Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Người hiến tiểu cầu 43 lần mong muốn lan tỏa ý nghĩa đến các chị em phụ nữ

Trải qua 5 năm ăn chay trường và 43 lần hiến tiểu cầu, chị Phạm Thị Ánh Tuyết (Hà Nội) giờ đây luôn cảm thấy mạnh khỏe, hạnh phúc và được sống một cuộc sống đầy ý nghĩa.

Chị Phạm Thị Ánh Tuyết đã hiến tiểu cầu 43 lần từ năm 2018 đến nay.

Là một người phụ nữ làm nghề thiết kế thời trang, chị Ánh Tuyết luôn hướng tới cuộc sống tràn đầy những năng lượng tích cực và nhiều niềm vui. Đó là nguồn cảm hứng lớn của chị trong công việc cũng như trong đời sống tinh thần. Lần đầu tiên tham gia hiến tiểu cầu vào năm 2018, đến nay, chị Tuyết đã có đến 43 lần hiến tiểu cầu đều đặn.

Hiến tiểu cầu là niềm hạnh phúc trong cuộc sống của chị Tuyết.

Nhiều người trước khi hiến máu, hiến tiểu cầu thường có nhiều lo lắng như sợ kim tiêm, sợ ảnh hưởng sức khỏe, sợ tăng cân,…. Chị Tuyết chia sẻ mình cũng có một nỗi lo trước khi hiến, đó là lo… không đủ điều kiện để được hiến tiểu cầu.

Chị Ánh Tuyết tâm sự: “Lần đầu tiên đi hiến máu là lần hối hộp nhất vì không biết mình có đủ điều kiện để hiến hay không. Đến giờ đã hiến hơn 40 lần rồi nhưng lần nào cũng có 1 chút lo lắng như vậy, hiến tiểu cầu cũng là một trong những động lực để tôi thường xuyên giữ gìn sức khỏe thật tốt.”

Chị Ánh Tuyết tại chương trình Gặp mặt người hiến tiểu cầu tiêu biểu năm 2021.

Hiến tiểu cầu đã trở thành một thói quen, một niềm vui trong cuộc sống của chị Phạm Thị Ánh Tuyết, với châm ngôn “Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”, chị Tuyết tâm niệm cho đi như một lẽ tự nhiên: “Tôi đi hiến tiểu cầu chỉ đơn giản là vì muốn đóng góp chút ít của mình để giúp đỡ người bệnh, tôi luôn đặt mình vào hoàn cảnh của người bệnh, nếu chẳng may mình có bệnh gì thì sự giúp đỡ của mọi người là vô cùng đáng quý.”

Với chị Tuyết, mỗi lần đi hiến tiểu cầu là một “niềm vui nhân đôi” vì vừa được kiểm tra sức khỏe, vừa giúp được thêm nhiều người bệnh cần máu. “Tôi sẽ quyết tâm hiến máu đến khi nào hết tuổi thì thôi.” – chị Ánh Tuyết cho biết.

Chị Phạm Thị Ánh Tuyết quyết tâm hiến tiểu cầu cho đến khi hết tuổi theo quy định.

Không chỉ hiến máu đều đặn, chị Tuyết còn muốn lan tỏa ý nghĩa tích cực của hành động hiến máu tình nguyện đến với nhiều chị em phụ nữ khác. Chị tâm sự rằng nhiều lần đi hiến tiểu cầu về, chị đều đăng lại ảnh và những chia sẻ về hành động của bản thân lên trang cá nhân để truyền động lực cho mọi người.

“ Có nhiều ý kiến cũng hỏi tôi là đi hiến tiểu cầu nhiều như vậy thì sức khỏe có bị ảnh hưởng gì không hay là có sợ bị lên cân không, tôi đều giải thích cụ thể và lấy chính bản thân mình để làm nhân chứng. Mấy năm nay sức khỏe của tôi vẫn rất ổn định và cân nặng thì luôn luôn ở trong mức kiểm soát được.”

Nhóm bạn thường xuyên cùng nhau đi du lịch, đi hiến máu cùng nhau của chị Ánh Tuyết.

Chị Tuyết có một nhóm các chị em thường xuyên đi hiến máu cùng nhau, chị cũng theo dõi các kênh truyền thông và rất vui khi thấy càng ngày càng nhiều chị em phụ nữ tham gia hiến tiểu cầu. Đặc biệt, đến giờ mọi người trong nhóm của chị Tuyết đều đã coi hiến tiểu cầu như một công việc đơn giản và thường xuyên nên chủ động đi hiến khi có thời gian, chứ không cần phải chờ nhau để đi cùng cho vui nữa.

Giờ đây mỗi người trong nhóm đều tự chủ động đi hiến tiểu cầu khi có đủ điều kiện.

Hiến tiểu cầu đã trở thành niềm vui trong cuộc sống thường ngày của chị Phạm Thị Ánh Tuyết, từ khi ăn chay trường và hiến tiểu cầu thường xuyên, chị cảm thấy sức khỏe tốt lên, huyết áp cũng ổn định hơn, không còn bị tụt huyết áp và đau đại tràng như trước đây nữa.

“Đời người tuy dài nhưng lại rất ngắn, mình làm được việc gì giúp đời giúp người trong khả năng thì nên làm nhanh và làm ngay, nếu không đến lúc muốn làm cũng không làm được nữa.” – Chị Ánh Tuyết chia sẻ thêm.

Tưởng rằng hạnh phúc là một điều gì đó lớn lao và xa vời, nhưng đôi khi, hạnh phúc lại nằm trong chính những công việc nhỏ bé mà chúng ta vẫn làm thường ngày. Như với chị Phạm Thị Ánh Tuyết, hiến tiểu cầu mỗi tháng giúp chị tìm được niềm vui, niềm hạnh phúc trong cuộc sống thường ngày, đó là hạnh phúc khi được cho đi.

Bài: Thùy Trang, Ảnh: NVCC

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan