Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Nhân dân xã Thạch Thất hưởng ứng sôi nổi ngày hội hiến máu đầu tiên sau sáp nhập

Ngày hội hiến máu năm 2025 tại xã Thạch Thất, Hà Nội đã diễn ra thành công tốt đẹp, thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ và nhân dân, lực lượng đoàn viên thanh niên, thể hiện rõ nét tinh thần “tương thân tương ái” của cộng đồng. Kết quả 601 đơn vị máu đã được tiếp nhận.

 Mới 6h30, người dân xã Thạch Thất đã tới xếp hàng nườm nượp, tạo nên không khí nhộn nhịp và háo hức.

Chia sẻ về thành công của ngày hội, bà Vương Thị Thảo, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thạch Thất cho biết: Ngay sau khi sáp nhập MTTQ đã chủ động phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ… để xây dựng kế hoạch, triển khai tuyên truyền sâu rộng đến từng chi đoàn, chi hội, khu dân cư. 

Kết quả đã vượt ngoài mong đợi với hơn 500 lượt đăng ký. Nhân dân rất phấn khởi và xem đây là một hành động thiết thực, cần thiết sau nhiều tháng chờ đợi”.

Sự thành công của Ngày hội hiến máu tại xã Thạch Thất có dấu ấn đậm nét của sức trẻ và tinh thần xung kích từ lực lượng đoàn viên, thanh niên. Anh Lê Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn Thanh niên xã chia sẻ: “Ngay sau khi nhận được lời kêu gọi từ Viện Huyết học – Truyền máu TW về nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị tăng lên. Đoàn xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, chia sẻ thông tin trên Fanpage, lồng ghép trong sinh hoạt chi đoàn và tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh. Sự nhanh nhạy, sáng tạo trong cách làm đã giúp thông điệp hiến máu đến gần hơn với từng người dân”.

Bà Vương Thị Thảo, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã; Anh Lê Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Thạch Thất thăm hỏi, động viên tinh thần bà con tham gia hiến máu.

Ngày hội còn ghi dấu ấn bởi những câu chuyện nhân văn từ những người nhiều năm gắn bó với phong trào hiến máu. Anh Hoàng Việt Cường, một trong 100 cá nhân tôn vinh người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2021, là một người “truyền lửa” đầy cảm hứng. 

Anh Hoàng Việt Cường, một trong 100 cá nhân tôn vinh người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2021 cùng bà xã tham gia hiến máu.

Không chỉ hiến máu đều đặn từ năm 2010, anh còn sáng lập CLB hiến máu tình nguyện Xứ Đoài, vận động từ người thân, dòng họ đến bà con hàng xóm. Hiện nay CLB đã lên tới hàng trăm thành viên. 

Không những vậy, anh Cường còn có tên trong danh sách hiến máu khẩn cấp của Bệnh viện Việt Đức và Viện Huyết học – Truyền máu TW, sẵn sàng lên đường bất kể ngày đêm. 

Anh xúc động kể lại một trong những khoảnh khắc khó quên nhất: “Khoảng 2 năm trước, tôi nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ gia đình một bệnh nhân ở Bệnh viện Việt Đức. Ngay lập tức, tôi đã thuê xe, cùng một số anh em lên đường. Chuyến đi đó chúng tôi đã hiến được 7 đơn vị máu. Không chỉ không lấy tiền xe, anh em chúng tôi còn động viên, gửi tặng gia đình bệnh nhân một chút tấm lòng.”

Có mặt tại ngày hội hiến máu, anh Vũ Mạnh Tưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ kiêm Chủ tịch Hội Nông dân xã Thạch Thất chia sẻ: “Đây đã là lần thứ 21 tôi tham gia hiến máu và luôn tích cực vận động các hội viên, người thân và gia đình cùng tham gia hoạt động ý nghĩa này.”

Khi được hỏi về kỷ niệm đáng nhớ nhất trong 21 lần hiến máu, anh Tưởng bồi hồi nhớ lại: “Đó là lần đầu tiên tôi hiến máu vào năm 2006. Ngay sau khi từ điểm hiến máu trở về nhà, tôi đã đưa vợ đi sinh. Lúc đó thực sự là một ngày đặc biệt với niềm vui được nhân đôi, vừa làm được việc tốt cho xã hội, vừa được đón thành viên mới trong gia đình”. 

Anh Vũ Mạnh Tưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ kiêm Chủ tịch Hội Nông dân xã Thạch Thất bồi hồi kể lại kỷ niệm đáng nhớ nhất của chính mình.

Chị Cấn Thị Thu Thảo, hiện đang công tác tại Trạm Dịch vụ Nông nghiệp Thạch Thất cho biết “Mình bắt đầu tham gia hiến máu từ khi còn là sinh viên năm thứ 3 và duy trì nghĩa cử cao đẹp này một cách bền bỉ trong nhiều năm qua. Lần hiến máu này thật đặc biệt vì nó gắn liền với dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Với mình, đây là lần hiến máu ý nghĩa nhất trong tất cả những lần đã tham gia”. 

Chị Cấn Thị Thu Thảo nổi bật trong trang phục cờ đỏ sao vàng hưởng ứng Ngày Quốc khánh 2/9.

Trong 3 năm gần đây phải trải qua hai lần phẫu thuật sỏi thận, ngay khi sức khỏe ổn định trở lại, chị Đỗ Thị Thìn đã tiếp tục hiến nhóm máu O của mình, đánh dấu lần thứ 6 hiến máu thành công.

Với 11 lần tham gia hiến máu tình nguyện, cô giáo Nguyễn Thị Thạch (áo hồng) không chỉ là một tấm gương sáng về lòng nhân ái mà còn là người truyền cảm hứng cho thế hệ tương lai bằng những hành động thiết thực. Cô cho biết còn thường xuyên lồng ghép những câu chuyện về các hoạt động tình nguyện vào bài giảng của mình để truyền tải đến các con những bài học về tình yêu thương, sự sẻ chia và tinh thần đoàn kết.

Với 601 đơn vị máu được tiếp nhận chỉ trong sáng 24/8, ngày hội đã mang đến hy vọng sống cho hàng trăm bệnh nhân, đồng thời khẳng định truyền thống nghĩa tình, trách nhiệm xã hội của nhân dân xã Thạch Thất. Đây cũng là tiền đề quan trọng để phong trào hiến máu tại địa phương tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong những năm tới.

Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan