Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Người mẹ thứ hai của cô bé mang bệnh máu

Phát hiện mắc bệnh máu khi mẹ sắp sinh em nhỏ, gần một năm đi Viện là chừng ấy thời gian cô bé Vũ Bảo Trang (8 tuổi, Nam Định) được bà ngoại ở bên chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ. Những giọt nước mắt xót xa khi thấy cháu đau đớn, những đêm không ngủ khi cháu lên cơn sốt, bà ngoại chính là người mẹ thứ hai, cho con sức mạnh, hơi ấm của tình yêu thương để chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo.

Bé Vũ Bảo Trang và bà ngoại Nguyễn Thị Quý

Là con thứ hai trong một gia đình có ba anh chị em, Bảo Trang là một cô bé ngoan ngoãn và tự lập. Mẹ mang bầu em bé, con luôn chờ đợi từng ngày để có em, để được làm chị. Nhưng điều không may đã xảy ra ngay khi mẹ con gần đến ngày sinh nở.

“Lúc đó con gái tôi sắp sinh nên tôi lên chăm thì phát hiện cháu Trang hay bị mệt, mặt mũi tái nhợt. Tôi thấy không ổn nên thấy cháu đi khám ở bệnh viện huyện nhưng không phát hiện ra bệnh gì. Tôi thấy cháu vẫn nhợt nhạt và hay mệt mỏi nên hai bà cháu lại lên khám ở bệnh viện tỉnh. Ở đây cháu được làm xét nghiệm và các bác sĩ khuyên tôi nên đưa cháu lên Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, lúc đó tôi mới gọi cho bố cháu về đưa đi Hà Nội.” – bà Nguyễn Thị Quý, bà ngoại của Bảo Trang kể lại.

Bảo Trang biết mình bị bệnh khi mẹ mới sinh em bé 

Bảo Trang được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu khi mẹ vừa sinh em bé được vài ngày, vừa thương cháu, vừa lo cho sức khỏe con gái nên bà Quý giấu kín tình hình sức khỏe của Bảo Trang với chị Nguyễn Thị Hạnh – mẹ của em. Bà Quý chia sẻ: “Mẹ cháu lúc đó có hỏi thì tôi chỉ nói là Trang bị thiếu tiểu cầu, lên viện để bác sĩ truyền tiểu cầu cho, tôi sợ mẹ cháu mới sinh em, tâm lý còn chưa ổn định nên không dám nói thật.”

Vất vả cả đời nuôi các con, giờ đây khi tuổi đã xế chiều lại phải xót xa chứng kiến cháu ngoại bị căn bệnh hiểm nghèo hành hạ, nhưng bà Quý không cho phép mình gục ngã. Có lẽ bản năng của người làm mẹ đã cho bà một sự mạnh mẽ, kiên cường để có thể làm chỗ dựa cho cả con gái và cháu ngoại.

“Bảo Trang là con thứ hai, trên cháu còn một cháu trai 10 tuổi và một em bé mới sinh. Bố của Trang vừa đi làm lo kinh tế cả nhà lại vừa chăm sóc mẹ và em, thành ra chỉ còn có bà ngoại là đi Viện cùng cháu được. Có những lúc cháu khóc đòi mẹ thì tôi lại động viên cháu cố gắng khỏi bệnh để về nhà với mẹ, với em.” – bà Quý cho biết.

Cho dù bà ngoại giấu không nói tình trạng bệnh của Bảo Trang, nhưng chị Hạnh, mẹ của Trang vẫn cảm nhận được phần nào mức độ nghiêm trọng của căn bệnh. Do quá lo cho con, thời gian trước khi sinh và sau sinh, chị Hạnh khóc quá nhiều, tâm trạng không ổn định dẫn đến việc chị bị sản giật sau sinh, mất sữa và thường xuyên bị ngất, tụt huyết áp sau sinh.

Chị Hạnh tâm sự: “Thấy bà ngoại vất vả chăm con mình đi Viện, tôi thương mẹ vô cùng nhưng đành phải bất lực vì sức khỏe của mình lúc đó cũng không ổn, chỉ còn biết tự động viên phải cố gắng khỏe mạnh để mẹ bớt đi được một nỗi lo là mình.”

Chị Nguyễn Thị Hạnh luôn biết ơn mẹ của mình, người đã sinh thành và nuôi dạy mình, giờ đây lại vất vả chăm sóc con gái mình.

Về phần bà Nguyễn Thị Quý, giờ đây bà như người mẹ thứ hai của Bảo Trang. Dáng người già nua vẫn cặm cụi sớm hôm lo lắng cho cháu từng vết tiêm, từng chai thuốc. “Ở quê có người nói với tôi là cho cháu về đi, bị ung thư rồi chữa cũng không khỏi, nhưng tôi nỡ lòng nào bỏ mặc giọt máu của được. Dù phải đánh đổi thế nào tôi cũng chấp nhận để cháu được sống.”

Có bà ở bên, nhưng những khi nhớ mẹ, cô bé Bảo Trang vẫn tủi thân khóc đòi mẹ. Mỗi lần như vậy, bà lại phải dỗ dành dù mắt bà cũng đỏ hoe vì thương cháu. Bù lại, Bảo Trang là cô bé rất hiếu thảo và ngoan ngoãn, con thương bà vất vả chăm sóc hàng ngày nên ước mơ của con chính là được khỏi bệnh để sau này xây nhà cho bà ngoại.

Mỗi khi Bảo Trang khóc đòi mẹ, bà ngoại cũng rơm rớm nước mắt.

Dù chặng đường phía trước còn lắm gian nan, nhưng cô bé Vũ Bảo Trang chắc chắn sẽ luôn hạnh phúc vì được ở trong vòng tay che chở của bà – người mẹ thứ hai yêu thương con như chính bản thân mình.

Thuỳ Trang – Ảnh: Công Thắng, NVCC

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan