Người dân vượt mưa gió mang giọt máu yêu thương đến với các em nhỏ
Trong khi Hà Nội đang trải qua những ngày ảnh hưởng của mưa bão dai dẳng, nhiều người dân vẫn không quản ngại khó khăn đến Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương để tham gia hiến máu tại chương trình “Trung thu cho em 2025”.
Đặc biệt là câu chuyện của anh Nguyễn Đình Chinh, người đàn ông từ Hà Tĩnh ra Hà Nội hiến máu. Với anh, hành động này không đơn thuần là cho máu, mà là cách để gửi trọn tình thương đến các em thiếu nhi nơi phòng bệnh.
Anh Chinh tâm sự, anh biết đến chương trình “Trung thu cho em” qua lời kêu gọi hiến máu trên mạng xã hội. Hình ảnh những em nhỏ xanh xao, gầy yếu nhưng luôn lạc quan khiến anh không khỏi xót xa. “Tôi nghĩ các em đã chịu quá nhiều thiệt thòi, nếu mình có thể làm điều gì đó, thì tại sao mình phải đắn đo? Chỉ mong những giọt máu này sẽ giúp cho em nhỏ nào đó có một mùa Trung thu ấm áp và hy vọng hơn”, anh Chinh bộc bạch.
“Đường xa, mưa bão với tôi cũng chỉ là vấn đề nhỏ, điều lớn nhất là các em ở đây có thêm niềm tin để đẩy lùi bệnh tật”, anh Chinh khẳng định.
Dù trời mưa gió, nhiều người dân, đặc biệt là các bạn trẻ vẫn tích cực tham gia hiến máu.
(Ảnh: Trần Chiến)
Nguyễn Thị Ly Na (Hà Đông, Hà Nội) đã nhiều lần đến Viện Huyết học – Truyền máu TW với mong muốn được hiến máu, nhưng chưa lần nào thành công. Có lần vì quá đông người đăng ký, lần khác do sức khỏe chưa đạt yêu cầu, cô đành ngậm ngùi ra về.
Sau bao nỗ lực và quyết tâm, cuối cùng Ly Na cũng hiến máu thành công. Nụ cười rạng rỡ của cô gái nhỏ là minh chứng rõ ràng cho tinh thần bền bỉ và khát khao sẻ chia của tuổi trẻ.
Ly Na chia sẻ: “Khi được ngồi trên ghế hiến máu, tôi thấy thật hạnh phúc vì cuối cùng cũng có thể đóng góp một phần nhỏ bé để giúp người bệnh, đặc biệt là các em nhỏ. Sau lần này tôi nhất định tiếp tục cố gắng để hiến máu thêm nhiều lần nữa”.
Trong dòng người đi hiến máu, Nguyễn Hà Thu (Đống Đa, Hà Nội) lặng lẽ ghi dấu mốc hiến máu lần thứ 20 – một con số không chỉ nói lên sự kiên trì, mà còn chất chứa tình yêu thương bền bỉ của một trái tim nhân ái. Với Thu, động lực để đều đặn đến hiến máu suốt nhiều năm không phải là thành tích cá nhân, mà chỉ giản dị xuất phát từ nỗi thương người bệnh kém may mắn.
“Lần hiến máu này, tôi dành riêng cho các em nhỏ đang nằm viện. Tôi chỉ mong những giọt máu của mình sẽ góp phần mang lại cho các em một mùa Trung thu đủ đầy hơn, để các em cảm nhận được sự quan tâm và tình yêu thương của cộng đồng”, Hà Thu bày tỏ.
Chính những tấm lòng như anh Chinh, Ly Na, Hà Thu đã góp phần thắp sáng chương trình “Trung thu cho em 2025”, để mỗi giọt máu trao đi không chỉ là nguồn sống cho bệnh nhân mà còn là ánh trăng tròn của tình người, xua tan mưa bão và thắp sáng niềm tin cho các em nhỏ trong mùa trăng năm nay.
Mỗi giọt máu trao đi là thêm một cơ hội sống cho người bệnh, là thêm một nụ cười trọn vẹn trong mùa trăng đoàn viên.
Ngày hội hiến máu “Trung thu cho em” còn tiếp tục đến ngày 30/9/2025 tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương (Số 5 Phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội), link đăng ký tại ĐÂY
Hạnh Toàn
Bài viết liên quan
“Trung thu cho em”: Hành trình gửi yêu thương qua những giọt máu hồng
27 Tháng Chín, 2025Trong 4 ngày từ 25/9 – 30/9/2025, chương trình hiến máu “Trung thu cho em” được tổ chức để lan tỏa mạnh mẽ thông điệp nhân văn qua hoạt động…
Đêm hội trăng rằm mang Trung thu ấm áp đến bệnh nhi
27 Tháng Chín, 2025Ngày 27/9, Viện Huyết học – Truyền máu TW và Chi hội Thanh niên Vận động Hiến máu 24/1 đã phối hợp tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm”…