Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Nghĩ đến hiến máu là thấy tràn đầy năng lượng

Ngày 3/6, 100 đại biểu người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2025 đã có mặt  tại Thủ đô Hà Nội trong tâm trạng háo hức, phấn khởi.

Niềm hạnh phúc của những người có chung đam mê khi có dịp họp mặt.

Khi cùng nhau họp mặt tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, dù mới di chuyển một quãng đường rất xa, nhiều đại biểu vẫn quyết tâm hiến máu. Đối với nhiều đại biểu ở các tỉnh xa, các tỉnh phía Nam, đây là lần đầu tiên họ được hiến máu tại Thủ đô Hà Nội.

Với nhiều đại biểu, đây là lần đầu tiên hiến máu tại Thủ đô Hà Nội.

Tối ngày 2/6, chị Dương Thị Lài lên chuyến tàu đến Hà Nội để tham gia chương trình Tôn vinh người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2025. Chị Lài là đại biểu đến từ tỉnh Quảng Trị với 46 lần hiến máu, hiến tiểu cầu. Khi có mặt tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, chị Lài đã đăng ký hiến máu ngay.

Chị Dương Thị Lài quên hết mệt mỏi khi được hiến máu.

Chị Dương Thị Lài cho biết: “Tôi đã hồi hộp từ khi ở trên tàu, lần này tôi đi Hà Nội chỉ có một mình nhưng không hề lo lắng mà chỉ cảm thấy vui. Đi tàu hơn 12 tiếng để đến Hà Nội nhưng tôi không hề mệt mỏi mà khi đến đây, thấy khu hiến máu của Viện khang trang, ấm cúng, lại có 99 anh chị em cùng chung đam mê hiến máu nên quên hết mệt mỏi. Năm nay được đại diện cho tỉnh nhà đến đây để lan toả tinh thần hiến máu tình nguyện, tôi rất vinh dự và tự hào”.

Cùng chung tâm trạng với chị Lài, anh Trần Nhật Tuấn (đại biểu đến từ Thái Bình) cho biết: “Năm nay tôi vinh dự được lựa chọn là một trong 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc, đây là một kỷ niệm vô cùng tự hào của tôi. Càng tuyệt vời hơn nữa khi tôi lại được hiến máu lần đầu tại Hà Nội ngay trong dịp này. Hy vọng 100 anh chị em cùng họp mặt hôm nay sẽ tiếp tục cùng nhau lan toả tinh thần hiến máu tình nguyện rộng hơn nữa”.

Anh Trần Nhật Tuấn vô cùng vinh dự khi có mặt trong danh sách tôn vinh năm nay.

Đến từ tỉnh Bạc Liêu, chị Hứa Như Ý đã có một hành trình dài để có mặt tại Hà Nội. Cũng như nhiều đại biểu khác, chị Ý đã đăng ký hiến máu ngay khi đến Viện. Chị Ý hào hứng tâm sự khi đang hiến máu: “Ngay từ khi nhận được chương trình trên nhóm chung của các đại biểu, tôi đã đặt kế hoạch phải hiến máu ở Hà Nội trong dịp này. Hiến máu với tôi là đam mê và tôi cũng thường xuyên vận động bạn bè, người thân đi hiến máu. Sáng nay tôi cũng bắt đầu đi từ khá sớm, nhưng đến khi ngồi vào bàn đăng ký hiến máu là hết mệt rồi. Chỉ cần nghĩ đến giúp đỡ được mọi người là tôi lại cảm thấy tràn đầy năng lượng”.

Chị Hứa Như Ý đã đi từ sáng sớm để lên chuyến bay tới Hà Nội, đây là lần đầu tiên chị Ý hiến máu tại Thủ đô.

Làm việc trong môi trường quân đội, Trung tá Nguyễn Trung Kiên (Tiểu đoàn trưởng, Ban Chỉ huy quân sự Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh) luôn sắp xếp thời gian để đi hiến máu thường xuyên. Ngay cả trong khoảng thời gian huấn luyện liên tục tại các đơn vị chủ lực, anh Kiên vẫn cố gắng đi hiến máu vào các dịp nghỉ phép, tranh thủ.

Trung tá Nguyễn Trung Kiên cảm phục những người tâm huyết với phong trào hiến máu tình nguyện.

“Tôi bắt đầu hiến máu từ khi đủ 18 tuổi và từ đó đều đặn hiến máu mỗi khi đủ điều kiện và sắp xếp được thời gian. Ngay cả trong giai đoạn dịch Covid-19, tôi vẫn dành những khoảng thời gian rảnh để đi hiến máu. Năm nay, tôi rất tự hào khi được ra Hà Nội và gặp gỡ các anh chị em. Đến đây gặp và trò chuyện với mọi người, tôi thấy những gì mình đã làm vẫn còn rất nhỏ bé, tôi cảm thấy mình cần phải cố gắng hơn nữa, không chỉ hiến máu tình nguyện mà còn tiếp tục vận động thêm gia đình, các đồng chí đồng đội cùng tham gia” – anh Kiên chia sẻ.

Đại diện cho đồng bào dân tộc Hà Nhì, tỉnh Lai Châu, chị Lỳ Nhù Pa đến tham gia chương trình Tôn vinh với bộ trang phục truyền thống của dân tộc mình. Chị Pa tự hào: “Tại nơi tôi sinh sống, nhiều người dân vẫn chưa có những kiến thức về hiến máu tình nguyện. Ngày hôm nay, tôi vinh dự được đại diện cho tỉnh Lai Châu và đồng bào dân tộc thiểu số có mặt tại đây với hy vọng sẽ lan toả thêm tinh thần hiến máu cứu người”.

Chị Lỳ Nhù Pa rất tự hào mặc trang phục truyền thống của dân tộc Hà Nhì.

Đường xa, mệt mỏi cũng không làm giảm đi tinh thần hăng hái của những con người bình dị ấy. 100 đại biểu đến từ mọi miền Tổ quốc là những trái tim nhân ái tiêu biểu, đem sự tử tế, lòng nhiệt huyết cống hiến cho xã hội, góp phần bảo vệ sự sống cho biết bao người bệnh cần máu.

Thuỳ Trang, Ảnh: Hạnh Toàn

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan