Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Người dân Tây Nguyên háo hức đón Hành trình Đỏ

Đã đồng hành và tổ chức 11 kỳ “Giọt hồng Tây Nguyên”, nhưng lần đầu tiên tỉnh Đắk Lắk đăng cai lễ khai mạc toàn quốc, khởi đầu cho chuỗi ngày hội năm nay tại 51 tỉnh/thành phố. Cán bộ, nhân dân các dân tộc ở Đắk Lắk và khu vực lân cận đang rất háo hức, mong chờ những hoạt động đầu tiên của chùm sự kiện khai mạc.

Bà Ayun H’Hương, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk cho biết: Tỉnh hi vọng ngày hội Hành trình Đỏ sẽ là cơ hội để vận động sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân, là nơi thể hiện tinh thần đoàn kết và sắc màu văn hóa của gần 50 dân tộc đang sinh sống trên địa bàn.

Bà Ayun H’Hương, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk chia sẻ tại Hội nghị triển khai Hành trình Đỏ.

Để chuẩn bị cho sự kiện, nhiều tháng nay, công tác tuyển chọn, tập huấn tình nguyện viên đã được triển khai bài bản. Hiện tại hơn 100 tình nguyện viên đã trải qua những buổi tập huấn nghiêm túc, vui vẻ, sẵn sàng để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Những trái tim nhiệt huyết đó là sinh viên các trường: Đại học Y dược Buôn Ma Thuột, CLB HMTN Trường Đại học Tây Nguyên, Đại học Đông Á phân hiệu Đắk Lắk, Đại học Luật Hà Nội phân hiệu Đắk Lắk, THPT Chuyên Nguyễn Du, CLB Pickup Đắk Lắk và cả những người đang tham gia công tác tại các cơ quan, đơn vị khác nhau…

Tình nguyện viên tập luyện, chuẩn bị cho lễ khai mạc Hành trình Đỏ.

Từng là tình nguyện viên Hội Thanh niên Vận động hiến máu Hà Nội, Lương Đức Anh và Trần Thị Thảo đã đăng ký tham gia tình nguyện viên với mong muốn được cùng nhau sống lại thời thanh xuân khi còn là sinh viên của mình. Nhờ kinh nghiệm trong nhiều năm tham gia vận động hiến máu, hai bạn đã nhanh chóng trở thành người hỗ trợ công tác đào tạo tình nguyện viên lần này.

Cũng nhờ thời gian gắn bó với Hội Máu, cùng được tham gia các đợt huấn luyện, đào tạo, được cử tham gia Hành trình Đỏ tỉnh Lạng Sơn, Đức Anh và Thảo đã bén duyên yêu nhau và “về chung một nhà” vào năm 2020. Cô gái quê Thái Bình sau đó đã theo chồng vào Đắk Lắk công tác từ năm 2022.

Vợ chồng Đức Anh và Trần Thị Thảo cảm ơn Hành trình Đỏ đã cho các bạn thêm cơ hội được đồng hành với hoạt động hiến máu.

Thảo chia sẻ: “Tinh thần Máu đã ngấm vào người chúng em, lần này là cơ hội tuyệt vời nhất để chúng em được đóng góp thêm cho phong trào. Càng tự hào hơn khi có tới 51 địa phương mà Đắk Lắk lại may mắn được chọn là nơi đăng cai khai mạc”.

Với cô gái bé nhỏ Lương Thị Điệp, “chỉ nghĩ đến thôi là háo hức rồi, ở xa nhưng em nhất quyết không bỏ lỡ sự kiện trọng đại này”. Điệp là tình nguyện viên của Hành trình Đỏ tỉnh Lạng Sơn năm 2015 – 2016, sau đó khi gia đình chuyển vào Đắk Lắk sinh sống, Điệp lại gắn bó với hoạt động hiến máu ở đây. Năm 2018 – 2019, cô gái cũng trở thành một trong những “chiến sĩ” Hành trình Đỏ tích cực được tỉnh cử tham dự hội quân tại Thủ đô. Dần dần niềm đam mê hiến máu cũng được bố mẹ Điệp hưởng ứng, cứ thấy đợt là đi, rồi rủ cả hàng xóm cùng tham gia.

Lương Thị Điệp (đứng giữa) cùng con gái nhỏ tại ngày hội “Giọt hồng Tây Nguyên” năm 2023. Năm nay, Điệp đã sẵn sàng đi 50 cây số để được hiến máu lại sau thời gian gián đoạn vì sinh em bé.

Sinh sống và công tác tại tỉnh Đắc Nông nhưng chị Nguyễn Thị Thuyến, Phó Chủ tịch HĐND xã Đắk Wil, huyện Cư Jút thường chủ yếu di chuyển khoảng 45 cây số tham gia hiến máu tại TP. Buôn Ma Thuột bởi sẽ có nhiều cơ hội được hiến máu hơn. Có những lần khác từ 4 giờ sáng, chị đi cả trăm cây số đến các huyện: Đắk Mil, Đắk Song, Krông Nô hay thị xã Gia Nghĩa để chia sẻ giọt máu của mình.

Chị Thuyến trong một lần tham gia hiến máu.

Dù đã đã từng tham dự rất nhiều các lễ khai mạc chương trình hiến máu, chị Thuyến có niềm háo hức đặc biệt khi biết tin Hành trình Đỏ năm nay sẽ khai mạc tại Tây Nguyên.

“Tôi mong ngóng, đếm ngược từng ngày và căn thời gian để đủ điều kiện hiến máu dịp này. Chỉ ít giờ nữa thôi, điều ước đó sẽ thành sự thật. Tôi đã sẵn sàng để có mặt tham dự sự kiện lớn này”, chị Thuyến chia sẻ.

15h chiều nay 1/6 sẽ diễn ra diễu hành, cổ động hiến máu, viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và thăm, tặng quà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Lễ khai mạc toàn quốc và ngày hội hiến máu “Giọt hồng Tây Nguyên” sẽ diễn ra sáng mai 2/6.

Thảo Nguyên, ảnh: NVCC

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan