Người dân nô nức hiến máu sau khi thành lập đơn vị hành chính mới
Sáng nay 9/8, không khí rộn ràng, hân hoan tại xã Suối Hai (huyện Ba Vì cũ, TP Hà Nội) đã lan tỏa khắp các tuyến đường khi người dân tham gia hiến máu. Bên cạnh đông đảo bà con địa phương, chương trình còn thu hút sự góp mặt của lực lượng vũ trang, các bạn sinh viên, đoàn viên thanh niên…, tất cả đều chung một tấm lòng sẻ chia vì cộng đồng.
Người dân địa phương đã tới xếp hàng đăng ký hiến máu từ rất sớm.
Trong không khí sôi nổi của ngày hội, bà Nguyễn Thị Mai Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) kiêm Bí thư Đoàn Thanh niên xã Suối Hai đã chia sẻ về những yếu tố tạo nên thành công của chương trình: “Ngay từ khi phát động, ngày hội đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt không chỉ từ lực lượng đoàn viên, thanh niên mà còn thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân. Từ các cô bác trong hội phụ nữ, nông dân cho đến các cựu chiến binh vẫn còn trong độ tuổi hiến máu. Tất cả đều sẵn sàng và hồ hởi tham gia.”
Để lan tỏa tinh thần của ngày hội đến từng người dân, ban tổ chức đã triển khai nhiều kênh truyền thông sâu rộng, đồng thời gửi công văn và kế hoạch chi tiết đến tận tay các bí thư chi bộ, trưởng thôn, chi đoàn Đoàn Thanh niên thôn… để tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng.
Ngày hội hiến máu xã Suối Hai năm nay sẽ hướng tới mục tiêu tiếp nhận 300 đơn vị máu”.
Ông Nguyễn Minh Đức, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã và bà Nguyễn Thị Mai Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) kiêm Bí thư Đoàn Thanh niên xã Suối Hai thăm hỏi, động viên người hiến máu.
Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ TP. Hà Nội; Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ xã Suối Hai và các lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên cùng chụp hình lưu niệm với người hiến máu.
Đội an ninh công an và các chiến sĩ bộ đội xã Suối Hai đều tham gia hiến máu với lực lượng đông đảo.
Cặp vợ chồng 7 lần hiến máu cùng nhau : “Coi ngày hội như một buổi hẹn hò đặc biệt”
Giữa không khí hân hoan của ngày hội, nổi bật lên câu chuyện ấm áp của vợ chồng chị Lê Thị Thanh Hải đã có 7 lần cùng nhau đi hiến máu. Theo chị, đây không chỉ là trách nhiệm với cộng đồng mà còn là một “buổi hẹn hò” vô cùng ý nghĩa.
“Mỗi giọt máu cho đi không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm hạnh phúc khi được san sẻ và giúp đỡ. Sức khỏe của mình vẫn đảm bảo nên vợ chồng tôi luôn cố gắng tham gia 2-3 lần mỗi năm,” chị Hải tâm sự.
Chia sẻ thêm, chị Lê Thị Thanh Hải cho biết dù công việc thường ngày khá bận rộn với công việc là một dược sĩ, còn anh là tài xế lái xe, nhưng họ vẫn dành cho nhau sự quan tâm, biến mỗi lần hiến máu thành một kỷ niệm đẹp.
“Ngọn lửa” thiện nguyện không bao giờ tắt với người phụ nữ tròn 20 lần hiến máu
Chị Nguyễn Loan Hà là một lao động tự do đã biến việc hiến máu thành một thói quen không thể thiếu trong cuộc sống.
Khi được hỏi về động lực của mình, chị chia sẻ giản dị: “Khi hiến máu, tôi cảm thấy có thể giúp ích được cho người khác, cho xã hội thì cuộc sống cũng vui vẻ và ý nghĩa hơn.
Hơn nữa, tôi luôn đặt ra mục tiêu cho bản thân, có năm hiến máu thành công tới 4 lần. Lúc nào tôi cũng sẵn sàng, chỉ cần đủ thời gian hiến lại”.
Dù hiến máu nhiều lần nhưng chị Hà vẫn ấp ủ một mong muốn được một lần đến hiến máu trực tiếp tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương bởi vì rất thích những ngày hội như “Lễ hội Xuân hồng” hay “Giọt hồng tri ân” cực kỳ hoành tráng.
Câu chuyện của chị Hà với tròn 20 lần tình nguyện hiến tặng giọt máu của mình đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho tất cả người dân có mặt nơi đây.
Chị Nguyễn Loan Hà với “ngọn lửa” thiện nguyện không bao giờ tắt.
Anh Trương Công Khánh, một người thợ xây giản dị đã chia sẻ với nụ cười hiền hậu: “Cứ mỗi lần đi hiến máu là chúng tôi lại đi với tinh thần rất thoải mái. Với tôi, đây không chỉ là một nghĩa cử cao đẹp, mà còn là cách trực tiếp đóng góp một phần nhỏ công sức của mình cho xã hội”.
Gặp gỡ chị Đặng Thị Liên, người nông dân đã 5 lần tham gia hiến máu. Dù công việc đồng áng vất vả, chị Liên khẳng định việc hiến máu không hề ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. “Nếu về mà vẫn làm được thì mình vẫn làm,” chị chia sẻ một cách mộc mạc.
Các cô giáo đang công tác tại Trường tiểu học Ba Trại A hân hoan trong ngày hội ý nghĩa này.
Ngày hội hiến máu năm nay không chỉ là hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa mà còn là dấu ấn đẹp của xã Suối Hai trong những ngày đầu thành lập đơn vị hành chính mới. Không khí đoàn kết, gắn bó hiện rõ trên từng gương mặt người dân địa phương, từ bạn trẻ, thanh niên, chiến sĩ lực lượng vũ trang đến những bác nông dân, người lớn tuổi. Chỉ trong buổi sáng, Ban tổ chức đã tiếp nhận 325 đơn vị máu an toàn vượt chỉ tiêu đề ra. Việc ý nghĩa này góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, nghĩa tình của người dân Suối Hai.
Gia Thắng
Bài viết liên quan
“Gia đình” Bưu điện Việt Nam chia sẻ những giọt máu với người bệnh
09 Tháng Tám, 2025“Sau nhiều lần đăng ký hiến máu không thành thì lần này tôi may mắn vì đã đủ điều kiện và sức khỏe để tham gia hiến máu. Tôi rất…
Những bàn tay âm thầm vun trồng sự sống
08 Tháng Tám, 2025Với nhiệm vụ cao cả và thiêng liêng: theo dõi, điều trị các vấn đề sản phụ khoa và giúp hàng trăm em bé ra đời mỗi ngày, các y…
Bác sĩ Viện Máu hiến máu hòa hợp phenotype cho cháu bé 2 tuổi
07 Tháng Tám, 2025Biết thông tin có bệnh nhi cần máu phù hợp với mình, TS. Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã ngay lập…