Người Việt trẻ 2025 bùng nổ cùng ekip Mưa Đỏ: Giọt máu hồng – Nối dài ý chí cha ông
Ngày 13/9, chương trình Người Việt trẻ 2025 đã diễn ra trong không khí rộn ràng tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, thu hút hàng trăm người đến hiến máu tình nguyện. Không chỉ là ngày hội hiến máu, đây còn là dịp để thế hệ trẻ khẳng định trách nhiệm, lan tỏa tinh thần sẻ chia và yêu thương.
![]() |
![]() |
Không khi tại chương trình.
Đặc biệt, không khí tại chương trình đã thực sự bùng nổ khi ekip phim Mưa Đỏ xuất hiện và giao lưu cùng các bạn trẻ.
“Mưa đỏ” – bộ phim về đề tài chiến tranh đang gây tiếng vang khi khắc họa sự hào hùng của quân dân ta qua tinh thần kiên cường, ý chí bất khuất, lòng yêu nước và tình đồng chí, đồng bào sâu sắc trong cuộc chiến tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972.
Từ câu chuyện về sự hi sinh anh dũng của thế hệ cha ông đi trước đến hành động sẻ chia giọt máu hôm nay, tất cả lan tỏa thông điệp mạnh mẽ: tuổi trẻ Việt Nam biết tiếp lửa truyền thống, sống nhân ái và giàu trách nhiệm với cộng đồng.
PGS.TS. Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, ThS. Nguyễn Văn Nhữ, Trưởng phòng Truyền thông – GDSK cùng ekip phim giao lưu với người hiến máu.
Tại buổi giao lưu, các diễn viên không chỉ kể về những kỷ niệm khi hóa thân vào nhân vật mà còn bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ hôm nay.
Diễn viên Nguyễn Ngọc Hiếu (vai Trung tá Trần Thành) chia sẻ: “Nếu thế hệ cha ông sẵn sàng hi sinh xương máu để giữ gìn độc lập, thì hôm nay, các bạn trẻ cũng đang tiếp nối tinh thần ấy bằng hành động giản dị nhưng vô cùng nhân văn – trao đi giọt máu cứu người. Đó chính là sự nối dài của lòng quả cảm và nhân ái”.
Diễn viên Hiếu Nguyễn giao lưu cùng khán giả.
Diễn viên Hoàng Long (vai đặc công Sen) xúc động kể: “Trong quá trình quay phim, chứng kiến nhiều phân cảnh người chiến sĩ bị thương đổ máu và phải cắt đi một phần thân thể khiến chúng tôi cảm nhận rõ sự hi sinh của thế hệ đi trước. Và hôm nay, nhìn thấy các bạn trẻ hiến máu, tôi lại cảm nhận đây chính là cách thế hệ trẻ tiếp nối ý chí cha ông, giành chính những giọt máu của mình để mang lại sự sống cho đồng bào”.
Diễn viên Hoàng Long bày tỏ sự ấn tượng khi thấy các bạn trẻ nhiệt huyết tham gia hiến máu.
Diễn viên Lâm Thanh Nhã (vai Bình) bày tỏ: “Trong phim, tôi vào vai một chàng trai trẻ, mới chỉ là sinh viên mỹ thuật, bước vào chiến trường với đôi tay vốn quen cầm cọ, giờ phải cầm súng để hiến dâng cho Tổ Quốc. Có thể chúng tôi chỉ tái hiện lại một phần lịch sử trên màn ảnh, nhưng các bạn trẻ hôm nay đang viết nên câu chuyện thật ngoài đời, bằng những giọt máu hồng, các bạn đang giữ lại sự sống cho người khác. Điều đó vô cùng cao cả”.
Còn với diễn viên Huy Tít (vai Tấn), anh hi vọng sau này mình “không còn 40 cân nữa” để có sức khoẻ, tham gia hiến máu.
Tham dự ngày hội Người Việt trẻ, nhiều bạn trẻ tham gia hiến máu cũng bày tỏ cảm xúc đặc biệt. Bạn Nguyễn Thị Ngọc Minh (Tình nguyện viên) chia sẻ: “Mình tham gia chương trình với vai trò thành viên ban tổ chức, tuy có hơi lo nhưng khi thấy sự ủng hộ và nhiệt huyết của các bạn trẻ ngày hôm nay, mình cảm thấy vô cùng tự hào và hạnh phúc. Đây là động lực để mình và các đồng đội tiếp tục lan toả thông điệp “Tôi trẻ – Tôi khoẻ – Tôi hiến máu”.
Bạn Ngọc Minh chụp ảnh check in khi tham gia hiến máu cùng các đồng đội.
Bạn Nguyễn Ngọc Diệp (Tây Hồ, Hà Nội), người đã hiến máu 6 lần, khẳng định: “Mỗi lần hiến máu, mình nghĩ tới bệnh nhân đang chờ đợi. Điều đó khiến mình thấy việc làm này rất cần thiết và sẽ tiếp tục duy trì. Hôm nay chỉ là một buổi hiến máu định kỳ nhưng mình lại may mắn được gặp những diễn viên trong phim Mưa đỏ tôi lại như được tiếp thêm tinh thần để có thể kêu gọi thêm người nhà, bạn bè đi hiến máu”.
Bạn Ngọc Diệp tham gia hiến máu với tinh thần phấn khởi.
Kết thúc buổi giao lưu, thiếu tá Nguyễn Quang Quyết (Phó Đạo diễn phim Mưa Đỏ) đại diện ekip gửi gắm:
“Nếu thế hệ cha ông đã ngã xuống để đất nước hôm nay được hòa bình, thì thế hệ trẻ chúng ta có thể tiếp nối tinh thần ấy bằng những hành động nhân ái. Hiến máu không chỉ là nghĩa cử cứu người, mà còn là cách để mỗi người viết tiếp trang sử đẹp của dân tộc – một dân tộc luôn biết sống vì nhau, vì cộng đồng. Chúng tôi tin rằng từ hôm nay, tinh thần Mưa Đỏ sẽ không chỉ ở trên màn ảnh, mà sẽ lan tỏa trong từng trái tim trẻ Việt Nam”.
Thiếu tá Nguyễn Quang Quyết chụp ảnh lưu niệm sau khi kết thúc buổi giao lưu.
Một số hình ảnh khác tại chương trình:
Hạnh Toàn, Ảnh: Trần Chiến
Bài viết liên quan
Câu lạc bộ Vespa Hà Nội chia sẻ những giọt máu ấm nóng cho người bệnh
13 Tháng Chín, 2025Hòa chung không khí nhộn nhịp cuối tuần tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, ngày 13/9, Câu lạc bộ Vespa Hà Nội (Hanoi Vespa Club) đã đến…
Viện chính thức triển khai hệ thống thông tin bệnh viện và bệnh án điện tử
12 Tháng Chín, 2025Từ 21h ngày 12/09/2025, Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương sẽ chính thức triển khai hệ thống thông tin bệnh viện (HIS) và bệnh án điện tử (EMR). Đây…