Ngày Quốc tế Người hiến máu 14/6 – khi hành động đẹp được cộng đồng đón nhận
Mỗi người là một câu chuyện, một động lực để bắt đầu hiến máu. Có người hiến máu để kỷ niệm một ngày đặc biệt, có người đi cùng người thân, có người lại “trốn” gia đình… Bằng tấm lòng nhân ái, tất cả cùng nhau góp chung món quà sự sống cho người bệnh.
Ngày Quốc tế Người hiến máu 14/6 không chỉ là dịp để tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của người hiến máu. Đây còn là dịp kêu gọi mọi người chung tay xây dựng cộng đồng hiến máu – một cộng đồng bền vững, sẵn sàng hành động vì sức khoẻ của toàn xã hội.
Hơn 1.000 người đăng ký hiến máu trong ngày 14/6.
Đi hiến máu để dành tặng những người đặc biệt vào dịp ý nghĩa cũng là một ý tưởng nhân văn. Đáng lẽ ngày 1/6 vừa qua, chị Nguyễn Thị Yến Phi đã hiến máu như một món quà tặng các bệnh nhi. Đến nay, khi sức khoẻ đã đảm bảo, chị Yến Phi cùng bạn bè đi hiến máu thể thực hiện mong muốn ban đầu là được hiến máu trong những ngày hè tháng 6.
“Hồi hộp nhất là khi ngồi chờ kết quả xét nghiệm trước hiến máu. Được gọi tên vào hiến, mình cảm thấy may mắn vì vẫn có đủ sức khoẻ.”, chị kể, cảm xúc như vỡ oà bởi lần trước chị đã bị “từ chối” do thiếu máu nhẹ.
Hiến máu trong ngày Quốc tế Người hiến máu khiến chị Yến Phi cảm thấy ý nghĩa và hạnh phúc hơn. Làm việc tử tế cùng những đồng đội, họ cùng nhau lan toả tinh thần tích cực của hiến máu tình nguyện.
Hôm nay, chị ngạc nhiên khi vừa đến cổng đã được các bạn tình nguyện viên của ngày hội “Mùa hè nhân ái” vỗ tay chào đón: “Cảm giác hành động của mình thật đẹp và được mọi người đón nhận. Mình thấy tự hào hơn về chính bản thân mình”.
Chị Nguyễn Thị Yến Phi chia sẻ rằng nơi chị công tác đã truyền cảm hứng để chị luôn tích cực tham gia hiến máu. Các lãnh đạo công ty cũng coi trọng những giá trị cộng đồng, đóng góp cho xã hội từ những điều nhỏ nhất.
Anh Nguyễn Minh Tú và chị Đào Thuý Hồng quen nhau khi cùng tham gia Hội Máu Hà Nội (nay là Hội Máu Việt Nam). Họ thích hiến máu, thích quà tặng ở Viện Huyết học – Truyền máu TW và đặc biệt nhất, khi nhìn thấy màu áo đỏ của tình nguyện viên ở đây, họ như được sống lại những ngày tuổi trẻ nhiệt huyết. Học tập và công tác trong ngành y tế, họ hiểu rằng việc hiến máu tốt cho sức khoẻ. Đồng thời, họ mong muốn nâng cao phong trào hiến máu trong thế hệ trẻ.
Cặp đôi nên duyên từ tình nguyện viên Hội Máu.
Khi được hỏi lý do chọn ngày hôm nay, trong trang phục áo xanh tình nguyện để đi hiến máu, bạn Phạm Thị Hà (sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển) không chần chừ đáp: “Vì hôm nay là Ngày Quốc tế Người hiến máu, một ngày khá ý nghĩa và em đã đủ ngày kể từ lần hiến máu trước nên muốn đi tiếp”.
Nữ sinh chia sẻ rằng cha mẹ lo lắng cho sức khoẻ của mình. Cô đã nhiều lần nhắc đến lợi ích của hiến máu để người lớn dần hiểu thêm. “Vẫn còn hiến được máu nghĩa là cơ thể mình còn khoẻ mạnh”, Hà tự tin vào bản thân mình.
Năng lượng tươi vui, hồn nhiên của cô gái trẻ khiến người đối diện cảm nhận được sự hào hứng khi đi hiến máu. Giúp đỡ mọi người là lý do để Hà quyết tâm làm chuyện này.
Chị Đỗ Thị Thu Hằng (Thanh Oai, Hà Nội) mong rằng giọt máu trao đi sẽ đem lại sự sống cho nhiều người. Chị Hằng mong một ngày nào đó khi con gái lớn hơn sẽ đưa con đi cùng để con cảm nhận được năng lượng tích cực từ những việc làm tử tế.
Anh Nguyễn Giang Nam (Phóng viên ảnh, Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) và chị Lương Bích Ngọc đi hiến máu nhân dịp Quốc tế Người hiến máu. Anh Nam tâm niệm rằng những thứ mình cho đi sẽ để dành cho người có hoàn cảnh khó khăn hơn.
Anh Trần Sơn Tùng (Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã 22 lần hiến máu. Anh vui vì nhìn thấy nhiều bạn trẻ, sinh viên có trách nhiệm với cộng đồng hơn.
Bạn Lê Phương Liên (sinh viên Trường Đại học Công đoàn) lần đầu tiên hiến máu. Cô nàng cũng là tình nguyện viên của ngày hội Mùa hè nhân ái năm 2025.
Hiến máu đúng ngày 14/6, dù đã biết trước hay chưa từng nghe đây chính là ngày lễ dành cho mình, những người hiến máu vẫn nguyện lòng đưa cánh tay để nối dài sự sống. Trân trọng cảm ơn những tình cảm và cống hiến của tất cả mọi người để giúp xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.
Một số hình ảnh khác trong ngày 14/6:
Hải Yến – Ảnh: Hạnh Toàn
Bài viết liên quan
Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam hiến máu nhân dịp Ngày Quốc tế Người hiến máu 14/6
11 Tháng Sáu, 2025Sáng ngày 11/6, TS. Angela Pratt, Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam (WHO) cùng các đồng nghiệp đã tham gia hiến máu tại Viện…
Lan tỏa tinh thần thiện nguyện tại chương trình hiến máu “Mùa hè nhân ái 2025”
13 Tháng Sáu, 2025Trong những ngày đầu hè rực rỡ, chương trình hiến máu tình nguyện “Mùa hè nhân ái 2025” đã diễn ra sôi nổi và đầy cảm xúc, thu hút hàng…
Hiến giọt máu đào, trao niềm hy vọng – Chung tay cứu người
13 Tháng Sáu, 2025Từ năm 2004, ngày 14/6 được Tổ chức Y tế Thế giới, Hiệp hội Chữ thập đỏ – Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế và Hội Truyền máu Quốc tế…
Thầy giáo vùng sâu trăn trở với hiến máu tình nguyện
12 Tháng Sáu, 2025Anh Phạm Văn Thức, giáo viên công tác tại Trường THCS & THPT Võ Nguyên Giáp, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng nhiều lần nhờ đồng nghiệp trông lớp để…
Những người hùng thầm lặng giúp người bệnh có thêm cơ hội sống.
13 Tháng Sáu, 2025Trong trái tim người bệnh và người thân của họ, người hiến máu chính là những anh hùng thầm lặng đã sẻ chia sự sống cho người bệnh. Những giọt…