Người bệnh là cựu chiến binh xúc động khi xem phim “Mưa đỏ” tại Viện
Ngày 22/12, nhân dịp Kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phối hợp với Viettel Hà Nội và Câu lạc bộ Nhạc kịch CNA thuộc Doanh nghiệp xã hội Social Impact tổ chức chương trình chiếu miễn phí phim “Mưa đỏ” dành cho cán bộ, nhân viên, người hiến máu và người bệnh tại Viện.


Chương trình có 2 suất chiếu trong ngày 22/12 với thời gian phù hợp để phục vụ cán bộ, nhân viên Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, tình nguyện viên, người hiến máu, người bệnh và người nhà người bệnh.
Đây là hoạt động giúp những người bệnh là cựu chiến binh, những người đã hoặc đang mang màu áo lính được sống lại với ký ức hào hùng của một thời “xẻ dọc Trường Sơn đi đánh Mỹ’, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ về tinh thần yêu nước và lòng biết ơn đối với những người anh hùng thế hệ đi trước.
Phát biểu tại chương trình, PGS.TS. Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cho biết: “Đây không chỉ là một buổi xem phim mà còn là hành trình tìm về quá khứ, nhắc nhở chúng ta biết trân trọng lịch sử, trân quý cuộc sống hoà bình ngày hôm nay.
Nhiều người bệnh có mặt tại đây đã từng là những người lính đi qua chiến tranh, vượt qua khó khăn, gian khổ của thời đại. Hôm nay dù đang điều trị bệnh, nhưng các bác vẫn giữ tinh thần lạc quan, dũng cảm, yêu đời của những người lính cụ Hồ. Đó là nguồn cảm hứng lớn lao và là động lực cho y, bác sĩ chúng tôi tiếp tục vững tin trên hành trình bảo vệ sức khoẻ nhân dân”.

PGS.TS. Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương trao giấy chứng nhận cho ông Lê Đức Hải, Giám đốc Viettel chi nhánh Cầu Giấy, đại diện nhà tài trợ.


Những phần ăn nhẹ được Viện phối hợp với nhà tài trợ chuẩn bị để người bệnh có một buổi xem phim trọn vẹn và ý nghĩa.
Bộ phim “Mưa đỏ” được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai, là câu chuyện về 81 ngày đêm sống và chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị của các cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Bộ phim khắc hoạ hình ảnh của người lính cụ Hồ với những phẩm chất cao đẹp: kiên cường, dũng cảm, bất khuất nhưng không kém phần tài hoa, lãng mạn.
Bên cạnh đó, tác phẩm cũng nhắc nhớ những khổ đau do chiến tranh gây ra, những nỗi niềm giấu kín nơi hậu phương và tinh thần quyết chiến quân – dân một lòng, làm nên chiến thắng vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ.
Những hình ảnh ấn tượng và sâu sắc của bộ phim đã đem lại nhiều cảm xúc cho người xem, đặc biệt là các cựu chiến binh – những người đã trực tiếp tham gia cuộc kháng chiến .

Bác Đỗ Đình Dương (Khoa Bệnh máu tổng hợp) bày tỏ: “Tôi rất xúc động khi được xem bộ phim, như được trở lại thời trẻ cùng đồng đội trải qua đói rét, gian khổ trên những chặng đường hành quân”.
Bác Hà Xuân Thuận (khoa Bệnh máu tổng hợp) chia sẻ: “Tôi đi bộ đội năm 1970, bắt đầu vào chiến trường miền Nam trên chuyến tàu từ Hà Nội giống như trong phim phản ánh. Bộ phim đã thể hiện rất chân thực hình ảnh những người lính thanh niên như chúng tôi thời đó: ngô nghê và vụng dại nhưng rất can đảm, gan dạ. Xin cảm ơn Viện và các nhà tài trợ đã cho chúng tôi một buổi xem phim ý nghĩa và xúc động”.

Dù đang điều trị bệnh, bác Hà Xuân Thuận vẫn kiên cường, lạc quan, giữ vững ý chí quyết tâm của người lính Trường Sơn năm xưa.

Những chi tiết ấn tượng của bộ phim gây nên sự xúc động cho nhiều người bệnh.

ThS. Nguyễn Thành Linh và ThS. Triệu Thị Biển (cùng là Phó Trưởng phòng Công tác xã hội, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương) trao giấy chứng nhận cho đại diện Câu lạc bộ Nhạc kịch thuộc Doanh nghiệp Xã hội Social Impact.

Sau buổi chiếu phim, các thành viên Câu lạc bộ Nhạc kịch đã tặng những phần quà cho người bệnh.
Thuỳ Trang, Ảnh: Trần Chiến, Gia Thắng




