Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Người cán bộ Bảo hiểm xã hội và hành trình 30 lần hiến máu cứu người

Hòa chung không khí sục sôi của Tháng Thanh niên và hướng tới kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3, sáng nay 18/3/2026, tuổi trẻ Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện, sẵn sàng tham gia hiến máu cứu người. 

Đông đảo đoàn viên thanh niên, cán bộ, người lao động BHXH Việt Nam xếp hàng đăng ký hiến máu.

Trong dòng người hăng hái ấy, có những hành trình thiện nguyện bắt nguồn từ sự thấu hiểu và sẻ chia chân thành, tiêu biểu như câu chuyện của chị Đặng Thị Huế, cán bộ Ban Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia.

Hành trình gần 30 năm với phong trào hiến máu đã được chị Đặng Thị Huế trải lòng đến mọi người xung quanh.

Ngược dòng thời gian về những năm (1997 – 1998), khi phong trào hiến máu nhân đạo còn sơ khai, cô sinh viên Đặng Thị Huế đã là một trong những gương mặt tiên phong vận động bạn bè tham gia. Ngày ấy, chị đi vì nhiệt huyết tuổi trẻ, còn hôm nay, chị đi vì nhịp đập sẻ chia với cộng đồng.

Với “gia tài” gần 30 lần hiến máu từ năm 1997, bất cứ khi nào đủ điều kiện sức khỏe và có cơ hội, chị Huế đều sẵn sàng đưa cánh tay để chia sẻ dòng máu của mình. 

Với chị, con số 30 lần hiến máu không phải là thành tích để phô trương, mà là 30 lần chị cảm thấy mình “giàu có” hơn khi có thể sẻ chia sự sống. 

Chị xúc động chia sẻ: “Khi trực tiếp chứng kiến người thân cần máu, mình mới thấu hiểu hết giá trị của việc cho đi. Hiến máu không chỉ là giúp người, mà còn mang lại cuộc sống và giảm bớt gánh nặng bệnh tật cho người bệnh”.

Nụ cười của chị Huế khi hiến máu cùng những người đồng nghiệp thân thiết.

Không chỉ có những bóng hồng bền bỉ như chị Huế, tinh thần tương thân tương ái còn lan tỏa đến những nam đồng nghiệp trong cơ quan.

“Khi mình có sức khỏe, khi xã hội cần, tại sao lại không sẻ chia?”. 

Đó là những lời tâm sự giản dị nhưng đầy ý nghĩa của anh Nguyễn Khoa Trường (Ban Tài chính Kế toán) trong lần hiến máu thứ 10 của mình. 

Mang trong mình nhóm máu AB, anh Trường xem việc hiến máu không phải là điều gì quá lớn lao, mà đơn giản là hành động thiết thực của mỗi cá nhân đối với cộng đồng. 

Với anh, khi bản thân đủ điều kiện sức khỏe và có “dòng máu sạch”, việc trao đi chính là cách trực tiếp nhất để tiếp thêm hy vọng cho những bệnh nhân đang giành giật sự sống.

Anh Nguyễn Khoa Trường với tâm nguyện được chia sẻ giọt máu của mình nhiều nhất có thể.

Trong chương trình, anh Lê Xuân Minh, cán bộ Văn phòng BHXH Việt Nam cũng đã tham gia hiến máu nhóm O. Dù đây là lần thứ 2 thực hiện nghĩa cử này, anh Minh vẫn không giấu nổi niềm tự hào: “Tôi nhận thức rõ tầm quan trọng của việc hiến máu đối với sức khỏe cộng đồng và lợi ích cho chính người hiến. Thông qua vai trò đoàn viên thanh niên, tôi rất muốn các bạn trẻ trong tích cực tham gia các phong trào thiện nguyện, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ BHXH tận tâm, trách nhiệm”.

Anh Lê Xuân Minh, cán bộ Văn phòng BHXH Việt Nam mong rằng các bạn trẻ luôn nhiệt huyết trong các hoạt động tình nguyện.

Theo đồng chí Đào Đình Xuân, Bí thư Đoàn Thanh niên BHXH Việt Nam cho biết, dù quân số có xu hướng tinh gọn, nhưng số lượng người đăng ký hiến máu lại ghi nhận sự tham gia đông đảo của gần 50% cán bộ, viên chức và người lao động. Điểm nổi bật của phong trào năm nay là việc ứng dụng chuyển đổi số vào công tác tuyên truyền, giúp nâng cao nhận thức của đoàn viên về ý nghĩa nhân văn hiến máu cứu người.

Đồng chí Đào Đình Xuân, Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan động viên các cán bộ, đoàn viên tham gia hiến máu.

Khép lại chương trình, 143 đơn vị máu đã được tiếp nhận. Đó là những tấm lòng thầm lặng của sức trẻ BHXH Việt Nam luôn hướng về cộng đồng, luôn tiên phong ở những nơi cần đến sức trẻ. Sứ mệnh mang đến điểm tựa an sinh giờ đây càng trở nên đẹp đẽ hơn bằng hành động hiến máu cứu người.

Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan