Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Người dân phường Phúc Lợi nô nức tham gia hiến máu ngày cuối tuần

Sáng ngày 18/10, Phòng Văn hóa – Xã hội phường Phúc lợi đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện thu hút hơn 300 người tham gia. Đông đảo các tầng lớp nhân dân như sinh viên, giáo viên, công nhân, dân quân tự vệ, lực lượng công an… đều hào hứng góp những giọt máu hồng, lan tỏa tinh thần nhân ái vì cộng đồng.

Ngay từ sáng sớm, khu vực tổ chức hiến máu đã rộn ràng người đăng ký.

Trong số hàng trăm người tham gia, có nhiều người đã từng hiến máu rất nhiều lần. Với họ hiến máu như một phần ý nghĩa trong cuộc sống của mình.

Anh Hà Việt Dũng (sinh năm 1996), giáo viên Trường Tiểu học Phúc Lợi cho biết anh đã hiến máu hơn 15 lần. Với anh, mỗi lần tham gia là một cơ hội để chia sẻ yêu thương với người bệnh: “Tôi luôn tâm niệm, mỗi giọt máu cho đi là một cuộc đời ở lại. Hiến máu không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vui, là động lực để tôi rèn luyện, sống có ý nghĩa hơn mỗi ngày”.

Anh Hà Việt Dũng hân hoan khi hiến máu thành công.

Cũng tại chương trình, chị Vũ Thị Thanh, người đã có hơn 20 lần hiến máu kể từ khi còn là sinh viên chia sẻ: “Mỗi lần đăng ký hiến máu trong lòng tôi rất phấn khởi. Nhiều người nghĩ hiến máu là việc lớn lao, nhưng với tôi, đó chỉ là một việc nhỏ mà ai cũng có thể làm được. Chỉ cần đủ sức khỏe, hãy đừng ngần ngại góp phần cứu người”.

Chị Vũ Thị Thanh, người đã có hơn 20 lần hiến máu.

Nhóm bạn trẻ Quỳnh Anh – Quỳnh Ánh – Ngọc Linh – Thanh Thảo (sinh viên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội) rủ nhau dậy từ sớm để cùng tham gia hiến máu, được biết các cô gái đều từng hiến máu ít nhất 1 lần.

Ngoài những người thường xuyên hiến máu, chương trình cũng có những người hiến máu lần đầu như bác Vũ Chiến Thuật, 52 tuổi, dân quân tự vệ của phường. Dù tuổi đã cao, nhưng bác vẫn bày tỏ quyết tâm: “Thấy mọi người làm việc thiện, tôi cũng muốn góp một phần nhỏ của mình. Tôi thấy tiếc vì đến tuổi này mới hiến máu. Tôi hi vọng mình có thể hiến máu thêm nhiều lần nhất cho đến hết độ tuổi quy định”.

Hiến máu cho bác Vũ Chiến Thuật cảm giác như được trẻ lại.

Những câu chuyện giản dị ấy đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Hiến máu cứu người – một nghĩa cử cao đẹp”. Mỗi giọt máu trao đi không chỉ cứu sống người bệnh mà còn thắp lên ngọn lửa yêu thương, đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Một số hình ảnh khác tại chương trình:

Hạnh Toàn

 

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan