Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Người phụ nữ Hải Phòng đi hiến máu vì lòng biết ơn

Theo lẽ tự nhiên, người ta thường không muốn quay lại những nơi chứa kỷ niệm buồn. Còn với chị Phạm Thị Vân Anh (Hải Phòng) thì ngược lại, sau khi chồng chị qua đời vì căn bệnh ung thư máu, chị vẫn đều đặn quay lại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương (nơi người chồng từng điều trị) mỗi năm để hiến máu tình nguyện.

Viện là nơi chứa đựng những kỷ niệm cuối cùng của chị Vân Anh và chồng. Năm 2019, chồng chị được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu và nhập viện điều trị. Một thời gian sau đó, dịch Covid-19 bùng phát dữ dội, chị vừa chăm chồng ở Viện, vừa đi đi về về liên tục giữa Hải Phòng – Hà Nội để lo việc gia đình. Sức khoẻ chị ở thời điểm đó cũng yếu hơn do lao lực, vất vả nhưng hai vợ chồng vẫn cố gắng động viên nhau chiến đấu với bệnh tật.

Gần 5 năm sau khi chồng ra đi, chị Vân Anh vẫn cố gắng sắp xếp công việc để đến Viện hiến máu mỗi năm.

Chị Vân Anh cho biết: “Trong thời gian điều trị, chồng tôi thường xuyên phải truyền máu và tiểu cầu. Tôi biết những bịch máu được truyền cho anh là do rất nhiều người đã hiến tặng mới có được và biết ơn vô cùng. Nhưng lúc đó sức khoẻ tôi quá yếu, lại vừa chăm chồng, chăm con, tôi vẫn luôn hy vọng đến một ngày sẽ có đủ sức khoẻ để hiến máu”.

Hơn 1 năm kiên cường chống lại căn bệnh ung thư máu, chồng chị Vân Anh đã nói lời tạm biệt cuộc sống. Dù đau buồn, thương tiếc, nhưng chị không cho phép bản thân mình gục ngã mà tiếp tục mạnh mẽ chống đỡ gia đình, chăm và nuôi dạy con gái nên người.

Dù mất đi người bạn đời tri kỷ, chị vẫn luôn dành tình yêu cho anh như thưở nào. Cũng vì thế, chị vẫn luôn trân trọng, biết ơn những đơn vị máu từ những người xa lạ tử tế đã giúp anh kéo dài sự sống.

“Tôi không bao giờ quên những tấm lòng nhân ái của mọi người khi cùng chồng điều trị ở Viện, nhận được những bịch máu, tiểu cầu mà tôi luôn mong sao mình sẽ được góp chút sức nhỏ, được trao lại tình yêu thương như ông xã đã được nhận. Viện là nơi chứng kiến nhiều kỷ niệm vui, buồn của gia đình tôi, nên dù là khoảng cách hơi xa một chút, dù là mẹ đơn thân vừa đi làm vừa chăm con, tôi vẫn luôn cố gắng sắp xếp đến Viện hiến máu 1,2 lần mỗi năm” – chị Vân Anh cho biết.

Tới nay, chị Vân Anh mới chỉ hiến máu 4 lần, nhưng đó là sự nỗ lực, quyết tâm của người phụ nữ nhỏ bé nhưng kiên cường. Dù cuộc sống chẳng dễ dàng, dù vẫn còn nhiều điều không được như ý muốn, nhưng mỗi chuyến xe từ Hải Phòng – Hà Nội chỉ để hiến máu rồi lại bắt xe ngược về là một lần chị Vân Anh trở lại nơi lưu giữ môt phần những ký ức cuối đời của chồng chị. Dù có những ký ức đau thương, chị vẫn muốn quay lại thường xuyên để hiến máu và lan toả  thông điệp hiến máu cứu người.

“Tôi luôn tin rằng, khi chúng ta sống tích cực và luôn tin tưởng vào những điều tốt đẹp thì cuộc sống sẽ trở nên đẹp đẽ. Nói một cách tâm linh, tôi vẫn luôn tin ông xã sẽ luôn ở bên cạnh, tiếp thêm động lực cho mẹ con tôi được bình an, hạnh phúc” – chị Vân Anh tâm sự.

Không chỉ hiến máu, chị cũng thường xuyên giáo dục, nhắc nhở con về lòng biết ơn và tinh thần hiến máu tình nguyện. Hiện tại, con gái chị đã được 14 tuổi, được sự động viên của mẹ, bạn nhỏ vẫn luôn háo hức mỗi khi mẹ đi hiến máu và mong đợi đến ngày tròn 18 tuổi cũng sẽ được hiến máu như mẹ.

Vừa làm cha vừa làm mẹ, chị Vân Anh luôn giáo dục con gái về lòng biết ơn và sự sẻ chia, tình yêu thương của cộng đồng.

Cho dù số lần hiến máu của chị Phạm Thị Vân Anh chưa nhiều, chưa phải “kỷ lục”, nhưng hành trình để có thể hiến máu của chị là một câu chuyện truyền cảm hứng, đầy tinh  thần lạc quan và niềm tin vào những điều tích cực trong cuộc sống.

Nếu như có một ngày, cuộc sống không dễ dàng, nếu như gặp phải một chuyện không may, hãy nghĩ đến những suy nghĩ tốt lành và sống với một trái tim nhân ái, giống như cách mà chị Vân Anh đã tìm thấy động lực sau những biến cố đau thương.

Thuỳ Trang, Ảnh: NVCC

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan