Người dân Thủ đô lan tỏa tinh thần nhân ái tại chương trình “Sắc vàng sẻ chia”
Chủ nhật, ngày 13/7/2025, thay vì nghỉ ngơi hay dạo chơi, nhiều người dân vẫn lựa chọn đến Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương để tham gia hiến máu tại chương trình “Sắc vàng sẻ chia”.
![]() |
![]() |
Hàng trăm người tham gia hiến máu.
Nữ diễn viên, MC Lê Xuân Anh (nghệ danh Lê Bống) có mặt từ sáng để hưởng ứng chương trình.
Trong dòng người xếp hàng đăng ký có gia đình chị Nguyễn Thị Biên (Thanh Trì, Hà Nội). Chị chia sẻ: “Tôi nghĩ ai cũng có thể giúp đỡ người khác theo cách của mình. Gia đình, bạn bè tôi thường xuyên hiến máu. Với chúng tôi, hiến máu là việc làm nhẹ nhàng nhưng rất có ý nghĩa. Mỗi giọt máu nhỏ bé cho đi có thể cứu sống một người khỏi khó khăn, nguy hiểm nên chẳng có lý do gì để chần chừ.”
Chị Nguyễn Thị Biên dẫn con gái nhỏ tới đăng ký hiến máu.
Cùng con đi hiến máu vào dịp cuối tuần còn có chị Tạ Thị Nhài (Phú Đô, Hà Nội). Chị Nhài cho biết: “Chủ nhật là ngày nghỉ, nên tôi thường tranh thủ làm điều gì đó có ích. Hôm nay, tôi đưa con trai theo để cháu được nhìn thấy, cảm nhận không khí nơi đây và học cách yêu thương, sẻ chia từ khi còn bé. Tôi cũng mong sau này con tạo được thói quen tốt, năng động và nhiệt huyết như các bạn cộng tác viên áo vàng tại chương trình hôm nay”.
Chị Tạ Thị Nhài chia sẻ thêm: “Tôi muốn gieo cho con một hạt mầm về lòng tốt. Đôi khi những điều ý nghĩa không cần quá lớn lao, một hành động nhỏ cũng đủ làm thay đổi cách một đứa trẻ nhìn về cuộc sống và con người xung quanh”.
Không chỉ có các gia đình, nhiều bạn trẻ bắt gặp những bài đăng, những story trên mạng xã hội hoặc được bạn bè kêu gọi cũng hào hứng đến hiến máu.
Bạn Vũ Thị Như Ý (Cao đẳng FPT Hà Nội) đến chương trình để thực hiện lần hiến máu thứ 3 trong đời. Như Ý chia sẻ: “Em thường bắt gặp thông tin về các chương trình hiến máu trên Facebook. Mỗi bài đăng là một lời nhắc nhẹ: Mình đang có sức khỏe – tại sao không chia sẻ một phần sự sống đó cho người cần? Vì vậy em luôn tích cực hưởng ứng các chương trình ý nghĩa như này”.
Đôi bạn trẻ Nguyễn Minh Trí – Đào Thị Thúy Vân (Thanh Trì, Hà Nội) cùng hiến máu lần đầu sau khi được bạn bè chia sẻ thông tin trên Facebook.
Bạn Phùng Quý Đường (Phú Thọ) không quản đường xa tới Viện để sẻ chia giọt hồng nhân ngày sinh nhật.
Nhóm bạn của Trần Minh Đức (Xuân Mai, Hà Nội) đã có mặt từ sớm với tâm trạng vừa hồi hộp, vừa hào hứng. “Nhóm em có bạn Huyền từng là cộng tác viên hiến máu, nhờ thông tin của bạn mà chúng em mới có một buổi sáng Chủ nhật ý nghĩa. Chúng em sẽ nhớ mãi kỷ niệm hôm nay, hi vọng sau này 3 đứa có thêm nhiều cơ hội để thực hiện việc làm ý nghĩa này lần nữa”.
Sau khi hoàn thành các bước khám sàng lọc và hiến máu, nhóm bạn chụp ảnh cùng nhau dưới phông nền chương trình trong ánh mắt rạng rỡ, gương mặt tự hào.
Nhóm bạn của cộng tác viên Nguyễn Thế Hùng sau buổi hiến máu đã ngồi lại trò chuyện, chia sẻ cảm xúc với nhau. Bạn Hồ Đức Cương một thành viên trong nhóm xúc động kể: “Em từng nghĩ hiến máu là chuyện xa vời, nhưng nhờ anh Hùng giải thích cặn kẽ, rồi dẫn bọn em đến tận nơi, tự dưng mọi thứ trở nên gần gũi và dễ bắt đầu. Khi ngồi đợi lấy máu, nhìn xung quanh thấy bao nhiêu người đang làm điều tử tế, em bỗng thấy tự tin hơn vào chính mình.”
Bạn Trương Đức Hưng, thành viên khác trong nhóm nói đùa: “Ban đầu chúng em đi vì nể bạn, giờ về rồi chắc chắn sẽ đi tiếp vì… thấy mình làm được chuyện tốt!”
Nhóm bạn của cộng tác viên Nguyễn Thế Hùng sau buổi hiến máu.
Từ một lời rủ chân thành của người bạn cộng tác viên, tinh thần yêu thương và sẻ chia đã được lan tỏa. Những nhóm bạn như vậy chính là chất keo âm thầm gắn kết cộng đồng hiến máu – bằng những câu chuyện nhỏ, giản dị nhưng giàu cảm hứng.
Trong sắc vàng rực rỡ của tại chương trình, những nụ cười, ánh mắt, những cái nắm tay động viên nhau đã nói thay thông điệp đẹp nhất: Hiến máu là hành động nhỏ, nhưng sự sẻ chia lại có sức lan tỏa vô cùng to lớn.
Và có lẽ, không chỉ riêng ngày chủ nhật này mà trong rất nhiều ngày sau nữa, vẫn sẽ có thêm những cá nhân, gia đình, những người bạn rủ nhau đi hiến máu để tiếp tục viết tiếp hành trình “sắc vàng” đầy yêu thương ấy.
Hạnh Toàn
Bài viết liên quan
Mùa hè sẻ chia: Người dân chung tay hiến máu
09 Tháng Bảy, 2025Dù đang trong dịp nghỉ hè – thời điểm mà nhiều người chọn để nghỉ ngơi, đi du lịch hoặc làm thêm… nhưng tại Viện Huyết học – Truyền máu…
Cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc hiến tặng gần 300 đơn vị máu
11 Tháng Bảy, 2025Trong thời điểm nhu cầu máu đang tăng cao để phục vụ cho điều trị và cấp cứu trong dịp hè, ngày 10/7, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu…
Viện cần thêm 30.000 đơn vị máu cho điều trị trong dịp hè
09 Tháng Bảy, 2025Để đảm bảo nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị trong dịp hè, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương kêu gọi người dân đủ điều kiện…