ninh đồng hành cùng Hành trình Đỏ, một chặng đường đầy nghĩa tình và tự hào. Bên cạnh ngày hội tại TP. Hạ Long, nhiều hoạt động hiến máu sẽ tiếp tục lan tỏa yêu thương trên khắp tỉnh. Tôi tin rằng, với sự chuẩn bị chu đáo, “Giọt hồng đất Mỏ” sẽ để lại dấu ấn đẹp trong lòng mỗi người tham dự. Xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo tỉnh, các đơn vị phối hợp, các nhà tài trợ và đặc biệt là những tấm lòng nhân ái đã hiến tặng những giọt máu yêu thương cho cộng đồng”.
Ông Lê Lâm, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW, Phó Trưởng ban tổ chức Hành trình Đỏ phát biểu tại chương trình.
Cũng tại chương trình, BCĐ Vận động HMTN tỉnh Quảng Ninh dã tôn vinh những gia đình, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác HMTN.
29 cá nhân và 12 gia đình tiêu biểu xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh năm 2025 được UBND tỉnh tôn vinh, khen thưởng.
Đại diện Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, nhà tài trợ Hành trình Đỏ đã trao tặng nhiều suất quà đến các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích học tập xuất sắc.
Ngay sau lễ khai mạc, gần 1.000 người hiến máu là cán bộ viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, người lao động đến từ các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn sôi nổi tham gia ngày hội hiến máu “Giọt hồng đất Mỏ” năm 2025.
Đông đảo Đoàn viên thanh niên và lực lượng vũ trang tham gia hiến máu.
Chị Nguyễn Thị Huyền Trang rất vinh dự khi đều đặn tham gia hiến máu và trở thành một phần của Hành trình Đỏ tại Quảng Ninh, quê hương thân yêu của mình: “Hiện tôi đang theo học tại Tùng Lâm Yên Tử và là thành viên của một nhóm thiện nguyện thường xuyên tham gia hiến máu. Các anh chị trong nhóm đều rất nhiệt huyết nên tôi luôn cảm thấy gắn bó và tự hào khi được đồng hành cùng mọi người trong hành trình sẻ chia sự sống.
Không chỉ dừng lại ở việc hiến máu, tôi đã đăng ký tham gia hiến mô, tạng. Đây là một quyết định xuất phát từ sự khâm phục dành cho những người đi trước đã dũng cảm trao gửi cơ thể mình cho người bệnh.Tôi hy vọng chương trình Hành trình Đỏ sẽ tiếp tục được mở rộng và lan tỏa, để không chỉ những giọt máu hồng, mà cả nghĩa cử cao đẹp như hiến mô, tạng cũng được cộng đồng đón nhận mạnh mẽ hơn”.
Chị Nguyễn Thị Huyền Trang tự hào khi bản thân được hiến mô tạng và hiến máu thường xuyên.
Anh Hoàng Tiến Đạt, một đoàn viên trẻ đang công tác tại một công ty ở Quảng Ninh chia sẻ rằng ngay khi biết tin Hành trình Đỏ được tổ chức tại địa phương, anh cùng gần 20 đồng nghiệp đã không chút do dự đăng ký tham gia hiến máu. Với anh, đây không chỉ là một hoạt động thiện nguyện, mà còn là cơ hội để lan tỏa tinh thần sẻ chia, chung tay vì sự sống của những người đang cần được giúp đỡ. “Chúng tôi coi việc hiến máu là điều tự nhiên, là trách nhiệm và cũng là niềm tự hào của tuổi trẻ,” anh xúc động nói.
Ngày hội “Giọt hồng đất Mỏ” đã tiếp nhận được hơn 650 đơn vị máu. Đây không chỉ là một sự kiện hiến máu đơn thuần, mà còn là biểu tượng đẹp của lòng nhân ái, sự sẻ chia và tinh thần đoàn kết cộng đồng tại Quảng Ninh.
Gia Thắng
Bài viết liên quan
Thành phố Hải Phòng: Dự kiến tiếp nhận 5.000 đơn vị máu tại Hành trình Đỏ 2025
13 Tháng Sáu, 2025Sáng 13/6, tại trụ sở UBND quận Ngô Quyền, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện (BCĐ VĐHMTN) thành phố Hải Phòng đã tổ chức Lễ khai mạc…
Hơn 500 đơn vị máu được tiếp nhận tại Hành trình Đỏ tỉnh Bình Định
13 Tháng Sáu, 2025Chiều 12/6, tại Bình Định, Lễ khai mạc Hành trình Đỏ lần thứ XII và Tôn vinh người hiến máu tiêu biểu đã được tổ chức, đánh dấu một chặng…
Hiến giọt máu đào, trao niềm hy vọng – Chung tay cứu người
13 Tháng Sáu, 2025Từ năm 2004, ngày 14/6 được Tổ chức Y tế Thế giới, Hiệp hội Chữ thập đỏ – Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế và Hội Truyền máu Quốc tế…